Môi trường

Xử lý rác cồng kềnh bằng cách… đốt

Việt Hải 26/04/2024 - 12:33

(TN&MT) - Một đám cháy to xuất hiện trên đường Nguyễn Chánh, cách chung cư B-10A Nam Trung Yên chưa đầy 20m, cách dãy quán bán hàng ăn ở chân chung cư những… vài mét. Thứ được đốt là rác cồng kềnh.

z5384114554460_b8e333d7a5bc2e9cb271c610ee8981ce.jpg
Rác được đốt từ lúc sáng sớm, ngay chân chung cư B-10a Nam Trung Yên. Ảnh Việt Hải

Ghi nhận của phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường lúc 6 giờ 14 phút sáng ngày 26/4/2024, tại ngã ba Nguyễn Chánh cắt lối rẽ vào Trung tâm Phát triển Quỹ Nhà đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) và chung cư B-10A Nam Trung Yên, ngay ngã ba cạnh biển chỉ dẫn, trên một bệ xi măng cũ nguệch ngoạc thông tin quảng cáo là số lượng lớn bàn ghế thải bỏ chất nghễu nghện đang cháy rừng rực, ngọn lửa bốc cao ngang tầng 2 ngôi nhà chung cư. Quanh đó, tịnh không thấy bóng người đứng canh đám cháy.

z5384575695045_a841773b7c5a5e3034e1c605fa8f0de1-1-.jpg
Các loại rác cồng kềnh là bàn ghế dùng cho sinh hoạt tập thể có cùng kích thước, chất ngổn ngang từ chân bệ xi măng lên mặt bệ, chờm cả ra ngoài. Ảnh Việt Hải

Chưa rõ chủ nhân của các loại bàn ghế thải bỏ ra là ai, theo quan sát của phóng viên, đây là các loại bàn ghế dùng cho sinh hoạt tập thể có cùng kích thước, chất ngổn ngang từ chân bệ xi măng lên mặt bệ, chờm cả ra ngoài, cạnh đó, dưới chân bệ là các rổ nhựa cũ thường được các dùng để đựng trái cây.

4.jpg
Dưới chân bệ là vật liệu dễ cháy như rổ nhựa.Ảnh Việt Hải

Chủ nhân của các bộ bàn ghế quả là thông minh khi bỏ rác lúc vắng người. Nhưng tác giả của việc đốt rác còn thông minh hơn khi xử lý rác bằng phương pháp đốt, lửa bén phát là rút đi ngay, vừa nhanh gọn lẹ mà không ai biết. Còn cháy đến lúc nào, cháy lan đi đâu thì… mặc kệ nó.

Trong khi Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng, với sức cháy “tốc độ bàn thờ” như thế kia, chỉ cần gió cấp 2-3 cũng đủ sức thổi tàn lửa sang các vật dụng dễ cháy và dãy quán dựng tạm gần đó. Chưa nói đến việc đốt rác khiến khói bốc lên gây ô nhiễm môi trường và hun nóng cây xanh ngay bên cạnh.

z5384575720412_c39dbb6b4526a9d6a20d482a89625afe.jpg
Do vật liệu đốt là gỗ nên sức cháy rất lớn. Ảnh Việt Hải
z5384575993640_75324de1dfa20f09330cb178f233de09.jpg
Khói bốc lên hun nóng cây xanh. Ảnh Việt Hải
z5384114560464_8bf5ae754d99f773fd5c7a06c17e451c.jpg
Ngọn lửa bốc cao ngang tầng 2 khu chung cư. Ảnh Việt Hải
z5384575878329_42ce807e16ff4a90d1a49cae4a4dbab1.jpg
Cạnh đám cháy là dãy quán bán hàng. Ảnh Việt Hải

Cơ quan chức năng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về hiểm họa cháy nổ, ô nhiễm môi trường đến từ việc tự ý đốt rác của người dân trong khu dân cư nhưng các cụ ta có câu “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng thì việc vứt rác sai quy định và đốt rác trong khu dân cư là “việc bình thường, có gì đâu mà phải xoắn cả lên” như lời của một người qua đường. Hay người ta cậy có trụ nước cứu hỏa gần đó nên cứ đốt, cháy đã sẵn có nước chữa cháy, sợ gì?!

Rất tiếc, do phải thực hiện chuyến công tác nên phóng viên không kịp tìm hiểu rõ ngọn nguồn, tuy nhiên, mặc dù rất vội nhưng phóng viên vẫn phải nán lại đến khi thấy có người xuất hiện tại các quán bán hàng gần đó và thông tin cho người dân xong mới dám rời đi. Cũng may là một số người dân quanh đó khi biết thông tin đã kịp thời dập tắt đám cháy.

Cứ thử hình dung nếu trong đống rác có vật dễ nổ hoặc có cơn gió to thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thiết nghĩ nếu thành phố không sớm ban hành quy định xử lý rác cồng kềnh, không xử lý nghiêm hành vi vứt rác sai quy định và đốt rác bừa bãi trong khu dân cư thì sớm muộn sẽ có có kẻ gây họa, đốt nhà hàng xóm có ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý rác cồng kềnh bằng cách… đốt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO