Trong nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Khương Trung 28/05/2023 11:58

(TN&MT) - Sáng 28/5, trong chương trình công tác tại Hà Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.

small_ttg-sua-hoa.jpg
Sáng 28/5, trong chương trình công tác tại Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.

Cùng đi có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động TB&XH; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

small_ttg-dang-hoa.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ

Được khởi công xây dựng từ năm 1990, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên mới được nâng cấp, mở rộng quy mô hơn 10 ha, là nơi an nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ cùng phần mộ tập thể các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.

small_ttg-thap-huong-2.jpg
Thủ tướng Chính phủ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.
small_bt-khanh-thap-huong.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.

Hơn 40 năm trước, Hà Giang là chiến trường ác liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Hàng chục nghìn chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, với ý chí “một tấc không đi, một ly không dời”, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao; với tinh thần quả cảm “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, hơn 9.000 người bị thương và hiện vẫn còn hàng nghìn hài cốt của cán bộ, chiến sỹ nằm rải rác trong khe đá, thung sâu chưa tìm thấy và quy tập. Bên cạnh đó, hàng nghìn ha đồi núi vẫn còn bom, mìn sót lại. Máu của những AHLS đã hòa cùng đất mẹ, mang lại màu xanh hạnh phúc, yên bình cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong không khí nghiêm trang cùng nghi thức trọng thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo T.Ư, lãnh đạo tỉnh đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của các AHLS đã chiến đấu anh dũng, không tiếc máu xương, quên mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Trước anh linh các AHLS, các đại biểu nguyện phát huy truyền thống Anh hùng, đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

1685241368762722.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh thắp hương tưởng nhớ công lao to lớn của các AHLS đã chiến đấu anh dũng, không tiếc máu xương, quên mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.
small_ttg-thap-huong-1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh thắp hương tưởng nhớ công lao to lớn của các AHLS đã chiến đấu anh dũng, không tiếc máu xương, quên mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.
small_ttg-thap-huong.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh thắp hương tưởng nhớ công lao to lớn của các AHLS đã chiến đấu anh dũng, không tiếc máu xương, quên mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO