Chém chết người chỉ vì mâu thuẫn trong lúc chơi bài

25/04/2017 00:00

(TN&MT) - Mâu thuẫn dẫn tới xô xát lúc chơi bài, Đông lẻn xuống bếp lấy dao rồi bất ngờ chém một nhát vào cổ Bàn Văn Yên. Bị mất máu nhiều nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Địa hình đồi núi phức tạp khiến công tác truy tìm đối tượng Lý Văn Đông càng gặp nhiều khó khăn
Địa hình đồi núi phức tạp khiến công tác truy tìm đối tượng Lý Văn Đông càng gặp nhiều khó khăn

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 23/4, Bàn Văn Yên (SN 1993) đi cùng Lý Văn Đông (SN 1997) đều ở thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đến nhà bố đẻ của Đông là ông Lý Văn Hai để cùng chơi bài.

Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và xô xát với nhau, nhưng được mọi người can ngăn, cả hai đều thôi. Tưởng mọi chuyện đã xong, sau đó Lý Văn Đông  đã  xuống bếp lấy con dao chạy lên nhà, bất ngờ chém một nhát vào cổ Bàn Văn Yên.

Phát hiện ra sự việc, mọi người lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên Yên đã tử vong.

Sau khi gân án, Lý Văn Đông đã bỏ trốn lên rừng. Được biết, khu vực đối tượng đang lẩn trốn có địa hình khá phức tạp, nhiều đồi núi, giáp với với Hồ Thác Bà và nhiều tuyến đường trên địa bàn khiến cho công tác truy tìm gặp không ít khó khăn.

Hiện lực lượng Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đang phối hợp với Công an và dân quân xã Tân Hương, huyện Yên Bình triển khai mở rộng địa bàn truy tìm, vây bắt Lý Văn Đông, đối tượng vừa gây ra vụ giết người trên địa bàn rồi bỏ trốn.

Thanh Ngà

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém chết người chỉ vì mâu thuẫn trong lúc chơi bài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO