Nepal: Rác thải nhựa gây ô nhiễm và đe dọa các con sông, suối ở Kathmandu

06/04/2018 17:15

(TN&MT) - Mặc dù Nepal đã ban hành Luật về việc sử dụng và xử lý túi nilon, nhưng những quy định còn yếu và sự thiếu hiểu biết chung đã làm cho túi nilon trở thành một mối đe dọa, đặc biệt đối với các con sông và suối của Kathmandu, Thủ đô của Nepal.

Prem Rai làm việc tại một bệnh viện ở Kathmandu, nhưng anh ấy thích câu cá ở sông Bagmati vào những ngày cuối tuần. Anh câu từ đoạn Sundarijal đến đoạn Gokarna của sông – những khu vực khá sạch, nhưng dưới Gokarna, đoạn sông Bagmati gần như đã “chết”.

Ngay cả trong những khu vực "sạch sẽ", nhiều khi ông bắt được túi nilon thay vì bắt được cá.

Với dân số khoảng 2,5 triệu người (bao gồm các quận Kathmandu, Lalitpur và Bhaktapur), Thung lũng Kathmandu sản xuất 523 tấn rác thải mỗi ngày, 12% trong số đó là túi nilon. Do thiếu nhận thức và hệ thống quản lý chất hoạt động không hiệu quả nên nhiều túi nilon và túi polythene bị xả trực tiếp xuống bờ sông và suối chảy qua thung lũng, và cuối cùng kết thúc ở Bagmati – nơi được cho là “đất thánh” nhưng hiện không sạch.

Do dễ sử dụng, túi nhựa và túi polythene được người dân Kathmandu sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, thay thế túi được làm bằng vật liệu có thể phân hủy. Ngay cả ở bên ngoài thành phố Kathmandu, túi nilon cũng được sử dụng rất nhiều. Kathmandu là một trong những khu vực thiên nhiên đẹp nhất trên thế giới, nhiêu du khách đến để tận hưởng vẻ đẹp nhưng cũng có một số trường hợp xả rác vô ý thức.

Abhisekh Pokhrel, thành viên của chiến dịch "Không dùng túi Polythene", tuyên bố rằng ông đã ngừng sử dụng túi nilon hoàn toàn và kêu gọi các thành viên khác trong thành phố làm theo. Trong vài năm gần đây, người dân thủ đô đã triển khai nhiều chiến dịch loại bỏ túi nilon và rác thải từ các con sông, nhưng chỉ thành công một phần.

Có những luật lệ và chính sách đúng đắn nhưng chúng hiếm khi được thi hành. Các chiến dịch làm sạch sông thường được tiến hành vào những ngày thứ Bảy nên không thể làm được nhiều. Nếu không thay đổi, túi nilon sẽ “phá hủy” vẻ đẹp của Kathmandu.

Một con bù nhìn được làm bằng túi nilon trên cánh đồng lúa ở Gokarna, gần sông Bagmati ở Thung lũng Kathmandu. Ảnh: Nabin Baral
Một con bù nhìn được làm bằng túi nilon trên cánh đồng lúa ở Gokarna, gần sông Bagmati ở Thung lũng Kathmandu. Ảnh: Nabin Baral
Prem Rai lấy nhựa ra khỏi lưới đánh cá của anh trên sông Bagmati gần Gokarna ở Kathmandu. Ảnh: Nabin Baral
Prem Rai lấy nhựa ra khỏi lưới đánh cá của anh trên sông Bagmati gần Gokarna ở Kathmandu. Ảnh: Nabin Baral
Abhishek Pokhrel gỡ túi polythene bị mắc kẹt trên một cành hoa hồng hoang dã trên bờ Rivulet của sông Bagmati ở Kathmandu. Ảnh: Nabin Baral
Abhishek Pokhrel gỡ túi polythene bị mắc kẹt trên một cành hoa hồng hoang dã trên bờ Rivulet của sông Bagmati ở Kathmandu. Ảnh: Nabin Baral
Những người bán rau sử dụng nhiều gấp đôi túi polythene khi nhu cầu của khách hàng tại Chợ rau củ quả Kalimati, chợ lớn nhất ở Thung lũng Kathmandu tăng cao. Ảnh: Nabin Baral
Những người bán rau sử dụng nhiều gấp đôi túi polythene khi nhu cầu của khách hàng tại Chợ rau củ quả Kalimati, chợ lớn nhất ở Thung lũng Kathmandu tăng cao. Ảnh: Nabin Baral
Một người đàn ông đựng rau củ quả trong nhiều túi polythene tại Chợ rau củ quả Kalimati. Rất ít người sử dụng túi không phải là túi nilon để mua hàng. Ảnh: Nabin Baral
Một người đàn ông đựng rau củ quả trong nhiều túi polythene tại Chợ rau củ quả Kalimati. Rất ít người sử dụng túi không phải là túi nilon để mua hàng. Ảnh: Nabin Baral
Rác do người dân đổ ra trên bờ của một con lạch là nhánh sông Bagmati. Ảnh: Nabin Baral
Rác do người dân đổ ra trên bờ của một con lạch là nhánh sông Bagmati. Ảnh: Nabin Baral
Một ma nơ canh được bọc bằng túi nhựa tại một cửa hàng ở New Road, Kathmandu. Ảnh: Nabin Baral
Một ma nơ canh được bọc bằng túi nhựa tại một cửa hàng ở New Road, Kathmandu. Ảnh: Nabin Baral
Một hệ thống quản lý chất thải hoạt động không hiệu quả đồng nghĩa với việc rác thải, đặc biệt là túi nilon sẽ không bao giờ được dọn dẹp sạch sẽ. Ảnh: Nabin Baral
Một hệ thống quản lý chất thải hoạt động không hiệu quả đồng nghĩa với việc rác thải, đặc biệt là túi nilon sẽ không bao giờ được dọn dẹp sạch sẽ. Ảnh: Nabin Baral
Túi nilon của những người đi dã ngoại sau một ngày cuối tuần trong khu rừng của Vườn quốc gia Shivapuri. Ảnh: Nabin Baral
Túi nilon của những người đi dã ngoại sau một ngày cuối tuần trong khu rừng của Vườn quốc gia Shivapuri. Ảnh: Nabin Baral
Một cậu bé ăn cơm đựng trong túi nilon gần cánh đồng lúa bên bờ sông Bagmati ở Thung lũng Kathmandu. Mọi người không biết rằng những loại túi này sẽ được xả đến điểm cuối ở sông Bagmati. Ảnh: Nabin Baral
Một cậu bé ăn cơm đựng trong túi nilon gần cánh đồng lúa bên bờ sông Bagmati ở Thung lũng Kathmandu. Mọi người không biết rằng những loại túi này sẽ được xả đến điểm cuối ở sông Bagmati. Ảnh: Nabin Baral
Rác thải nhựa nổi lềnh bềnh trên sông Bishnumati, một trong những nhánh chính của sông Bagmati gần Teku Dovan thuộc Thung lũng Kathmandu. Chỉ cách khu vực này vài mét là Trung tâm thu gom rác của thành phố Katmandu. Ảnh: Nabin Baral
Rác thải nhựa nổi lềnh bềnh trên sông Bishnumati, một trong những nhánh chính của sông Bagmati gần Teku Dovan thuộc Thung lũng Kathmandu. Chỉ cách khu vực này vài mét là Trung tâm thu gom rác của thành phố Katmandu. Ảnh: Nabin Baral
Một phụ nữ cắt túi nilon được thu nhặt từ Trung tâm thu gom rác của khu vực đô thị Katmandu. Một số túi polythene rác được tái chế, nhưng một số được đổ vào các cánh đồng và sông của Thung lũng Kathmandu. Ảnh: Nabin Baral
Một phụ nữ cắt túi nilon được thu nhặt từ Trung tâm thu gom rác của khu vực đô thị Katmandu. Một số túi polythene rác được tái chế, nhưng một số được đổ vào các cánh đồng và sông của Thung lũng Kathmandu. Ảnh: Nabin Baral
Chồi và lá non mọc xuyên qua túi polythene mắc trên cây Peepal trên bờ sông Bagmati ở Chovar. Ảnh: Nabin Baral
Chồi và lá non mọc xuyên qua túi polythene mắc trên cây Peepal trên bờ sông Bagmati ở Chovar. Ảnh: Nabin Baral
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nepal: Rác thải nhựa gây ô nhiễm và đe dọa các con sông, suối ở Kathmandu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO