Nét đẹp đầu xuân ở chợ phiên Mỹ Lợi

18/02/2018 16:48

(TN&MT) - Tại Thừa Thiên Huế có một phiên chợ Tết độc đáo đã tồn tại hàng trăm năm nay. Chợ chỉ họp duy nhất 3 ngày Tết trên một gò đồi cao và vẫn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa đặc trưng của làng quê Việt...

Đó là chợ phiên Mỹ Lợi (làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Chợ chỉ họp trong 3 ngày từ mùng Một đến mùng Ba Tết Nguyên Đán trên một gò đất khá cao, sạch sẽ tại khu vực xóm Cồn, sát quốc lộ 49A.

Các bậc cao niên trong làng thông tin rằng, chợ được họp ở gò đất cao từ lâu này là do ngày trước nơi này hoang vắng nên người dân đã khai hoang, họp chợ ở gò cao cho sạch sẽ, thoáng mát. Ngoài việc vui chơi ngày Tết thì đây cũng là dịp để dọn dẹp vệ sinh ở khu vực chợ trung tâm gần đó, đồng thời làm lễ “tẩy uế” để đón các tiểu thương trở lại buôn bán trong năm mới.

Theo quan sát của PV trong 3 ngày Tết Mậu Tuất này, được sự ủng hộ của thời tiết nên chợ phiên Mỹ Lợi đông đúc người mua kẻ bán, từ người già đến trẻ nhỏ. Các loại rau củ quả, cá tôm, thịt... được người dân nuôi trồng và bày bán khắp chợ. Từng loại hàng hóa sẽ được phân chia ra từng khu vực khác nhau để tránh lẫn lộn. Trầu cau và mía là hai sản phẩm không thể thiếu và chiếm đa số ở chợ...

Không chỉ các tiểu thương trong vùng mà chợ còn thu hút nhiều người ở các xã lân cận về buôn bán, giao lưu. Người dân đi chợ ở đây ai cũng niềm nở, hỏi thăm nhau sức khỏe, công việc... và quá trình mua bán không hề nói thách hay trả giá.

Bà Nguyễn Thị Xoan (50 tuổi, thôn 5, xã Vinh Mỹ) bộc bạch: “Tôi ở quê này từ khi mới sinh ra và nhiều năm trở lại đây, cứ 3 ngày Tết tôi lại mang mía ra chợ để bán. Tôi không cần ai mua nhiều, chủ yếu lấy lộc đầu năm, tươi cười vui vẻ là chính. Là người địa phương thì tôi quá tự hào về phiên chợ độc đáo này”.

“Đây là lần đầu tiên mình đi chợ phiên Mỹ Lợi, mình thấy chợ rất vui và mọi người thân thiện, dễ gần. Mong phiên chợ sẽ được lưu giữ....”- anh Trần Long (TP. Huế) chia sẻ.

Trao đổi với PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường, ông Phan Hoài Nam- Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Mỹ cho biết, chợ phiên Mỹ Lợi đã có từ lâu và còn được gọi là chợ Cồn; mỗi năm thu hút rất đông người tham gia, mục đích để bà con mua bán những sản phẩm nông sản sẵn có ở địa phương kèm thêm một số mặt hàng đồ chơi, ăn uống... qua đó lấy lộc, lấy may nhân dịp đầu Xuân.

“Chính quyền luôn tạo điều kiện để phiên chợ được thành công. Bên cạnh chợ thì địa phương cũng hình thành các gian hàng, các trò chơi dân gian để làm tăng không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày Tết đến. Chúng tôi coi đây là một nét đẹp truyền thống, văn hóa của cha ông ta cần được giữ gìn và phát huy...”- ông Nam cho hay.

Một số hình ảnh được PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường ghi nhận được về chợ phiên Mỹ Lợi trong 3 ngày Tết Mậu Tuất 2018:
 

Bài & ảnh: Văn Dinh – Anh Dũng
 
Bài & ảnh: Văn Dinh – Anh Dũng
 
Bài & ảnh: Văn Dinh – Anh Dũng
 
Bài & ảnh: Văn Dinh – Anh Dũng
 
Bài & ảnh: Văn Dinh – Anh Dũng
 
Bài & ảnh: Văn Dinh – Anh Dũng
 
Bài & ảnh: Văn Dinh – Anh Dũng
 
Bài & ảnh: Văn Dinh – Anh Dũng
 
Bài & ảnh: Văn Dinh – Anh Dũng
 
Bài & ảnh: Văn Dinh – Anh Dũng
    
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nét đẹp đầu xuân ở chợ phiên Mỹ Lợi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO