Vừa thi xong học kỳ, nam sinh lớp 12 bị chém trọng thương

06/05/2015 00:00

(TN&MT) – Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, ngày 6/5, trong khi đang đứng chụp ảnh kỉ niệm trước cổng trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) một...

 

(TN&MT) – Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, ngày 6/5, trong khi đang đứng chụp ảnh kỉ niệm trước cổng trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) một em học sinh nam của trường bị giang hồ ập đến đánh và chém trọng thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường nơi nam sinh Trần Quốc Toàn bị chém còn vương vết máu
Hiện trường nơi nam sinh Trần Quốc Toàn bị chém còn vương vết máu

Nạn nhân là em Trần Quốc Toàn, học sinh lớp 12A1. Sự việc xảy ra sau khi kết thúc thi môn vật lý của khối lớp 12, Toàn và các bạn cùng lớp khi đó đang đứng trước cổng trường để chụp ảnh kỉ niệm.

Thầy Nguyễn Trọng Nhân - giáo viên của trường cho biết: “Khi nghe tiếng la hét có học sinh bị chém, tôi chạy ra ngoài cổng xem thì thấy em Toàn đã bị chém, đầu chảy rất nhiều máu và đang bị một thanh niên lạ mặt ôm vật dưới đất. Thấy thế, tôi lao vào can thì thanh niên đánh Toàn cùng với 1 thanh niên đang cầm mã tấu bỏ chạy, leo lên xe một thanh niên khác đang chờ sẵn rồi tẩu thoát”.

Hàng trăm em học sinh chứng kiến vụ việc đã la hét thất thanh, số khác hoảng loạn, lo lắng. Ngay lập tức, Toàn được giáo viên nhà trường đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đắk Đoa, sau đó chuyển tiếp lên điều trị tại Bệnh viện Quân y 211. Thông tin ban đầu cho thấy Toàn bị chém 2 nhát ở đầu, 1 nhát ở ngón tay, sức khỏe khá yếu.

Theo anh Phạm Ngọc Dũng - bảo vệ trường cho biết, trước đó, vào sáng ngày 5/5, anh đã thấy có một nhóm thanh niên gồm 4 người đi trên 2 xe, tay lăm lăm mã tấu chạy đến trước trường này rình để đánh học sinh của trường.

Trong sáng ngày 6/5, Công an huyện Đắk Đoa đã có mặt tại trường để nắm thông tin và tiếp tục điều tra, truy bắt nhóm côn đồ trên.

Tin & ảnh: Quế Mai

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vừa thi xong học kỳ, nam sinh lớp 12 bị chém trọng thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO