(TN&MT) - Tháng 6 là mùa thu hoạch lúa, đối với người dân Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cũng bước vào vụ thu hoạch. Điểm đặc trưng của người nông dân vùng này là sau khi thu hoạch lúa về sản vật sẽ được phơi ngay trong khuông viên các khu đô thị, ngay trên vỉa hè của những khu chung cư cao từng, các biệt thư, hay là ngay cả những tòa nhà nôi tiếng như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tòa nhà Bộ Ngoại giao.
Từng là xã thuần nông với nghề chính là nông nghiệp và làng nghề nổi tiếng cốm Mễ Trì. Tuy nhiên, từ khi đô thị hóa mọc lên, số lượng ruộng cũng dần thu hẹp, thay vào đó là các tòa nhà cao từng, các khu biệt thự và các tòa nhà công sở.
Ông Nguyễn Văn Huy, tổ dân phố số 4, Mễ Trì Thượng cho biết, ngày trước gia đình ông có hơn 1 mẫu ruộng, từ khi đô thị hóa mọc lên gia đình ông chỉ còn 2 sào mỗi vụ mùa gia đình thu hoạch được 2-3 tấn thóc. Điều khó khăn nhất là hiện giờ sau khi thu hoạch về không có sân phơi nên phải tìm chỗ để phơi thóc là cực kỳ nan giải. Ông phải đánh liều phơi thóc ngay tại sân chơi của khu dân cư đô thị, mặc dầu bị nhắc nhở nhưng không có cách nào khác vẫn phải đánh liều.
Theo ghi nhận, nhiều người dân đã tìm chỗ phơi thóc của mình ngay tại các vỉa hè trên đại lộ Thăng Long, hay vỉa hè trước Trung tâm Hôi nghị Quốc gia…
Vỉa hè đường đại lộ thăng Long được chọn là điểm phơi lúa lý tưởng |
Một nông dân đang lọc lúa bẩn tại khu chân cầu vượt Mễ Trì - Đại lộ Thăng Long |
Đoạn vỉa hè trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia |
Tại khu sân chơi khu chung cư Mễ Trì |
Phương tiện để vận chuyển lúa sau khi phơi rất đa dạng |
Xe máy được vận chuyển chở lúa |
Xe đạp điện |
Điểm phơi lúa của người dân tại khu đô thị |
Đoạn tòa nhà Bộ Ngoại giao |
Q. Đạt