Phù Mỹ (Bình Định): Dân khổ vì kênh tưới "treo trên trời"

21/07/2016 00:00

(TN&MT) - Hệ thống kênh mương hồ chứa nước Hóc Môn đi Vạn An có tổng chiều dài hơn 3.600m với mức đầu tư 7 tỉ đồng từ vốn ngân sách tỉnh và huyện hỗ trợ. Công trình có nhiệm vụ dẫn nước tưới cho khoảng 290ha đất canh tác tại 2 xã Mỹ Châu và Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ (Bình Định). Tuy nhiên, kiểu thiết kế lạ đời khi một đoạn dài hệ thống kênh mương “treo trên trời” khiến nông dân gặp khó khăn trong việc lấy nước thâm canh, sản xuất.

Xây kênh mương... gây ảnh hưởng sản xuất

Dự án nâng cấp hồ chứa nước Hóc Môn do Ban quản lý Dự án đầu tư - xây dựng (BQL DAĐTXD) huyện Phù Mỹ làm đại diện chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư hơn 36 tỉ đồng. Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh và huyện. Theo hồ sơ thiết kế, hồ Hóc Môn là công trình hồ chứa nước cấp III, dung tích hơn 2,7 triệu m3, các hạng mục công trình, gồm: đập chính, 2 đập phụ, tràn xả lũ và hệ thống kênh mương dài 3.619,8m. Dự án được triển khai từ cuối tháng 12/2013 và đến cuối tháng 5/2015 hoàn thành nhiều hạng mục đầu tư.

Đoạn mương dẫn nước từ hồ Hóc Môn đi Vạn An, đoạn qua cánh đồng Đội 1, thôn Vạn Thiết, treo lơ lửng chẳng khác gì đường cao tốc trên cao.
Đoạn mương dẫn nước từ hồ Hóc Môn đi Vạn An, đoạn qua cánh đồng Đội 1, thôn Vạn Thiết, treo lơ lửng chẳng khác gì đường cao tốc trên cao.

Riêng hệ thống kênh mương dẫn nước từ hồ chứa nước Hóc Môn đi Vạn An có mức đầu 7 tỉ đồng đến nay chưa hoàn thiện. Có tình trạng này là bởi thiết kế hệ thống kênh mương còn nhiều bất cập, nhiều đoạn cao hơn mặt bằng đồng ruộng từ 1,4m - 1,5m nên người dân địa phương bất bình.

Một hộ dân ở thôn Vạn An (xã Mỹ Châu), bức xúc: “Việc thiết kế kênh mương dẫn nước từ hồ Hóc Môn đi Vạn An chưa phù hợp với thực tế, vì đoạn mương máng dài khoảng 1km quá cao so với mặt bằng đồng ruộng, gây khó khăn cho nhân dân khi đi lại, cũng như việc lấy nước vào ruộng”.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy hệ thống kênh mương dẫn nước qua Đội 1, thôn Vạn Thiết đi thôn Quang Nghiễm có độ dốc khá lớn, nên nhiều người điều khiển phương tiện qua đây liên tục bị té ngã dẫn tới trầy xướt, chấn thương nặng. Chưa hết, đoạn mương máng đi qua cánh đồng Đội 1, thôn Vạn Thiết treo lơ lửng giữa không trung, bít cả lối đi lại của bà con nông dân mỗi khi có nhu cầu vận chuyển nông sản.

“Người dân rất mừng và ủng hộ khi Nhà nước đầu tư hệ thống kênh tưới hồ Hóc Môn; song thiết kế, thi công kiểu này thì phải xem lại. Chẳng lẽ, cứ đến mùa gặt hay mỗi khi ra đồng sản xuất, chúng tôi phải trèo qua con mương gồ ghề, treo lơ lửng trên cao thế này sao. Chủ đầu tư lẫn nhà thầu thi công phải khảo sát, tính toán sao cho hợp lý chứ để như thế này người dân chúng tôi chỉ biết khóc vì không biết vận chuyển vật tư, máy móc bằng con đường nào” - ông Nguyễn Văn Toàn, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Vạn Thiết cho biêt.

Cần sớm khắc phục bất cập

Theo ông Trần Thân Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu: “Tất cả những khúc mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi công tuyến mương mà người dân nêu ý kiến xã đã tiếp thu, ghi nhận và chuyển lên BQL DAĐTXD huyện Phù Mỹ, cũng như lãnh đạo UBND huyện. Chúng tôi kiến nghị chủ đầu tư lẫn đơn vị thi công nghiên cứu, khảo sát lại một số vị trí chưa phù hợp, như có nơi mương quá cao so với mặt đường cắt ngang qua con đường liên thôn từ Đội 1, thôn Vạn Thiết đi thôn Quang Nghiễm; hay đoạn mương “treo trên trời” qua cánh đồng Đội 1, thôn Vạn Thiết”.

Kênh mương dẫn nước từ hồ Hóc Môn đi Vạn An có độ dốc quá lớn khiến việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân từ Đội 1, thôn Vạn Thiết đi thôn Quang Nghiễm, xã Mỹ Châu gặp trắc trở.
Kênh mương dẫn nước từ hồ Hóc Môn đi Vạn An có độ dốc quá lớn khiến việc đi lại và vận chuyển vật tư, nông sản của nông dân gặp khó khăn.

Liên quan việc này, ông Ngô Thanh Hải, Giám đốc BQL DAĐTXD huyện Phù Mỹ, giải thích: “Việc thi công hệ thống kênh mương Hóc Môn đã được nghiên cứu, xem xét cụ thể thông qua phương án thiết kế đã được ngành chức năng thẩm định. Việc một số hộ dân ở thôn Vạn An, Vạn Thiết đòi hỏi, yêu cầu và cản trở việc thi công công trình là không chấp nhận được”.

Dù ông Hải khẳng định như vậy, song thực tế hiện trường thi công thì có rất nhiều bất cập. Điển hình nhất là đoạn mương máng “treo trên trời” đi qua cánh đồng Đội 1, thôn Vạn Thiết. Nhìn đoạn kênh mương chẳng khác nào đường cao tốc trên không trung, khiến rất nhiều người lắc đầu ngao ngán trước kiểu thiết kế, thi công lạ đời này.

Trước thực trạng này, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ  tịch UBND huyện Phù Mỹ đã yêu cầu Giám đốc BQL DAĐTXD huyện Phù Mỹ đôn đốc Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Nhơn Lộc và Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Bình Dương khẩn trương thi công và phải hoàn thành dứt điểm khối lượng thi công còn lại trong tháng 7-2016.

Cũng theo ông Dũng: “Công trình xây dựng kênh mương tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp thi công chậm trễ là do 2 Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Nhơn Lộc và Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Bình Dương không tập trung, huy động nhân, vật lực để hoàn thành theo tiến độ theo hợp đồng đã ký, mặc dù chủ đầu tư đã kiến nghị, đốc thúc nhiều lần. Trường hợp quá thời hạn quy định (30/7/2016) mà đơn vị thi công không hoàn thành dự án công trình, huyện Phù Mỹ sẽ xem xét và có hướng xử lý theo điều khoản, quy định trong hợp đồng mà 2 bên đã cam kết”.

Bài &  ảnh: Hoàng Nguyên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phù Mỹ (Bình Định): Dân khổ vì kênh tưới "treo trên trời"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO