Xuân La - Tây Hồ: "Mặt tối" của những nhà hàng, quán nhậu mọc trên đất dự án, nông nghiệp

20/07/2017 00:00

(TN&MT) – Hàng loạt nhà hàng, quán ăn, quán nhậu "mọc" trên đất dự án, nông nghiệp tồn tại nhiều năm nay trước sự làm ngơ của chính quyền phường Xuân La....

(TN&MT) – Hàng loạt nhà hàng, quán ăn, quán nhậu “mọc” trên đất dự án, nông nghiệp tồn tại nhiều năm nay trước sự làm ngơ của chính quyền phường Xuân La. Phải chăng lãnh đạo nơi đây có điều gì "khó nói?". Phải chăng Thanh tra xây dựng quận Tây Hồ quá nhiều việc nên bỏ lọt sai phạm được người dân ví con là "con voi chui lọt qua lỗ kim?".
 
Hàng loạt dấu hỏi được đặt ra đối với lãnh đạo phường Xuân La và Thanh tra xây dựng quận Tây Hồ
Hàng loạt dấu hỏi được đặt ra đối với lãnh đạo phường Xuân La và Thanh tra xây dựng quận Tây Hồ
 
Được biết, từ sau khi con đường Võ Chí Công nối Cầu Giấy đến Cầu Nhật Tân hoàn thành và đi vào sử dụng, khu vực dọc hai bên con đường này được coi là mảnh “đất vàng” cho những nhà hàng ăn uống và địa điểm kinh doanh. 
 
Nhiều chủ đầu tư đã “nhảy vào” thuê lại đất nông nghiệp của các hộ dân sau đó tiến hành thi công xây dựng nhà hàng, quán ăn. Điển hình như: Nhà hàng Hải Đăng, Taken Beer Club, Bia hơi Thu Hằng…
 
Quán bia hơi Thu Hằng được mở trong Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tây Hồ
Quán bia hơi Thu Hằng được mở trong Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao Tây Hồ
 
Theo điều tra của phóng viên, những hàng quán này được xây dựng bằng những vật dễ cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn và mặc dù được xây dựng trái phép và hoạt động từ nhiều năm nay nhưng không hề bị các cơ quan chức năng xử lý, cụ thể là Thanh tra xây dựng và UBND phường Xuân La.
 
Khu vực này cũng là một trong những điểm nóng về an ninh trật tự công cộng tại phường Xuân La. Chỉ cách đây vài hôm, anh Lương Văn A là khách của nhà hàng Taken Beer Club, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với một số đối tượng lạ mặt nhưng đã bị đâm chém phải đi bệnh viên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
 
Người dân xây sai 1 viên gạch còn bị tháo dỡ, vậy nhưng hàng loạt nhà hàng, quán nhậu ngang nhiên mọc lên trái phép như thế này thì vẫn bình an vô sự
Người dân xây sai 1 viên gạch còn bị tháo dỡ, vậy nhưng hàng loạt nhà hàng, quán nhậu ngang nhiên mọc lên trái phép như thế này thì vẫn bình an vô sự
 
Để làm rõ những vấn đề này, PV đã có buổi trao đổi với ông Lê tiến – Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La, ông Tiến cho biết: Khu vực ấy là đất nông nghiệp, đất dự án, chúng tôi đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng từ 01/4/2017 theo quy hoạch. Còn riêng với quán bia Thu Hằng nằm trong khu Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao Tây Hồ thì tôi cho như thế là phản cảm và đề nghị với Trung tâm là phải có chỗ sắp sếp ổn định và có những hoạt động phù hợp.
 
Có thể thấy, thông qua câu trả lời của ông Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La thì không phải “tự nhiên” mà hàng loạt nhà hàng, quán nhậu ngang nhiên tồn tại trái phép nhiều năm nay. Dư luận đặt ra câu hỏi về năng lực cũng như trách nhiệm của chính quyền phường Xuân La và Thanh tra xây dựng quận Tây Hồ là như thế nào trong câu chuyện này?.
 
Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin. 
 
Bích Động – Đức Anh
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuân La - Tây Hồ: "Mặt tối" của những nhà hàng, quán nhậu mọc trên đất dự án, nông nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO