TP. Huế: Dân khốn khổ vì bãi tập kết rác ô nhiễm sau chợ Đông Ba

17/03/2018 14:38

(TN&MT) - Hằng ngày, một lượng lớn rác thải của chợ Đông Ba được tập kết ngay phía sau chợ gây bốc mùi, ô nhiễm cho người dân và du khách khi đi mua sắm...

Chợ Đông Ba- TP. Huế
Chợ Đông Ba- TP. Huế

Chợ Đông Ba (TP. Huế) là chợ lớn nhất của Huế và là một trong những biểu tượng nổi tiếng của Cố đô, hình thành dưới thời vua Thành Thái và đến nay cũng đã hơn 100 năm. Chợ rộng trên diện tích hơn 227.000m2, một mặt là đường Trần Hưng Đạo, mặt sau là dòng sông Hương thơ mộng, với hàng trăm lô hàng đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hoá của nhân dân...

Theo quan sát, mỗi ngày có rất đông người dân và du khách thập phương đến tham quan, mua sắm tại ngôi chợ trung tâm này. Tuy nhiên, vấn đề môi trường là điều đáng phải bàn khi phía sau chợ đang tồn tại một điểm tập kết rác thải bốc mùi dữ dội...

Điểm tập kết rác ở chợ Đông Ba
Điểm tập kết rác ở chợ Đông Ba

Có mặt tại đây, PV nhận thấy điểm tập kết rác này không quá lớn, nằm sát con đường đi chợ và nói cho “vuông” là vẫn nằm trong diện tích buôn bán của chợ. Hai bên điểm tập kết là những gian hàng buôn bán của người dân, phía sau là một bức tường bằng bê tông thấp chưa đầy 2m để ngăn rác có thể “lạc trôi” ra sông Hương.

Vấn đề đáng nói ở đây là bãi rác tồn tại “tất tần tật” các loại rác của chợ, chất thành đống, bốc mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, ruồi nhặng bay khắp nơi, nước thải động lại đen ngòm... Các tiểu thương thì đeo khẩu trang, che mặt lại để khỏi hôi và vô tư buôn bán ngay sát bên bãi rác này.

Người dân đeo khẩu trang vô tư buôn bán bên rác thải
Người dân đeo khẩu trang vô tư buôn bán bên rác thải

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (52 tuổi, một tiểu thương bán rau củ sát bên điểm tập kết rác) chia sẻ: “Mấy chục năm nay ai cũng đổ rác ở đây vì chợ chỉ có mỗi nơi này để đựng rác. Hôi lắm, hôi chịu không nỗi lận mà đeo khẩu trang để bán thôi; chặp cũng thành quen í mà...”.

Nhiều du khách tỏ ra không hài lòng khi điểm tập kết rác này nằm “lộ thiên” như thế. “Chợ Đông Ba lớn và nổi tiếng thế này tại sao lại không xây cái điểm kín kín, ít hôi hoặc xa chợ tí á. Đi ngang qua chỗ này là quá hôi luôn. Mình là khách Việt Nam mà còn không hài lòng huống chi khách nước ngoài thì họ sẽ nghĩ sao...”- anh Trần Viết Minh (tỉnh Bà Rĩa Vũng Tàu) bức xúc.

Rác chất thành đống, bốc mùi...
Rác chất thành đống, bốc mùi...

Theo người dân, cứ hằng đêm thì các công nhân vệ sinh môi trường sẽ đến thu gom rác thải rồi chở đi nơi khác. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ nên ngày hôm sau mùi hôi và nước thải vẫn còn; cộng với rác thải mới khiến không khí nặng nề, khó chịu hơn, nhất là những ngày lễ Tết...

Cũng theo ghi nhận của PV, rác thải còn xuất hiện rất nhiều ở các gian hàng phía sau chợ sát sông Hương, khi có gió thì rác sẽ bay xuống sông gây ô nhiễm...

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Văn Cầm- Phó Trưởng Ban Quản lý Chợ Đông Ba cho hay, đây là tập kết rác của chợ Đông Ba và một số khu vực lận cận như bến thuyền sông Hương, Coopmart... từ sau năm 1975 cho đến nay và hàng đêm các công nhân sẽ dọn sạch.

Phía sau chợ, cạnh sông Hương cũng tồn tại nhiều loại rác
Phía sau chợ, cạnh sông Hương cũng tồn tại nhiều loại rác

“Một số hộ dân bán hàng ở cạnh đó là tự phát, bán hàng rong ngày bán ngày không chứ không phải là bố trí lô hàng cho họ. Bãi rác này không có ngày nào đầy cả, cũng không phải hôi lắm chỉ trừ khi xác động vật nhiều thôi... nên giải quyết gọn trong ngày, với lại chợ cũng không có đất để hình thành nên một điểm tập kết khang trang”- ông Cầm nói.

Ông Cầm cũng thừa nhận trong một môi trường kinh doanh lớn như chợ Đông Ba thì không tránh khỏi ô nhiễm từ rác thải được. Mặc dù biết là đôi lúc cũng ô nhiễm, phản cảm cho du khách nhưng Ban quản lý cũng chỉ cố gắng giữ gìn môi trường xung quanh chợ thật tốt mà thôi chứ có kiến nghị lên cấp trên về địa điểm cũng không được gì...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Huế: Dân khốn khổ vì bãi tập kết rác ô nhiễm sau chợ Đông Ba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO