Công nhân môi trường trong chiều 30 Tết

Hoàng Anh| 12/02/2021 01:35

(TN&MT) - Chiều cuối năm, khi dòng người hối hả ngược xuôi, tấp nập trở về sum họp với gia đình bên bữa cơm đầm ấm. Những công nhân vệ sinh môi trường vẫn chậm rãi đẩy những chiếc xe rác cồng kềnh đến mọi góc phố, nẻo đường. Dọn đi những thứ “uế tạp” của cuộc sống, mang lại hình ảnh phố phường sạch đẹp, khang trang trong dịp Tết đến xuân về.

Chiều 30 Tết tại TP. Thanh Hóa, bỏ lại sau những gian hàng cây cảnh được dọn đi là nham nhở rác thải, đất đá

 

Lúc này là thời điểm các công nhân vệ sinh môi trường trở nên bận rộn nhất trong năm

Những ngày cận Tết, lượng rác thải tăng đột biến

Các công nhân môi trường trở nên “nhiều việc” hơn tại các khu vực bày bán cây cảnh sau khi các thương lái rời đi

 

Các cô các chị vẫn miệt mài công việc giữa dòng người tấp nập ngược xuôi trở về nhà

Công việc của họ sẽ kết thúc vào lúc 23h đêm, khi thời điểm giao thừa chỉ còn cách 1 tiếng

Có lẽ đối với nhiều công nhân vệ sinh môi trường, bữa cơm cuối năm sum họp gia đình là điều gì đó xa xỉ

Nhiều người nói đùa rằng: Khi nào hết rác thì các chị sẽ được nghỉ Tết

Những người âm thầm làm sạch môi trường, làm đẹp cho thành phố

Trong những ngày Tết, công nhân sẽ được luân phiên thay ca, mỗi ca thường kéo dài 5 tiếng

“Ngày lễ Tết cũng như ngày thường, chị em chúng tôi vẫn thường bắt đầu công việc từ 2, 3h sáng đến 7h, nghỉ ăn sáng 30 phút rồi lại vào ca tiếp theo đến 11h”. Nữ công nhân chia sẻ

: Công việc vất vả, nhiều rủi ro về sức khỏe, tai nạn

Chiều 30 Tết, trời nhá nhem tối, các chị vẫn miệt mài công việc của mình trên các tuyến phố

Xin gửi lời cảm ơn đến những công nhân vệ sinh trường thầm lặng và chúc các chị một năm mới thật nhiều sức khỏe

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công nhân môi trường trong chiều 30 Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO