Kỷ niệm ngày đọc sách Việt Nam 21/4: Thư viện thân thiện môi trường

Lê Khanh| 20/04/2020 12:40

(TN&MT) - Hơn 6.000 đầu sách được sắp xếp khoa học ngay ngắn theo từng hạng mục; phòng đọc thoáng mát sạch sẽ; cảnh quan môi trường xung quanh xanh sạch; bạn đọc đến mượn sách được tiếp niềm nở; cởi mở ân tình hướng dẫn chọn sách đúng chủ đề và nhu cầu bạn đọc… đó là thư viện thân thiện của những người lính biển. Những người lính “áo vằn cánh sóng” ở Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 Vùng 2 Hải quân.

Những ngày này thành phố Vũng Tàu nắng như đổ lửa. Trên nhiều tuyến đường sáng sớm đã vắng người qua lại. Một mặt không ra đường để chống dịch Covid, một mặt cái nắng gay gắt cháy da. Đối lập với nắng nóng ấy, có một nơi luôn mát mẻ, thoáng đãng và “tỏa sáng” tri thức, đó là thư viện thân thiện của Lữ đoàn 171.

Gọi là “thư viện thân thiện” bởi ở đây từ lâu đã trở thành “địa chỉ đỏ” của cán bộ chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ trẻ. Ngoài đến để đọc sách làm giàu tri thức, họ còn đến để chia sẻ tâm tư hoặc tranh luận về một cuốn sách, một vấn đề nào đó. Đến thư viện, cũng là để “hít thở” và thư giãn với không khí trong lành.

Thiếu tá Đoàn Thị Thanh Hà, nhân viên thư viện cho hay, thư viện có hơn 6.000 đầu sách các loại chưa kể tủ sách pháp luật. Do sách nhiều cộng với lượng báo đọc mỗi ngày khá lớn, nên xử lý rác thải giấy phải tiến hành thường xuyên bằng thiêu  hủy đúng qui định. Để thu hút được bạn đọc đến thư viện, sách báo phải thường xuyên sạch sẽ, không bám bụi, sắp đặt ngay ngắn theo từng hạng mục. Bên cạnh đó, không gian đọc báo luôn sạch sẽ, thoáng mát. Ngồi đọc báo có thể ngắm các mảng xanh qua ô cửa kiếng, lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng thư thái hơn. “Thư viện chúng tôi có hơn 6.000 đầu sách các loại, nếu không biết thu hút bạn đọc thì thư viện luôn “ế”. Nhất là thời đại 4.0 hiện nay, ai cũng có điện thoại thông minh, thế giới nằm trong lòng bàn tay của họ”.

Thiếu tá Hà cũng cho biết thêm, để thư viện vừa là nơi đọc sách, vừa là môi trường thân thiện, sẻ chia tri thức, ngoài thường xuyên đổi mới cách sắp đặt bắt mắt, khoa học, chị luôn có thái độ hòa nhã, nhiệt tình hướng dẫn và phục vụ bạn đọc chu đáo ân tình. Để tạo ra môi trường thân thiện và “sân chơi đọc sách trực tuyến” chị không ngừng học hỏi để giới thiệu những cuốn sách mới trên trang facebook “hãy hát lên bài ca 171” của Lữ đoàn. Đây là “kênh đọc”mới. Bộ đội không cần đến thư viện, vẫn có thể truy cập và đọc truyện, nghiên cứu tài liệu.

Đồng hành cùng với phòng truyền thống, thư viện Lữ đoàn 171 có “thâm niên” hoạt động hơn 53 năm. 53 năm ấy, thư viện Lữ đoàn 171 chưa bao giờ “ế khách”. Bởi cán bộ chiến sĩ đến đây không chỉ đọc sách làm giàu tri thức, mà còn đến để hít hà không khí trong sạch, và đắm chìm giữa những dòng sông tri thức vô tận của nhân loại mà thư viện này sưu tầm 53 năm qua.

Thiếu tá Đoàn Thị Thanh Hà ân cần hướng dẫn các chiến sĩ trẻ đọc sách

Chăm sóc cây xanh trước khuôn viên thư viện

Các chiến sĩ trẻ đọc báo mỗi ngày

Nhân viên thư viện chăm chỉ làm chuyên môn

Các sĩ quan đến thư viện đọc sách và trao đổi tri thức

Sách của thư viện Lữ đoàn 171 được đi thi “thư viện thân thiện” do Quân khu 7 tổ chức

Ngồi trong phòng đọc, vẫn ngắm mảng xanh

 

Giúp chiến sĩ trẻ chọn sách lý luận chính trị

Tủ sách pháp luật

Khuôn viên cây xanh trước thư viện Lữ đoàn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm ngày đọc sách Việt Nam 21/4: Thư viện thân thiện môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO