(TN&MT) - Đến với Lễ hội làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) du khách không khỏi trầm trồ trước những chàng trai tô son, bôi phấn, mặc váy điệu đà uyển chyển múa điệu “con đĩ đánh bồng”.
Lễ hội làng Triều Khúc, diễn ra từ ngày mùng 9 đến 12 tháng Giêng hàng năm. Điệu múa “con đĩ đánh bồng” là một trong những nét đặc sắc của lễ hội truyền thống làng Triều Khúc, là một điệu múa cổ vẫn còn giữ được nguyên vẹn những nét lâu đời.
Vào ngày 9 tháng giêng, Bố Cái Đại vương Phùng Hưng được dân làng rước từ đình trên về đình dưới xem Lễ hội làng đến ngày 12 tháng giêng rước ngài về đình trên. |
Theo truyền thuyết, Bố Cái Đại vương Phùng Hưng sau khi đánh thắng giặc Đường, để khích lệ động viên tinh thần tướng sĩ, đã nghĩ ra cách cho các nam nhân đóng giả nữ và nhảy múa. Các chàng trai ưu tú của làng Triều Khúc được lựa chọn và học múa hàng năm trời để biểu diễn trong ngày hội của làng.
Được biết, "con đĩ đánh bồng" là một trong những điệu múa cổ xưa nhất của Thủ đô Hà Nội vẫn còn lưu giữ được những nét đặc trưng từ khi mới hình thành. Điểm đặc biệt của màn múa này là các chàng trai phải hóa trang má phấn môi son, đầu đội khăn mỏ quạ, mặc quần áo mớ ba mớ bảy và thực hiện các động tác "lẳng lơ" pha trò vui nhộn. Người có gương mặt khôi ngô, đạo đức tốt, học hành tiến bộ,... mới được "tín nhiệm" lựa chọn vào đội múa.
Hình ảnh phóng viên ghi các chàng trai múa "con đĩ đánh bồng" tại Lễ hội làng Triều Khúc:
Các chàng trai tô son, mặc váy múa "con đĩ đánh bồng" |
Cụ già trong làng sẽ chỉnh trang phục cho các chàng trai |
Điệu múa "con đĩ đánh bồng" được múa từ cổng làng |
Những điệu múa được các chàng trai thể hiện rất uyển chuyển |
Và phải đều và đúng nhịp |
Điệu múa " con đĩ đánh bồng" đòi hỏi người múa phải thật khéo léo |
Mỗi bước di chuyển phải cười tươi và thật duyên dáng, đầy nữ tính |
Điệu múa phải thật lả lơi |
Điệu múa "con đĩ đánh bồng" thu hút người dân trong và ngoài làng tới lễ hội |
Hoàng Minh