Sông Hàn bừng sáng với “Nhịp cầu khát vọng” của Thụy Điển và Bồ Đào Nha

10/06/2018 18:32

(TN&MT)- Tối 9/6, tại TP Đà Nẵng, trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018, đã diễn ra đêm thi thứ 4 giữa hai đội Thụy Điển và Bồ Đào Nha với chủ đề “Nhịp cầu khát vọng”.

Bám sát chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”, đêm thi “Nhịp cầu khát vọng” với những màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao và chương trình nghệ thuật đặc sắc đã mang đến cho khán giả Đà Nẵng và du khách một đêm đầy ấn tượng, nhiều cảm xúc.
 

Đội pháo hoa Thụy Điển mở màn đêm trình diễn thứ tư một cách ấn tượng.
Đội pháo hoa Thụy Điển mở màn đêm trình diễn thứ tư một cách ấn tượng.

Sử dụng công nghệ bắn pháo hoa kỹ thuật số đa năng pyrodigital với 2 hệ thống điều khiển hiện đại, trên nền nhạc cuốn hút, màn trình diễn 3.500 quả pháo hoa tầm thấp và tầm cao của đội pháo hoa Goteborgs FyrverkeriFabrik (Thụy Điển) là câu chuyện hấp dẫn về tình bạn, trong đó tập trung chủ yếu vào dòng sông và những cây cầu huyền thoại của hai nước Việt Nam và Thụy Điển.
 

Tình bạn giữa hai nước Việt Nam và Thụy Điển là nguồn cảm hứng của phần trịnh diễn
Tình bạn giữa hai nước Việt Nam và Thụy Điển là nguồn cảm hứng của phần trịnh diễn

Với gu âm nhạc và kỹ thuật đẳng cấp, đội Thụy Điển đã mang đến đêm thứ tư một câu chuyện thú vị về những dòng sông, cây cầu và tình hữu nghị, bằng âm nhạc hòa quyện nhịp nhàng trong từng khoảnh khắc pháo bung nở lung linh trên sông Hàn.
 

Đến với Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018, trong đêm thi chủ đề “Nhịp cầu Khát vọng”, GFF sử dụng 3.500 quả pháo hoa tầm cao và tầm thấp.
Đến với Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018, trong đêm thi chủ đề “Nhịp cầu Khát vọng”, GFF sử dụng 3.500 quả pháo hoa tầm cao và tầm thấp.

Trong khi đó, đội Grupo Luso (Bồ Đào Nha) chọn âm nhạc làm điểm nhấn, giữ vai trò dẫn dắt cho những loạt pháo hoa. Lắp đặt 7 tháp bắn (cao 6-7m/tháp) và 33 vị trí bắn, sử dụng 30.000 hiệu ứng và 3.000 quả pháo hoa các loại, màn trình diễn của Bồ Đào Nha mang lại những khoảnh khắc ấn tượng và cảm xúc dạt dào khi tôn vinh tình bạn với những bản nhạc Rock huyền thoại của thế giới.
 

Thụy Điển thực sự mang lại một màn trình diễn ấn tượng với hiệu ứng pháo đa dạng, độc đáo.
Thụy Điển thực sự mang lại một màn trình diễn ấn tượng với hiệu ứng pháo đa dạng, độc đáo.

Và đúng như chia sẻ của đội trưởng đội Bồ Đào Nha khi tới Đà Nẵng: “Pháo hoa là một loại hình nghệ thuật, sứ mệnh của chúng tôi là đưa nghệ thuật đó đến đỉnh cao mới của sáng tạo thiết kế và thực hiện những màn trình diễn đầy cảm xúc”, phần trình diễn của Bồ Đào Nha đã khiến khán giả không ngừng nhún nhảy trong âm hưởng của rock và vũ điệu của ánh sáng.
 

Màn trình diễn pháo hoa của đội Bồ Đào Nha.
Màn trình diễn pháo hoa của đội Bồ Đào Nha.

Một bầu trời đầy khát vọng đã được khắc họa thật đẹp bằng thanh âm, chuyển động, ánh sáng và cả những trái tim rộn ràng. Một đêm pháo hoa tròn đầy cảm xúc đã mang đến cho người dân và du khách tới Đà Nẵng nhiều kỷ niệm đẹp.
 

Nền nhạc rock, tiết mục trình diễn của đội pháo hoa đến từ quốc gia được xem là lâu đời nhất châu Âu đã khiến khán giả bị cuốn vào chủ đề “Nhịp cầu khát vọng”.
Nền nhạc rock, tiết mục trình diễn của đội pháo hoa đến từ quốc gia được xem là lâu đời nhất châu Âu đã khiến khán giả bị cuốn vào chủ đề “Nhịp cầu khát vọng”.
Đội Grupo Luso (Bồ Đào Nha) dùng đến 30.000 hiệu ứng và 3.000 quả pháo hoa các loại để bắn lên bầu trời Đà Nẵng.
Đội Grupo Luso (Bồ Đào Nha) dùng đến 30.000 hiệu ứng và 3.000 quả pháo hoa các loại để bắn lên bầu trời Đà Nẵng.
Đội Grupo Luso đã có màn trình diễn thành công tại đêm trình diễn thứ 4 trong khuôn khổ “Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018”.
Đội Grupo Luso đã có màn trình diễn thành công tại đêm trình diễn thứ 4 trong khuôn khổ “Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018”.


Màn tranh tài giữa hai đội Thụy Điển và Bồ Đào Nha là đêm thi cuối cùng của vòng loại 8 đội, để tìm ra hai đội xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết DIFF 2018 diễn ra vào tối 30-6 tới.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sông Hàn bừng sáng với “Nhịp cầu khát vọng” của Thụy Điển và Bồ Đào Nha
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO