Rừng Khe Đương bị phá tan nát, chính quyền nói chỉ là tin đồn?

01/06/2017 00:00

(TN&MT) - Nhận được thông tin phá rừng tại Khe Đương (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) trong sáng 1/6, PV báo TN&MT đã tức tốc có mặt tại hiện trường. Chứng kiến hàng chục cây gỗ tự nhiên hàng chục năm tuổi có giá trị bị đốn hạ không thương tiếc cả một cánh rừng thuộc tiểu khu 29 xã Hòa Bắc.

Vượt qua những con dốc dựng đứng, đường đá gồ ghề, phải mất gần giờ đồng hồ, anh tài xế xe thồ mới đưa được PV đến hiện trường thuộc khu vực phòng thủ tiểu khu 29 xã Hòa Bắc. Phía sâu vào trong rừng được giới lâm tặc mở một con đường nhỏ đủ một người đi khoảng chừng hơn 2km. Men theo con đường nhỏ này, PV phát hiện hàng chục cây gỗ rừng tự nhiên có tuổi đời trên 50 năm vừa bị đốn hạ xong còn mủ tươi rói. Dọc hai bên ven đường hàng chục khúc gỗ được cắt gọn xếp la liệt chờ được vận chuyển ra ngoài.

Những cây gỗ rừng tự nhiên có tuổi đời trên 50 năm vừa bị đốn hạ xong còn mủ tươi rói
Những cây gỗ rừng tự nhiên có tuổi đời trên 50 năm vừa bị đốn hạ xong còn mủ tươi rói

Tiến sâu vào lõi rừng thuộc khu vực phòng thủ tiểu khu 29 xã Hòa Bắc, PV mới chứng kiến một cảnh tượng phá rừng kinh hoàng. Ngay tại bản địa phía giữa lõi rừng, một xưởng xẻ gỗ di động đã được giới lâm tặc dựng lên, bột cưa xẻ gỗ vẫn còn nguyên mùi thơm chất đầy tứ phía. Những khúc gỗ to vừa mới được cắt khúc chuẩn bị xẻ phách được chúng quẳng la liệt xung quanh. Những bao đinh, búa, rìu, đục… được chúng vứt bỏ lại khi bị phát hiện có cơ quan chức năng kiểm tra.

Cạnh đó, những thân cây rừng tự nhiên tuổi đời gần cả trăm năm bị đốn hạ không một chút thương tiếc. Điều đáng nói, khi PV leo lên phía đầu rừng, những gốc cây rừng cổ thụ vừa bị đốn hạ, dưới một lớp võ cây rừng ngụy trang, chúng đã che đậy cẩn thận, chỉ khi dùng cành cây xới lên mới phát hiện được. Cả khu rừng tan hoang, nhưng lại không một bóng người, nhưng những vật dụng, lán trại, phương tiện và dấu vết để lại thì còn tươi nguyên.

Tiến sâu vào lõi rừng thuộc khu vực phòng thủ tiểu khu 29 xã Hòa Bắc, PV mới chứng kiến một cảnh tượng phá rừng kinh hoàng
Tiến sâu vào lõi rừng thuộc khu vực phòng thủ tiểu khu 29 xã Hòa Bắc, PV mới chứng kiến một cảnh tượng phá rừng kinh hoàng

Qua trao đổi với nhiều hộ dân sống phía dưới chân núi gần khu vực phòng thủ tiểu khu 29 thuộc thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, được biết, cách đây khoảng 10 ngày, có một nhóm người đã đưa máy móc, thiết bị và phương tiện cưa gỗ vào rừng. Tuy nhiên, qua trao đổi với PV, bà Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết: “Không có chuyện phá rừng đâu, đó chỉ là tin đồn thôi, nếu có việc phá rừng chúng tôi sẽ biết ngay”. Bà Hà thông tin thêm, sáng nay cũng có nhiều người hỏi tôi, nhưng đó là tin đồn thất thiệt, việc quản lý và bảo vệ rừng ở Hòa Bắc đã được nói nhiều từ trước nên chúng tôi luôn luôn có biện pháp để kiểm soát địa bàn(?!).

. Phía sâu vào trong rừng được giới lâm tặc mở một con đường nhỏ đủ một người đi khoảng chừng hơn 2km
Phía sâu vào trong rừng được giới lâm tặc mở một con đường nhỏ đủ một người đi khoảng chừng hơn 2km

 

Ngay tại bản địa phía giữa lõi rừng, một xưởng xẻ gỗ di động đã được giới lâm tặc dựng lên, bột cưa xẻ gỗ vẫn còn nguyên mùi thơm chất đầy tứ phía
Ngay tại bản địa phía giữa lõi rừng, một xưởng xẻ gỗ di động đã được giới lâm tặc dựng lên, bột cưa xẻ gỗ vẫn còn nguyên mùi thơm chất đầy tứ phía

Từ đó, dư luận đặt câu hỏi: Diện tích rừng bị tàn phá thuộc sự quản lý của cá nhân, tổ chức nào? Ai đã chặt phá rừng không thương tiếc?  Và cơ quan nào phải chịu trách nhiệm khi rừng bị tàn phá?

Những hình ảnh phá rừng tại tiểu khu 29, xã Hòa Bắc PV Báo điện tử TN&MT ghi lại trong sáng 1/6/2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài và ảnh: Xuân Lam

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rừng Khe Đương bị phá tan nát, chính quyền nói chỉ là tin đồn?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO