Xã hội

Làng Nủ xuất hiện phép màu lần 2

Bích Hợp 13/09/2024 - 22:02

(TN&MT) - Chiều nay 13/9, 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1991 được xác định là đã mất tích trong trận lũ quét tại thôn Làng Nủ đã trở về trình báo với chính quyền địa phương. Đây là lần thứ 2 trong một ngày kỳ tích đã xuất hiện tại Làng Nủ.

Theo đó, chị Nguyễn Thị Hồng cho biết, chị và hai con gồm: Hoàng Thị Hiểm, sinh năm 2008 và Hoàng Trung Huyên, sinh năm 2010 hiện sinh sống và làm việc tại Yên Bái.

Chị Hồng kể, không hề hay biết gì về vụ sạt lở đất xảy ra tại quê nhà Làng Nủ mấy ngày trước do ở Yên Bái cũng xảy ra ngập lụt, bị cô lập 5 ngày, mất điện, không có sóng điện thoại nên không liên lạc được với người thân. Sáng nay nước rút, chị Hồng mới liên lạc được với một đoàn từ thiện và theo xe về quê để trình báo.

chi-hong-1.jpg
Chị Hồng đến Nhà văn hoá thôn Làng Nủ trình báo với chính quyền địa phường về việc mình và các con còn sống.

Chỉ trong một ngày vùng rốn lũ Lang Lủ đã liên tiếp nhận được tin vui khi 3 gia đình với 11 người còn sống quay trở về.

Như vậy, số nạn nhân trong danh sách được cho là mất tích trong trận lũ quét ở thôn Làng Nủ hiện nay giảm xuống còn 36 người. Số người đã chết là 48 người.

Từ trường hợp của gia đình anh Hoàng Văn Tiện, Hoàng Văn Duân và chị Nguyễn Thị Hồng, hy vọng sẽ còn có thêm nhiều "phép màu" đến với thôn Làng Nủ, Bảo Yên Lào Cai.

chi-hong-2.jpg
Bố chị Hồng vui mừng khi gặp lại con gái.

Thông tin chính thức đến 16h15’ ngày 13/9 về thiệt hại tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên: Tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 37 hộ là nơi sinh sống của 158 người. Trong đó: Người trên 70 tuổi là 03 người; trẻ dưới 6 tuổi là 18 ngươi; trẻ dưới 14 tuổi là 14 người. Số người bị thương là 17 người, trong đó đang điều trị tại bệnh viện 17 người. Số người chết 48 người; Chưa xác định (mất tích) là 36 người

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làng Nủ xuất hiện phép màu lần 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO