Cá chết ở Hồ Tây: Dân bịt mũi, quán đóng cửa vì mùi hôi thối

03/10/2016 00:00

Hai ngày sau khi hiện tượng cá chết bất thường ở Hồ Tây, mùi hôi tanh nồng nặc vẫn bao trùm cả khu vực khiến người dân đi qua đây vô cùng khó chịu, nhiều cửa hàng kinh doanh phải đóng cửa.

Trưa ngày 3.10, gần 2 ngày sau khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở Hồ Tây, Hà Nội vẫn tiếp tục phải huy động cả trăm người tham gia vớt cá.

 Hai ngày sau khi hiện tượng cá chết bất thường ở hồ Tây, mùi hôi tanh nồng nặc vẫn bao trùm cả khu vực khiến nhiều người đi đường phải bịt mũi, các gia đình sống ven hồ phải đóng cửa kín mít.
Hai ngày sau khi hiện tượng cá chết bất thường ở hồ Tây, mùi hôi tanh nồng nặc vẫn bao trùm cả khu vực khiến nhiều người đi đường phải bịt mũi, các gia đình sống ven hồ phải đóng cửa kín mít.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực đường Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, xác cá dạt vào trắng bờ, gió thổi mạnh khiến mùi hôi thối càng khủng khiếp hơn, nhà dân và hàng quán phải đóng cửa.

Khuôn mặt nhăn nhó, bịt chặt mũi, ông Phạm Văn Ngạc, 72 tuổi, sống ven hồ nói: “Từ nhỏ tới giờ tôi mới thấy cá Hồ Tây chết nhiều như vậy. Chắc sau đợt này, hồ không còn cá nữa, nhìn mà xót xa quá”.

Người đi qua đường đều phải bịt mũi không chịu nổi cá chết.

Trước đó, đêm 2.10, hàng trăm công nhân môi trường, chiến sĩ quân đội, công an, lính cứu hoả được huy động vớt cá xuyên đêm, làm sạch nguồn nước.

Theo danviet.vn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cá chết ở Hồ Tây: Dân bịt mũi, quán đóng cửa vì mùi hôi thối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO