Thừa Thiên Huế: Nhức nhối cuộc sống cư dân vạn đò

27/09/2018 18:12

(TN&MT) -  Gần 50 hộ dân vạn đò tại Thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang sau nhiều năm thực hiện chủ trương tái định cư của thành phố Huế vẫn chưa được bố trí đất để làm nhà. Họ đang sống trong những căn chòi tạm bợ rách nát, hoặc chen chúc trên những con đò chỉ rộng chừng hơn 10m2 dưới sông, khiến nguy cơ các hộ dân này trở lại cuộc sống như trước kia đang hiện hữu.

Hiện tại, vẫn còn gần 50 hộ dân tại thôn Lại Tân vẫn chưa được bố trí đất định cư
Hiện tại, vẫn còn gần 50 hộ dân tại thôn Lại Tân vẫn chưa được bố trí đất định cư

Hình ảnh mà phóng viên Báo TN&MT ghi nhận ngày 25/9 vừa qua tại thôn Lại Tân là những chiếc chòi tạm bợ rách nát, những chiếc đò quây tôn, che bạt bịt bùng đang là chỗ ở của gần 50 hộ dân vạn đò với hàng trăm nhân khẩu tại thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ trương tái định cư cho hàng trăm hộ dân vạn đò của TP. Huế có từ năm 2008. Sau hơn 9 năm triển khai, đến nay đa số các hộ dân ở khu tái định cư mới đã cơ bản ổn định cuộc sống, các cháu nhỏ đến tuổi đã được đến trường đi học và đây   được xem là một thành công lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, TP. Huế mới chỉ bố trí đất làm nhà được cho 379 hộ dân tại thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, còn lại gần 50 hộ dân cũng đã về đây nhiều năm nhưng chưa thể lên bờ do không có đất làm nhà.

Mỗi con đò cũ kỹ dưới sông rộng chưa đầy 10m2 là nơi ở của một cặp vợ chồng cùng 3 đến 4 đứa con sinh sống
Mỗi con đò cũ kỹ dưới sông rộng chưa đầy 10m2 là nơi ở của một cặp vợ chồng cùng 3 đến 4 đứa con sinh sống

Có những hộ gia đình có từ 5 đến 6 cặp vợ chồng cùng chung một hộ khẩu, mỗi cặp vợ chồng có từ 3 đến 5 đứa con, nhưng cũng chỉ được bố trí đất tái định cư từ 2 đến 3 lô đất, nên không đủ diện tích để hơn 20 con người cùng ở chung. Đặc biệt, có hộ gia đình có tới 3 cặp vợ chồng nhưng đến giờ vẫn chưa được bố trí đất để  làm nhà.

Ông Võ Văn Kèng- Trưởng thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang cho biết, mỗi con đò cũ kỹ dưới sông rộng chưa đầy 10m2 là nơi ở của một cặp vợ chồng cùng 3 đến 4 đứa con, không có đất làm nhà thì phải ở dưới thuyền, phải che chòi tạm, chứ không thì họ ở đâu, nắng cũng như mưa các anh thấy có tội họ không. Ông Kèng cũng cho rằng, quỹ đất của thôn còn nhiều, cùng lắm cũng chỉ sử dụng hết 1000m2 nữa cho gần 50 hộ dân này.

Phóng viên Báo TN&MT trao đổi với chị Lê Thị Phương, một cư dân vạn đò tại thôn Lại Tân tại chiếc chòi rách nát mà gia đình chị đang ở
Phóng viên Báo TN&MT trao đổi với chị Lê Thị Phương, một cư dân vạn đò tại thôn Lại Tân tại chiếc chòi rách nát mà gia đình chị đang ở

Điển hình là hộ gia đình chị Lê Thị Phương, một cư dân vạn đò tại thôn Lại Tân đang có hoàn cảnh khá bi đát. Hiện, cả gia đình chị 4 người phải tá túc tạm bợ trong chiếc chòi rách nát đã nhiều năm qua, nắng cũng như mưa cuộc sống cực khổ vô cùng.

Chị Phương cho biết: Từ khi về khu định cư, việc đi đánh bắt cá trên sông là khá xa, đò chạy phải tốn mất 2 lít xăng, cuộc sống từ ngày về đây thì vẫn vậy, nghề chài lưới lúc được, lúc không,  may mắn thì cũng đủ gạo ăn. Hiện 2 đứa con của chị đã được đến trường, nhưng cũng phải nhờ vào quỹ học bổng của tổ chức C.I.

Nhiều hộ dân vẫn đang phải sống trong những căn chòi tạm bợ rách nát trong nhiều năm qua
Nhiều hộ dân vẫn đang phải sống trong những căn chòi tạm bợ rách nát trong nhiều năm qua

Ông Kèng Trưởng thôn Lại Tân tỏ ra khá bức xúc vì đã rất nhiều lần kiến nghị trong các cuộc họp Hội đồng nhân dân về vấn đề này, việc bố trí định cư đã bàn giao cho huyện, huyện nói sẽ từ từ bố trí, nhưng không biết khi nào thì huyện mới giải quyết. Cực nhất là khi bố mẹ đi chài lưới ở xa khu định cư tối đi, sáng hôm sau mới về, con cái của họ ở trên đò không có người lớn trông giữ, nên từ khi về đây đã có mấy trường hợp các cháu nhỏ bị rơi xuống nước chết đuối rất thương tâm.

Ông Kèng cho rằng, đã quy hoạch cho họ lên bờ rồi thì phải bố trí đất cho họ làm nhà, chứ các hộ dân họ bức xúc, họ kéo đò lên thành phố trở lại cuộc sống như trước kia thì phưc tạp. Nhiều cặp vợ chồng, con cái họ buồn, họ tủi thân vì người có đất người thì không, trong khi cùng hoàn cảnh như nhau. Họ hỏi tôi, tôi đã đề xuất hết rồi, nhà nước chưa giải quyết thì tôi cũng chịu thôi.

Ông Võ Văn Kèng, Trưởng thôn Lại Tân tỏ ra khá bức xúc vì đã rất nhiều lần kiến nghị về vấn đề bố trí đất định cư nhưng vẫn chưa được chính quyền giải quyết
Ông Võ Văn Kèng, Trưởng thôn Lại Tân tỏ ra khá bức xúc vì đã rất nhiều lần kiến nghị về vấn đề bố trí đất định cư nhưng vẫn chưa được chính quyền giải quyết

Và khi giấc mơ về mái nhà trên bờ cứ kéo dài mãi, gần 50 hộ dân còn lại ở thôn Lại Tân không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi, họ sẽ nản lòng rồi kéo đò trở lại cuộc sống như trước đây, con cái họ sẽ lại mù chữ, thì bao nỗ lực trong nhiều năm qua của chính quyền địa phương coi như đổ xuống sông xuống biển.

Thiết nghĩ, tỉnh Thừa Thiên Huế cần có những giải pháp khẩn trương để giải quyết việc định cư cho gần 50 hộ là cư dân vạn đò còn lại tại thôn Lại Tân để giúp họ thoát khỏi khó khăn sớm ổn định cuộc sống.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Nhức nhối cuộc sống cư dân vạn đò
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO