Sẻ chia hơi ấm nơi vùng cao

01/01/2017 00:00

(TN&MT) - Với mong muốn chung tay sẻ chia khó khăn với đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa đặc biệt là trẻ em nơi đây khi dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, Đoàn trường Tiểu học Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng nhóm từ thiện Công Tâm, các mạnh thường quân đã tổ chức trao quà  cho các em học sinh, thầy cô giáo  trường Tiểu học Mường Bám 1 và trường Trung học cơ sở Bản Lầm của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La từ ngày 28 - 30/12.

Trong những ngày cuối tháng 12, cái rét ùa về như cắt da, cắt thịt ở Thủ đô Hà Nội thì tại vùng cao phía Bắc của Tổ quốc cái lạnh buốt thấu vào xương càng được cảm nhận rõ ràng. Chính vì thế càng thôi thúc nhóm từ thiện quyết tâm mang “hơi ấm” tình người của Thủ đô Hà Nội tới đồng bào dân tộc thiểu số. Những món quà như muối tinh, xà bông, dép, bút, vở, quần áo...là những món quà giá trị vật chất tuy không lớn nhưng là tấm lòng, tình cảm, sự sẻ chia tới các em, thầy cô giáo và bà con nơi đây.

Vượt qua hơn 400 km, đoàn thiện nguyện chúng tôi đã có mặt ở Bản Nà Hát A, xã Mường Bám, Thuận Châu, Sơn La
Vượt qua hơn 400 km, đoàn thiện nguyện chúng tôi đã có mặt ở Bản Nà Hát A, xã Mường Bám, Thuận Châu, Sơn La

Vượt qua hơn 400 km, chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn thấy những đứa trẻ lên lớp học chỉ với một chiếc áo sơ mi đã cũ, đôi dép tổ ong đã rách được buộc bằng dây dứa, cũng có em đi chân trần.... Trước những hình ảnh đó, cô Nguyễn Thị Thanh Mai - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Triều vô cùng cảm động trước những khó khăn, vất vả của các em học sinh và các thầy cô giáo. Cô Mai hy vọng với hành động này sẽ chia sẻ được phần nào những ấm áp của Thủ đô Hà Nội tới các em học sinh nơi đây, để các em có thêm động lực học tập, trang bị kiến thức giúp quê hương của các em nói riêng và đất nước nói chung ngày một phát triển.

Đáp lại tình cảm của đoàn thiện nguyện, Hiệu trưởng trường Tiểu học Mường Bảm cô Đoàn Thị Lâm bày tỏ xúc động trước những tấm lòng bao dung đã gắn kết, kết nối Mường Bám với Hà Nội và tạo điều kiện tốt nhất cho các em được học tập. Nếu các em học sinh ở đây vui một thì các thầy cô giáo vui 10 lần. Cô Lâm hy vọng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm nhiều hơn tới trẻ em vùng sâu vùng xa hơn nữa và mong những tấm lòng vàng đến được với khắp mọi miền đất nước.

Mỗi suất quà tuy còn nhỏ về vật chất chưa đủ làm cho các em học sinh,  người dân nghèo bản địa vơi bớt khó khăn, nhưng họ sẽ thấy ấm lòng hơn khi được quan tâm, chia sẻ, “sưởi ấm” bằng tình người dịp Tết về.

Một số hình ảnh trong chuyến đi thiện nguyện:

Khi bắt gặp những học sinh tại các cụm trường lẻ chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn thấy những đứa trẻ lên lớp học chỉ với một chiếc áo sơ mi đã cũ, đôi dép tổ ong đã rách được buộc bằng dây dứa, cũng có em đi chân trần....
Khi bắt gặp những học sinh tại các cụm trường lẻ chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn thấy những đứa trẻ lên lớp học chỉ với một chiếc áo sơ mi đã cũ, đôi dép tổ ong đã rách được buộc bằng dây dứa, cũng có em đi chân trần....

 

Những chiếc áo sơ mi mỏng manh với đôi dép tổ ong cũ khiến những em nhỏ ngồi trong lớp vẫn còn run vì lạnh
Những chiếc áo sơ mi mỏng manh với đôi dép tổ ong cũ khiến những em học sinh ngồi trong lớp vẫn còn run vì lạnh

 

Những món quà được vận chuyển từ Thủ đô Hà Nội đang được xắp xếp để trao tận tay cho các em học sinh
Những món quà từ các nhà hảo tâm được vận chuyển từ Thủ đô Hà Nội đang được đoàn thiện nguyện sắp xếp để trao tận tay cho các em học sinh

 

Các em học sinh ở đây thiếu thốn mọi thứ như: Sách, vở, quần áo...
Các em học sinh ở đây thiếu thốn mọi thứ như: Sách, vở, quần áo... bộ đồng phục cũng do các thầy cô giáo huy động đóng góp

 

Những món quà từ các nhà hảo tâm được trao tận tay cho Hiệu trưởng nhà trường
Những món quà từ các nhà hảo tâm được trao tận tay cho Hiệu trưởng nhà trường

 

Những nụ cười vui tươi của các em học sinh khi nhận quà từ tay đoàn thiện nguyện
Những nụ cười vui tươi của các em học sinh khi nhận quà từ tay đoàn thiện nguyện

 

những món quà giá trị vật chất tuy không lớn nhưng là tấm lòng, tình cảm, sự sẻ chia tới các em, thầy cô giáo và bà con nơi đây.
Những món quà giá trị vật chất tuy không lớn nhưng là tấm lòng, tình cảm, sự sẻ chia tới các em, thầy cô giáo và bà con nơi đây.

 

Các em nhỏ rất tò mò và khá bỡ ngỡ khi nhận những món quà này, bởi nơi đây các em đi dưới chân là những chiếc dép tổ ong
Các em nhỏ rất tò mò và khá bỡ ngỡ khi nhận những món quà này, bởi nơi đây các em đi dưới chân là những chiếc dép tổ ong

 

Những đôi dép vượt hàng trăm cây số giúp các em nhỏ nơi đây vững bước, chiếc áo ấm cùng em tới trường trong những ngày đông giá buối. Giúp sự nghiệp trồng người của các thầy cô nơi đây ngày càng phát triển, các em học sinh chăm ngoan học giỏi.
Những đôi dép vượt hàng trăm cây số giúp các em học sinh nơi đây vững bước, chiếc áo ấm cùng em tới trường trong những ngày đông giá buối.

 

Mong rằng sự nghiệp trồng người của các thầy cô nơi đây ngày càng phát triển, các em học sinh chăm ngoan học giỏi.
Mong rằng sự nghiệp trồng người của các thầy cô giáo nơi đây ngày càng phát triển, các em học sinh chăm ngoan học giỏi.

Vũ Vân - Hoàng Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẻ chia hơi ấm nơi vùng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO