Phóng sinh tiễn ông Táo về trời nhưng không quên bảo vệ môi trường

11/02/2015 00:00

(TN&MT) - Hàng năm vào ngày 23 tháng Chạp, sau lễ cúng ông Táo, người dân lại mang thả cá chép xuống sông, hồ để tiễn ông Táo về trời.

(TN&MT) - Hàng năm vào ngày 23 tháng Chạp, sau lễ cúng ông Táo, người dân lại mang thả cá chép xuống sông, hồ để tiễn ông Táo về trời.
   
  Từ sáng sớm, mặc trời mưa rét người dân Thủ đô vẫn mang cá chép ra sông, hồ thả để tiễn ông Táo về trời theo tín ngưỡng xưa. Hàng năm vào 23 tháng chạp, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo chuyện bếp núc và mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng.
   
  Khác với mọi năm, năm nay người dân thả cá không vứt túi nilon xuống hồ nữa, thay vào đó là tự bỏ vào thùng rác gần nơi địa điểm thả cá.
   
Mặc dù thời tiết mưa rét nhưng người dân vẫn mang cá ra hồ thả.
   
   
   
Người dân dùng xô, chậu để đựng cá chép để thả ra hồ.
   
Sau khi thả cá bà Tuyết còn đẩy cho cá bơi ra xa bờ.
   
   
Năm nay người dân không thả cá cùng túi nilon xuống hồ.
   
Người thì thả cá người đứng trên bò chờ để vớt cá.
   
Nơi không có thùng đựng rác, tui nilon không vứt xuống hồ mà được tập kết lại như thế này.
   
Sau khi thả cá người dân cầm túi nilon bỏ vào xe đựng rác.
   
   
Hoàng Minh
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phóng sinh tiễn ông Táo về trời nhưng không quên bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO