Điện Bàn (Quảng Nam): Kỷ niệm 50 năm vụ thảm sát Hà My

11/03/2018 15:44

(TN&MT) - Sáng ngày 24 tháng Giêng năm Mậu Thân (1968), những tên lính của Lữ đoàn Rồng Xanh (Đại Hàn) từ các cứ điểm kéo đến bao vây làng Hà My và gom dân về xóm Tây ở ba điểm tại nhà ông Nguyễn Điểu, nhà bà Lê Thị Thoại và sân nhà ông Nguyễn Bính. Tại đây, chúng đã dùng súng tiểu liên, súng M79, lựu đạn... bắn, ném xối xả vào 148 người dân làng Hà My làm 135 đồng bào bị chết, trong đó chủ yếu người già, phụ nữ và trẻ em.

Những người Hàn Quốc quỳ gối, cúi đầu xin lỗi thân nhân các nạn nhân vụ thảm sát Hà My
Những người Hàn Quốc quỳ gối, cúi đầu xin lỗi thân nhân các nạn nhân vụ thảm sát Hà My


Sáng 11/3, tại buổi lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Hà My tại phường Điện Dương do tỉnh Quảng Nam, Quỹ Hòa bình Hàn - Việt phối hợp với chính quyền địa phương, thân nhân các nạn nhân tổ chức. 40 người Hàn Quốc gồm những giáo sư, thầy thuốc, giáo viên, nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội, học sinh, sinh viên... là thành viên Quỹ Hòa bình Hàn - Việt đã tận mắt chứng kiến ngôi mộ tập thể, nơi chôn cất 135 nạn nhân trong vụ thảm sát ở làng Hà My, phường Điện Dương xảy ra ngày 24/2/1968 do Lữ đoàn Rồng Xanh thuộc quân đội Nam Triều Tiên gây ra.
 

Tại buổi lễ, họ còn được nghe các nhân chứng kể lại những câu chuyện liên quan đến vụ thảm sát, cùng tham dự lễ cúng giỗ tập thể do thân nhân các gia đình nạn nhân vụ thảm sát Hà My tổ chức. Quỳ gối trước bia tưởng niệm các nạn nhân, những người Hàn Quốc đã cúi đầu xin lỗi thân nhân các nạn nhân trong vụ thảm sát Hà My 50 năm về trước.

Người Hàn Quốc dâng hương tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát Hà My
Người Hàn Quốc dâng hương tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát Hà My

Trong bài điếu văn của ông Kang U II, Chủ tịch quỹ Hòa bình Hàn - Việt đã bày tỏ: “Vụ thảm sát xảy ra đến nay đã tròn nửa thế kỷ nhưng có lẽ sức chúng tôi vẫn còn non yếu nên ngần ấy thời gian đã trôi qua mà chúng tôi vẫn còn dậm chân tại chỗ trước lịch sử, trước sự thật”.
 

Ông Kang U II còn gởi gắm những lời xin lỗi đến người dân nơi đây: “ Giây phút cử hành lễ tưởng niệm 50 năm thảm sát Hà My này sẽ là sự khởi đầu cho nửa thế kỷ tới của một nền hòa bình mới. Chúng tôi thành kính dâng hương, xin được xá tội trước vong linh những người đã ngã xuống trong đau thương uất hận”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Bàn (Quảng Nam): Kỷ niệm 50 năm vụ thảm sát Hà My
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO