Giao lưu nghệ thuật Tri ân liệt sĩ - “Mẹ đã có cả nước non”

25/07/2013 00:00

(TN&MT) - Tối 24/7, tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật Tri ân liệt sĩ với chủ đề “Mẹ đã có cả nước non”.

   
(TN&MT) - “Mẹ đã có cả nước non” là chủ đề chính của Chương trình giao lưu nghệ thuật Tri ân liệt sĩ được Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Quốc gia Việt Nam tổ chức tối 24/7, tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
   
  Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam, kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN) và phát thanh trực tiếp trên Hệ thời sự, chính trị tổng hợp (VOV1) - Đài tiếng nói Việt Nam.
   
  Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện nhiều ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội; đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ liệt sĩ đã đến dự.
   
   
  Chương trình nhằm tôn vinh, tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ liệt sĩ, những người đã phải gánh chịu nhiều mất mát, hy sinh để Tổ quốc hôm nay được sống trong hòa bình, hạnh phúc; biểu dương các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong hoạt động Đền ơn đáp nghĩa thời gian qua. Đây cũng là món quà thiết thực kính dâng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ liệt sĩ, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2013). 
   
   
  Với hai nội dung chính: Xứng danh Mẹ Việt Nam Anh hùng và Chúng con luôn bên Mẹ, thông qua các phóng sự và giao lưu trực tiếp, khán giả được nghe tâm sự của Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Toèn ở xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội, đang được Lữ đoàn Công binh 239 (Binh chủng Công binh) phụng dưỡng; Mẹ liệt sĩ Bùi Thị Ngon ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội có hai con trai là Nguyễn Như Ngọc và Nguyễn Kim Vàng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bên cạnh đó, khán giả cũng được gặp gỡ nữ họa sỹ Nguyễn Ái Việt - người đã dùng chiếc xe Chaly cũ đi khắp mọi miền đất nước, vẽ 1.122 bức chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ liệt sĩ...
   
   
  Trong đêm giao lưu, khán giả cũng được thưởng thức một số ca khúc ngợi ca Mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ liệt sĩ như: Huyền thoại Mẹ, Đất nước lời ru, Người mẹ của tôi... với sự trình bày của các nghệ sĩ: Việt Hoàn, Anh Thơ, Hồng Hạnh và tập thể Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.
   
   
  Cũng trong dịp này, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trao kết quả giám định ADN xác định danh tính 30 liệt sĩ (đợt thứ 20) cho các gia đình thân nhân liệt sĩ; trao tặng 11 nhà tình nghĩa, 60 sổ tiết kiệm tình nghĩa, hàng trăm suất quà cho các gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ liệt sĩ ở các địa phương trong cả nước. Ban tổ chức cũng phát động chương trình nhắn tin ủng hộ Quỹ Tri ân liệt sĩ để xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ kinh phí giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.
   
   
  Hiện cả nước còn 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ, nhưng chưa xác định được danh tính. Bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, gia đình các liệt sĩ, bước đầu thực hiện có hiệu quả việc giám định ADN cho các liệt sĩ theo nguyện vọng của gia đình. Đến nay, Hội đã 20 lần trao kết quả giám định ADN đúng, đem lại niềm vui cho hơn 300 gia đình liệt sĩ....
 Phúc Hằng
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao lưu nghệ thuật Tri ân liệt sĩ - “Mẹ đã có cả nước non”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO