Nghệ An: Đầu xuân, hàng vạn người nô nức đi lễ Đền Ông Hoàng Mười
Từ ngày 29-1 (mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025) đến ngày 1-2 (mùng 4 Tết Ất Tỵ 2025), bình quân mỗi ngày có tới hàng vạn người người dân và du khách thập phương về Đền Ông Hoàng Mười tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để dâng hương, dâng lễ cầu bình an, phúc lộc.
Theo nhân gian kể lại, ông Hoàng Mười là nhân vật huyền thoại, được giáng trần để giúp đời. Người dân xứ Nghệ cũng lưu truyền các truyền thuyết về lai lịch, thân thế, sự nghiệp của ông Hoàng Mười với những nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam.
Đền ông Hoàng Mười tại làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đền còn có tên gọi khác là đền Mỏ Hạc hay lấy tên làng là đền Xuân Am, được xây dựng vào thế kỷ 17 dưới thời Lê Trung Hưng. Đền nằm ở vị trí có cảnh quan đẹp. Xung quanh đền là sông Cồn Mộc trong xanh uốn lượn, phía xa là ruộng đồng xanh tươi ngắt một màu. Còn bên sau đền là núi Con Mèo, núi Dũng Quyết. Đặc biệt, đền nằm xa làng mạc, lại ở giữa non nước hữu tình, núi quần tụ, cây cối tốt tươi nên tạo nên một vẻ trong lành yên ả.
Theo tín ngưỡng Tứ Phủ, ông Hoàng Mười là con thứ 10 của vua cha Bát Hải Động Đình – quan ở thiên đình, tiên trong cõi hạc. Theo sự sắp xếp của vua cha, ông Hoàng Mười xuống trần gian để giúp dân giúp nước.
Và địa phương nơi ông xuống cai quản chính là mảnh đất Nghệ An. Với việc tỏ rõ linh ứng, theo thời gian, hình tượng quan Hoàng Mười được lịch sử hóa và địa phương hóa, tức gắn liền với những nhân vật có thật trong lịch sử. Từ đó, tâm thức dân gian tại vùng Nghệ An cho ung ngài giáng xuống và hóa thân làm những vị anh hùng, những danh nhân nổi tiếng và có sự gắn bó mật thiết với đất và người xứ Nghệ.
Hình tượng về ông Hoàng Mười của người dân Nghệ An là vị quan thương dân, dạy dân trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm, đắp đê ngăn lũ, làm thủy lợi, cầu cống, đường sá, cưới chợ… giúp nhân dân có được cuộc sống ổn định, ấm no. Chính vì vậy mà ông Hoàng Mười luôn được tôn sùng và kính trọng. Và cho dù hóa thân thành danh nhân nào thì hình tượng ông Hoàng Mười vẫn luôn lung linh, mầu nhiệm, gắn bó và gần gũi với bản lĩnh và khí chất người xứ Nghệ.
Ngoài thờ ông Hoàng Mười, đền còn thờ các vị phúc thần: Lê Khôi, Quận công Trịnh Trung, Song Đồng Ngọc Nữ và hệ thống đạo Mẫu tứ phủ, mà người đứng đầu là Thánh Mẫu Liễu Hạnh.
Từ nhiều năm nay, đền ông Hoàng Mười là điểm đến tâm linh của hàng chục ngàn người dân trong nước vào dịp Tết Nguyên đán.
Theo UBND xã Hưng Thịnh, tính từ ngày 01 đến 04 Tết Ất Tỵ thì mỗi ngày có đến hàng vạn người dân và du khách thập phương từ khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Nam đến thắp hương cúng lễ. Chính quyền địa phương và Ban quản lý đền đã nỗ lực phân luồng về giao thông, chỗ gửi xe, bán hàng cũng như giữ an ninh trật tự đảm bảo cho du khách và người dân đi lễ được an toàn, uy nghiêm trước chốn linh thiêng.
Anh Vũ Văn Trường, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình, chia sẻ: "Đền Ông Hoàng Mười rất linh thiêng. Năm nào cũng vậy, vào dịp Tết Nguyên đán, cả gia đình tôi cũng vào đây để thắp hương cầu mong một năm mới luôn bình an, may mắn và hạnh phúc".
Dưới đây là một số hình ảnh mà PV Báo Tài nguyên và Môi trường ghi lại được vào ngày mùng 4 Tết Ất Tỵ 2025 (tức ngày 01/02/2025):