Hàng vạn người đã đổ về Chợ Viềng (Nam Định) để "mua may, bán rủi" từ chiều qua đến rạng sáng nay.
Theo ghi nhận của PV báo Tài nguyên & Môi trường, những năm gần đây, hầu như năm nào trời cũng mưa vào đúng ngày lễ hội Chợ Viềng. Tuy nhiên, hàng vạn người vẫn đội mưa trong giá rét kéo về Chợ Viềng. Vì vậy mà giao thông từ ngoài TP. Nam Định đến huyện Vụ Bản đông nghẹt, kẹt cứng từ chiều mùng 7 cho đến rạng sáng mùng 8 tháng Giêng.
Càng ngày, Chợ Viềng càng thu hút nhiều tiểu thương kéo đến "bán rủi". Các hàng quán mọc dài hàng chục cây số từ ngoài vào đến chợ. Quầy thịt lợn, thịt bò, thịt trâu, dao kéo, chén đĩa, mỹ phẩm, cây cảnh, đồ chơi trẻ em, hàng nhựa Trung Quốc,... bày là liệt không biết cơ man nào mà kể hết.
Những người bán đồ cũ, đồ đã dùng rồi như trong quan niệm truyền thống đã hầu như không còn. Đến Chợ Viềng ngày nay chủ yếu để mua hàng mới. Nhưng nhiều người chuyển sang bán những vật phẩm cổ xưa như: đồng xu, tiền cổ, giỏ ếch, giỏ cá,...
Nhiều du khách từ các tỉnh miền trong như Nghệ An, Hà Tĩnh,... cũng kéo ra tham dự chợ Viềng. Tuy nhiên nhiều người cho hay, họ chỉ ra tham quan cho biết chứ thực chất không mua bán gì.
Một số hình hành hàng hóa tại chợ Viềng:











