Lễ hạ nêu và khai ấn trong Hoàng Cung Huế, đánh dấu kết thúc kỳ nghỉ Tết

23/02/2018 10:02

(TN&MT) - Lễ hạ nêu và khai ấn trong Hoàng Cung Huế (Đại nội) được tiến hành một cách trang trọng, với ý nghĩa nhắc nhở kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đã hết, phải...

(TN&MT) - Lễ hạ nêu và khai ấn trong Hoàng Cung Huế (Đại nội) được tiến hành một cách trang trọng, với ý nghĩa nhắc nhở kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đã hết, phải nhanh chóng quay trở về cuộc sống bình thường và làm việc chăm chỉ hơn trong năm mới...

Ngày 22/2 (tức mồng 7 Tết Mậu Tuất), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ hạ nêu và khai ấn cung chúc tân xuân tại Thế Miếu và điện Long An.

Ông Phan Thanh Hải- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: “Lễ hạ nêu và khai ấn là một sự kiện nằm trong hoạt động phục vụ du khách trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, được Trung tâm tổ chức nhằm khơi lại lễ nghi truyền thống, qua đó giúp du khách thấy được nét văn hóa xưa của Huế nói riêng và Việt Nam nói chung...”.

Mô phỏng theo nghi thức thời xưa, lễ hạ nêu bao gồm các phần như cúng nêu, nhạc lễ (đại nhạc, tiểu nhạc, đánh chuông trống) và tiến hành hạ cây nêu. Cây nêu ở sân trước Thế Miếu được hạ trước rồi sau đó là đến cây nêu ở điện Long An. Trước đó vào ngày 23 tháng Chạp, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã làm lễ thướng tiêu (dựng cây nêu) để treo ấn đón Tết...

Sau lễ Hạ nêu là phần khai ấn cung chúc tân xuân. Khai ấn là nghi thức mở đầu cho một năm làm việc của bộ máy hành chính Trung ương xưa với hy vọng cả năm mọi việc suôn sẻ, nhiều thành công, đất nước được thái bình thịnh trị.

Ngọc ấn được lấy xuống từ cây nêu với bốn chữ “Phú - Thọ - Khanh - Ninh” (giàu sang, sống lâu, khỏe mạnh, bình yên), cầu chúc những điều yên ổn, trường tồn cho đất nước, may mắn, ấm no cho muôn dân.

Kim ấn được đóng vào các tờ giấy trên đó có ghi các chữ Thư pháp mang ý nghĩa may mắn ở dạng thư pháp như Phúc, Lộc Thọ, Tâm, Tài, Đạt,... và tặng cho nhiều người với mong muốn nhiều điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với mọi người trong năm mới Mậu Tuất này. Hàng trăm người dân và du khách đã xếp hàng để xin chữ trong niềm vui đầu năm mới...

Khuôn mặt hớn hở, chị Trần Thị Linh (24 tuổi, TP. Huế) chia sẻ: “Mình nghe có lễ hạ nêu và khai ấn là mình đi ngay. Buổi lễ rất độc đáo và mình cũng đã xin ấn và chữ đầu năm để mong mọi sự sẽ tốt lành trong năm tuổi...”.

Trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, nhờ triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 29 đến Mồng 5 Tết), Khu Di sản Huế đã đón hơn 117.000 lượt khách đến tham quan nghiên cứu, trong đó có 70.000 lượt khách trong nước và hơn 47.000 lượt khách quốc tế.So với dịp Tết năm 2017, tổng lượng khách tăng 37,41% (khách quốc tế tăng 49,35%, khách trong nước tăng 30,41%).

Một số hình ảnh thú vị được PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường ghi nhận được về Lễ hạ nêu và khai ấn trong Hoàng Cung Huế vừa diễn ra:
 
Lễ hạ nêu được tiến hành với các lễ cúng nêu, cử đại nhạc, tiểu nhạc, chuông trống và hạ cây nêu lớn
Lễ hạ nêu được tiến hành với các lễ cúng nêu, cử đại nhạc, tiểu nhạc, chuông trống và hạ cây nêu lớn
Binh lính tham gia lễ hạ nêu
Binh lính tham gia lễ hạ nêu
Ấn và các lễ vật treo trên ngọn nêu
Ấn và các lễ vật treo trên ngọn nêu
Lễ hạ nêu báo hiệu một năm làm việc mới
Lễ hạ nêu báo hiệu một năm làm việc mới
Rước nêu quanh Hoàng Cung Huế
Rước nêu quanh Hoàng Cung Huế
Các ấn vàng (giả như ấn xưa), lễ phẩm treo ở ngọn nêu được lấy xuống để khai ấn cung chúc tân xuân cho mọi người
Các ấn vàng (giả như ấn xưa), lễ phẩm treo ở ngọn nêu được lấy xuống để khai ấn cung chúc tân xuân cho mọi người
Các ấn vàng (phục chế) trong cung triều Nguyễn được khai ấn để đóng vào các bức thư pháp tặng người dân và du khách
Các ấn vàng (phục chế) trong cung triều Nguyễn được khai ấn để đóng vào các bức thư pháp tặng người dân và du khách
Khai ấn đầu năm
Khai ấn đầu năm
Nhiều người vui mừng khi được nhận ấn...
Nhiều người vui mừng khi được nhận ấn...
... và xin chữ đầu năm
... và xin chữ đầu năm
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hạ nêu và khai ấn trong Hoàng Cung Huế, đánh dấu kết thúc kỳ nghỉ Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO