Chợ Đồn – Bắc Kạn: Đục cả quả đồi chở đất về nhà máy gạch Tuynel Chợ Đồn

Nhật Quang – Đà Giang| 29/03/2021 06:39

(TN&MT) -Cả 1 đoàn xe tải “khủng” ngang nhiên đục tung cả quả đồi lớn tại thôn Nà Duồng, xã Bằng Lãng để chở về nhà máy gạch. Khi phóng viên Báo TN&MT phát hiện ra những bất thường đó, hỏi lên các cán bộ chuyện Chợ Đồn thì ai cũng không biết và đùn đẩy. Thậm chí “xui” phóng viên ra tỉnh mà hỏi. Ai cố ý làm trái các quy định của Nhà nước trong quản lý khoáng sản?

Ngang ngược và thách thức

Trao đổi với phóng viên, chị Nông Thị C, một người dân sinh sống ở thôn Na Duồng, xã Bằng Lãng cho biết: Suốt 3 tháng nay, kể từ trước hồi tết rồi, những chiếc xe tải chạy suốt đêm ngày. Đất sét đồi, các anh ấy dùng máy xúc  bổ đồi ra, chở vào nhà máy gạch. Hôm nào nghe ngóng, “có động” thì đoàn xe nằm im, còn không lại chở. Họ nói với bà con rằng: đang san gạt mặt bằng làm dự án nhà máy sàng tuyển quặng gì đó. Nhưng thực tế, đất cứ thế, ùn ùn chở ra nhà máy gạch. Xe cộ chạy vùn vụt, khiến bà con đi lại qua đoạn này "hết vía", không dám vãng lai vì sợ va phải.

Đất đổ bừa bãi, ngay cả cổng ngoài

Đống đất lấy từ khu đồi về đắp cao như núi

Xe tải hạng nặng đang lao theo tốc độ tính chuyến

“Mục sở thị” tại ngay khu vực nhà máy gạch Chợ Đồn, phóng viên quan sát và ghi hình lại mới thấy sự táo tợn của những đối tượng nói trên. Cả chục chiếc xe tải loại 3, 4 chân cứ chở đất được đào trong khu đất của 1 căn nhà có 1 chiếc cổng kỳ quái, máy xúc, vục cả vào 1 vạt lớn, cứ thế đào khoét đất sét ra và chở đi xuống nhà máy gạch. Đất đai chất lên xe, chạy ra đường nhưng không hề che chắn, đậy bạt gì cả. Cứ phóng bụi mù, lao như “điên cuồng”, mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Cảnh sát giao thông hay Thanh tra giao thông kiểm tra gì cả?. 

Xe xếp hàng chờ vào chở đất

Đến cổng nhà máy gạch Chợ Đồn, phóng viên càng thấy nhiều chuyện "bi hài" hơn. Các đống đất được xe tải chở về được đánh đống, cao như quả đồi. Đã vậy, các xe chở lên đổ còn tràn xuống tất cả các bờ suối, trôi dạt xuống dòng suối chảy phía trước. Anh Hà Văn T, một người dân sinh sống ở ngay nhà máy gạch Tuynel này bất bình cho biết: Hàng ngày, chúng tôi cứ phải ngửi mùi than két bốc sang...Vừa rồi, ai cũng thấy cả 1 vạt bờ bị đất đồi trên bãi chứa nguyên liệu của nhà máy gạch trôi xuống suối đó. Nhưng chưa bao giờ thấy Cảnh sát môi trường (Công an huyện Chợ Đồn) hay cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xuống kiểm tra...

Trong giấy phép là dùng điện nung gạch, vậy tại sao khói lại mù mịt vậy? Liệu có phải xin 1 đằng, làm 1 nẻo không ?

Quan sát theo những ý kiến của anh T cho biết, phóng viên thấy lời của bà con địa phương tố cáo là có cơ sở. Cả một vệt dài của các bãi tập kết đất sét nguyên liệu cho nhà máy gạch được chất cao như những quả đồi mới. Hai chiếc máy xúc hoạt động hết công suất để đánh đống, đắp đồi tích đất. Nhưng do quá nhiều đất và trình độ lái máy kém, nên nhiều lúc, các vạt đất cứ ụp xuống suối, xâm lấn dòng chảy tại đây, gây bất bình cho người dân cũng như ô nhiễm môi trường.

Máy xúc đang gặt đất sét xuống, đắp đống

Chính quyền địa phương không biết?

Rộng đường dư luận, phóng viên đã liên hệ đến UBND huyện Chợ Đồn để làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác khai thác khoáng sản, khai thác đất và ô nhiễm môi trường. Phóng viên đã gặp ông Thiên, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Chợ Đồn. Sau khi nghe phóng viên đăng ký nội dung làm việc. Ông Thiên cho biết: Hiện tại, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn, ông Triệu Huy Chung đi vắng. Không có ai ở huyện cả. Rồi ông Thiên giới thiệu phóng viên sang gặp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Đồn.

Dòng suối đã bị bồi lắng, do đất đai tràn xuống

Cả đoạn suối bị xâm hại

Tiếp phóng viên tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, có cả ông Hoàng Văn Việt (Trưởng phòng) và bà Hải (Phó phòng). Sau khi phóng viên cung cấp hình ảnh về tình trạng ô nhiễm môi trường, đổ đất tràn xuống suối, tình trạng khai thác đất xúc; và đặt các câu hỏi: Việc khai thác đất sét này, có giấy phép không? Dự án xây dựng nhà máy tuyển quặng nào đó là dự án gì?... Phòng TN&MT huyện Chợ Đồn có báo cáo Chủ tịch UBND huyện về việc ô nhiễm do chở đất gây ra không?…. Tuy nhiên, đáp lại các câu hỏi của phóng viên chỉ là những câu trả lời không biết. Thậm chí, khi được hỏi về dự án nhà máy tuyển quặng nào đó, thì 2 vị cán bộ của Phòng TN&MT huyện này chìa ra cho phóng viên xem 1 tờ giấy phô tô, có đóng dấu mật. Rồi bảo đây là dự án của công ty Đồng Tâm nào đó, nhưng đó là dự án mật, nên không cho xem. Nói rồi 2 người này lại nhanh tay cất đi… Hai vị lãnh đạo cấp phòng này lại "khuyên" phóng viên nên ra UBND tỉnh, hay Sở TN&MT, Sở Xây dựng mà hỏi, biết đâu họ "linh động" cho xem dự án... 

Phóng viên đã liên hệ đến ông Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên ông Oai lại "khuyên" sang Sở Xây dựng... 

Khu mặt bằng được cho là làm nhà máy tuyển quặng nào đó. Nhưng thực chất đang xúc đất đỏ đi vào nhà máy gạch Tuynel Chợ Đồn

Qua tìm hiểu, phóng viên được biết: Ngày 25/5/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn có ban hành quyết định số 852/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh ông Lý Thái Hải ký (nay ông Hải đã nghỉ hưu). Theo quyết định này, UBND tỉnh Bắc Kạn cho phép chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất gạch Tuynel công nghệ cao, phát thải thấp cho Cty CP gạch ngói Chợ Đồn. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4700269684, có trụ sở tại thôn Nà Duồng 1, xã Bằng Lãng. Người đại diện pháp luật là ông Đỗ Đình Huynh (1965), hiện đang sinh sống tại phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên. Dự án này có thời hiệu là 50 năm. Nhưng có nhiều điểm bất thường như hàng loạt chế độ, chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp này trong việc miễn giảm tiền thuê đất, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp…

Còn dự án đang xây dựng nham nhở và cho đào đất chở đến nhà máy gạch là của Cty TNHH Đồng Tâm Chợ Đồn, có MST: 4700123276 có người đại diện pháp luật là Nguyễn Tiến Anh. Nhưng sau đó lại chuyển sang cho Triệu Hải Khanh làm đại diện giám đốc…

Cạnh chiếc cổng này, có 1 con đường chạy vòng xuống mỏ đất

Đào sâu hoắm xuống rồi

Thiết nghĩ, UBND tỉnh Bắc Kạn cần sớm vào cuộc chỉ đạo kiểm tra, làm rõ những sự việc mà dư luận đang quan tâm: Khai thác đất sét lớn từ khu Nà Duồng, chở đến nhà máy gạch Tuynel có đúng quy định của pháp luật không?. Dự án đang xây dựng ồ ạt ngay ven đường là của ai, có đủ giấy phép để xây dựng không?. Trách nhiệm của các cán bộ địa phương chuyên trách ở đâu?.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phản ánh diễn tiến của những bất thường ở đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chợ Đồn – Bắc Kạn: Đục cả quả đồi chở đất về nhà máy gạch Tuynel Chợ Đồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO