Tết ông Công, ông Táo: Cá chép xuống sông, nilon ở lại

01/02/2016 00:00

(TN&MT) – Sáng nay 01/2, hàng nghìn cá chép đã được người dân thả xuống khắp các sông hồ tại Hà Nội, tiễn ông Táo lên trời. 

(TN&MT) – Sáng nay 01/2, hàng nghìn cá chép đã được người dân thả xuống khắp các sông hồ tại Hà Nội, tiễn ông Táo lên trời. 
 
Vứt túi nilon cạnh hồ vì…không có thùng rác!
 
Không ít người để lại túi nilon ở vỉa hè bao quanh hồ hoặc gốc cây.
Không ít người để lại túi nilon ở vỉa hè bao quanh hồ hoặc gốc cây.
 
Theo phong tục vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, sau khi cúng ông Công ông Táo ở nhà, người dân sẽ mang cá chép đi phóng sinh. Ghi nhận của phóng viên tại khu vực hồ Thiền Quang vào lúc 8h sáng nay, 01/2, người dân đã tấp nập mang cá chép đến thả. 
 
Bác Nguyễn Nghiêm, cán bộ về hưu, thường xuyên tập thể dục ở quanh hồ Thiền Quang cho biết: “Lúc 6h30 sáng nay tôi đã thấy nhiều người đến thả cá. Người đi xe máy có, ô tô có. Thả cá xong thì ai cũng tiện tay vứt luôn túi nilon xuống hồ hoặc để lại chứ không thấy ai mang về”. 
 
Rác theo dòng nước dồn về một chỗ nhìn rất phản cảm.
Rác theo dòng nước dồn về một chỗ nhìn rất phản cảm.
Túi nilon cùng bàn thờ, bát hương, que nhang, vàng mã nổi lềnh bềnh trên mặt hồ Thiền Quang
Túi nilon cùng bàn thờ, bát hương, que nhang, vàng mã nổi lềnh bềnh trên mặt hồ Thiền Quang
 
Khi được hỏi, một vài người mang cá đến thả phàn nàn rằng vì phải đi làm nên không tiện cầm theo túi nilon ướt hay cứ để lại khác có công nhân vệ sinh môi trường đi dọn. Có người phân trần cũng muốn bỏ túi nilon đúng nơi quy định nhưng ngặt nỗi nhìn ngang ngó dọc không thấy có thùng rác công cộng. 
Là một trong những cán bộ thuộc đội tự quản, Hội Phụ nữ phường Nguyễn Du (Q. Hai Bà Trưng), cô Phạm Thúy Lan đang miệt mài với công việc thu gom các túi nilon người dân bỏ lại. Cô Lan cho biết đội tự quản đã bắt đầu công việc này từ sáng hôm qua, 31/1. Không chỉ nhặt, vớt túi nilon, đội của cô còn tích cực nhắc nhở những người đến thả cá không vứt túi nilon xuống hồ, nếu không mang đi được thì cho vào túi đựng rác của các cô.  
 
Cô Thúy Lan, đội tự quản Hội phụ nữ phường Nguyễn Du cần mẫn thu gom túi nilon của người dân để lại trên mặt hồ
Cô Thúy Lan, đội tự quản Hội phụ nữ phường Nguyễn Du cần mẫn thu gom túi nilon của người dân để lại trên mặt hồ
 
Theo chia sẻ của cô Lan, một bộ phận không nhỏ người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường hoặc coi đó không phải là việc của mình. Nhưng nếu có những thùng đựng rác công cộng hoặc các biển hiệu kêu gọi gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp được lắp đặt ở đây thì chắc hẳn ý thức của mọi người sẽ được nâng cao. 
 
Người dân chấp hành khi được kêu gọi
 
Các bạn ở Đoàn phường Văn Quán tích cực vớt rác quanh khu vực hồ
Các bạn ở Đoàn phường Văn Quán tích cực vớt rác quanh khu vực hồ
 
Tình trạng người dân vô tư để lại túi nilon ngay tại nơi thả cá cũng được ghi nhận ở nhiều khu vực sông hồ khác như Ba Mẫu, Thành Công, Trúc Bạch, Hồ Tây, cầu Long Biên. Đến khu vực hồ Văn Quán, nhiều người cũng đang mang cá chép đến thả nhưng không hề có cảnh tượng vứt túi nilon xuống hồ. Theo quan sát, khu vực hồ Văn Quán được bố trí thùng rác ở ven hồ nhưng số lượng cũng rất ít. Tuy nhiên, dọc cả 2 lan can bên hồ, các bao tải được bố trí dày đặc với những tờ giấy gắn ở mỗi bao kêu gọi bảo vệ môi trường, vứt rác, bỏ túi nilon đúng nơi quy định. Đây là hoạt động của Đoàn thanh niên phường Văn Quán (Q. Hà Đông) nhằm bảo vệ môi trường, nguồn nước ở hồ. 
 
Bao tải gắn trên lan can kèm thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường
Bao tải gắn trên lan can kèm thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường
 
Cùng với việc bố trí các bao tải quanh khu vực hồ, Đoàn phường Văn Quán cũng cắt cử người đứng cắm chốt ngay tại hồ để nhắc nhở mọi người và thu gom rác dưới hồ. Được biết, Đoàn phường đã cho người trông từ sáng hôm qua, từ 7h15 sáng đến 4h30 chiều và tiếp tục sang ngày hôm nay.  
 
Có bao tải ở lan can, người dân tự giác bỏ túi nilon vào sau khi đã thả cá
Có bao tải ở lan can, người dân tự giác bỏ túi nilon vào sau khi đã thả cá
 
Anh Phạm Ngọc Anh, cán bộ Đoàn phường Văn Quán cho biết, Đoàn phường cũng muốn thông qua việc này để tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường cho người dân. “Vứt túi nilon đúng chỗ là hành động đẹp trong ngày ông Táo lên trời. Và nếu được kêu gọi thì mọi người vẫn luôn sẵn sàng chấp hành, bỏ rác, túi nilon vào bao tải được chúng tôi bố trí sẵn ở đây”, anh Ngọc Anh chia sẻ.  
 
Rất nhiều bao tải gắn trên lan can được bố trí quanh khu vực hồ Văn Quán
Rất nhiều bao tải gắn trên lan can được bố trí quanh khu vực hồ Văn Quán
 

Còn chương trình “Cá xanh” do CLB Go Green – Hành trình xanh tổ chức thực hiện trên khu vực hồ Giảng Võ góp phần làm sạch môi trường trong ngày ông Công ông Táo.

Chu Ngọc Vân – Phụ trách truyền thông của Go Green cho biết: Bên cạnh việc tuyên truyền những hành động sống xanh giúp bảo vệ môi trường, chương trình còn trực tiếp hướng dẫn tái chế những chai, lọ bỏ đi thành vật dụng hữu ích có thể dùng để thả cá hoặc trồng cây về sau. Từ đó, người dân sẽ có nhận thức cũng như hiểu biết rằng hành động tuy nhỏ nhưng mang đến rất nhiều lợi ích không chỉ cho bản thân họ mà còn giúp làm sạch môi trường xung quanh.

Đồng thời,  “Cá xanh”  giúp nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng các biện pháp thay thế khi đi thả cá như sử dụng xô, bát, chậu thay vì dùng túi nilon hay vứt rác đúng nơi quy định.

Biến kế hoạch thành hành động, trong hai ngày 31/1 và 1/2 (tức 22 và 23 tháng Chạp) 20 thành viên Go Green đã tích cực triển khai chương trình “Cá xanh”. Nguyễn Thế Hưng – Chủ nhiệm CLB cho  hay: Hai ngày này,  các bạn chia thành mấy nhóm  nhỏ nhắc nhở người dân vứt rác đúng nơi quy định, tuyên truyền các hành động sống xanh thông qua tấm thiệp mang các thông điệp “Dùng bình nước cá nhân, thay vì nước đóng chai; Từ chối túi nilong khi không cần dùng…”. Ngoài ra, CLB còn tổ chức tặng quà cho người dân có hành động sống xanh.

Theo Nguyễn Thế Hưng, đây là năm thứ hai CLB tổ chức chương trình “Cá xanh”, nhiều người dân đến thả cá ở hồ Giảng Võ bày tỏ sự thích thú hưởng ứng phong trào “thả cá không túi nilong”, thậm chí còn nhắc nhở người khác cũng làm theo. Nhờ đó môi trường hồ Giảng Võ sau dịp lễ vẫn giữ được sự trong lành, sạch sẽ.

Tuy nhiên, với số lượng thành viên, nguồn kinh phí còn hạn chế, việc tổ chức thường niên và mở rộng phạm vi hoạt động CLB còn nhiều khó khăn. “Trong tương lai, CLB cũng định hướng kêu gọi thêm nhiều thành viên tham gia và triển khai hành động góp phần làm sạch môi trường ngày ông Công ông Táo ở nhiều hồ khác của Thủ đô. Hi vọng rằng, kế hoạch sẽ nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của nhiều tổ chức, cá nhân”, Chủ nhiệm CLB Go Green chia sẻ.

Bài & ảnh: Quyết Thắng - Tuyết Chinh
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết ông Công, ông Táo: Cá chép xuống sông, nilon ở lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO