Nhà máy xử lý nước cải thiện đáng kể cuộc sống người dân Nam Sudan

31/08/2017 00:00

(TN&MT) – Mới đây, một nhà máy xử lý nước được xây dựng lại tại Bentiu, Nam Sudan đã đem lại hy vọng mới cho người dân.  

(TN&MT) – Mới đây, một nhà máy xử lý nước được xây dựng lại tại Bentiu, Nam Sudan đã đem lại hy vọng mới cho người dân.
 
Nước là nguồn tài nguyên quý giá. Việc cung cấp nước uống an toàn ở Nam Sudan đã bị cản trở nghiêm trọng do xung đột khi các trạm cung cấp nước bị hư hỏng hoặc không được tu sửa. Nước không an toàn làm cho người dân, đặc biệt là trẻ em có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nước như bệnh tiêu chảy và tả. Tại Bentiu (Nam Sudan), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và các đối tác đã xây dựng lại nhà máy xử lý nước với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) để vận chuyển nước sạch khắp thành phố.
 
Dưới đây là những hình ảnh thể hiện tầm quan trọng của nhà máy xử lý nước trên:
 
Các cô gái lấy nước từ hồ nhân tạo để giặt quần áo trong khu Bảo vệ Công dân (PoC) vào tháng 4/2017. PoC là khu cấp nước sạch, nhưng nhiều người phải sử dụng nước không được xử lý tại hồ nhân tạo này để giặt giũ.
Các cô gái lấy nước từ hồ nhân tạo để giặt quần áo trong khu Bảo vệ Công dân (PoC) vào tháng 4/2017. PoC là khu cấp nước sạch, nhưng nhiều người phải sử dụng nước không được xử lý tại hồ nhân tạo này để giặt giũ.

 

Một cô gái đội thùng đầy nước uống an toàn trên đầu hồi tháng 5/2017 tại khu vực PoC. Hơn 114.000 người đang tìm kiếm nguồn nước an toàn tại khu vực này. Còn trên toàn quốc, chỉ có 41% trẻ em được sử dụng nước sạch.
Một cô gái đội thùng đầy nước uống an toàn trên đầu hồi tháng 5/2017 tại khu vực PoC. Hơn 114.000 người đang tìm kiếm nguồn nước an toàn tại khu vực này. Còn trên toàn quốc, chỉ có 41% trẻ em được sử dụng nước sạch.

 

Nhà máy xử lý nước đã hoạt động trở lại vào tháng 6/2017 sau một năm phục hồi, sản xuất 500.000 lít nước uống an toàn mỗi ngày. Nước được bơm qua các đường ống dài 6 km đến các trạm cung cấp nước ở Bentiu, giúp cải thiện cuộc sống của người dân.
Nhà máy xử lý nước đã hoạt động trở lại vào tháng 6/2017 sau một năm phục hồi, sản xuất 500.000 lít nước uống an toàn mỗi ngày. Nước được bơm qua các đường ống dài 6 km đến các trạm cung cấp nước ở Bentiu, giúp cải thiện cuộc sống của người dân.

 

Một phụ nữ rửa mặt bằng nước cấp từ nhà máy xử lý đến máy bơm tại trường tiểu học Machakos vào tháng 7/2017. Những phụ nữ sống quanh đây thường đến máy bơm này hàng ngày để lấy nước uống và nước sinh hoạt an toàn cho gia đình.
Một phụ nữ rửa chân bằng nước cấp từ nhà máy xử lý đến máy bơm tại trường tiểu học Machakos vào tháng 7/2017. Những phụ nữ sống quanh đây thường đến máy bơm này hàng ngày để lấy nước uống và nước sinh hoạt an toàn cho gia đình.

 

Trước khi nhà máy hoạt động trở lại và bơm nước đến trường, Angelina mất 2 giờ để lấy nước chưa qua xử lý từ một con sông.
Trước khi nhà máy hoạt động trở lại và bơm nước đến trường, Angelina mất 2 giờ để lấy nước chưa qua xử lý từ một con sông.

 

Nhờ máy bơm hoạt động lại tại trường học, các gia đình bây giờ có thể tiếp cận nước an toàn gần nhà của họ. Đối với Angelina, người kiếm sống bằng nghề bán củi, việc có nước là hết sức quan trọng.
Nhờ máy bơm hoạt động lại tại trường học, các gia đình bây giờ có thể tiếp cận nước an toàn gần nhà của họ. Đối với Angelina, người kiếm sống bằng nghề bán củi, việc có nước là hết sức quan trọng.

 

"Tôi sử dụng nước ở máy bơm của trường học để chuẩn bị thức ăn cho 6 đứa con của tôi và làm nhiều việc khác ở nhà. Chúng tôi rất hạnh phúc", vừa lấy đầy bình nước, Angelina vừa nói.

 

Mary, 15 tuổi, học sinh của trường tiểu học Machakos buồn rầu khi em gái Nyakuth qua đời vì bị ốm.
Mary, 15 tuổi, học sinh của trường tiểu học Machakos buồn rầu khi em gái Nyakuth qua đời vì bị ốm. "Tôi cảm thấy buồn vì những gì đã xảy ra, tất cả chỉ vì nước bẩn. Nếu nước sạch ở đó thì em gái tôi có thể không bị bệnh và không qua đời" – Mary chia sẻ.

 

Nyahok Yar cùng với các con của cô sống trong trại sơ tán Kochthey ở Bentiu. Trước khi đường ống đưa nước uống an toàn từ nhà máy vào trại được xây dựng, Nyahok phải mất 2 giờ mỗi ngày để lấy nước.
Nyahok Yar cùng với các con của cô sống trong trại sơ tán Kochthey ở Bentiu. Trước khi đường ống đưa nước uống an toàn từ nhà máy vào trại được xây dựng, Nyahok phải mất 2 giờ mỗi ngày để lấy nước.

 

"Đôi khi vào mùa mưa, đường quá lầy lội nên tôi không thể đi xe đạp để lấy nước", Nyahok cho biết. Nhưng giờ đây, Nyahok chỉ mất 5 phút để lấy nước.

 

Tại bệnh viện Bentiu, bác sĩ cho bệnh nhân uống nước. Nam Sudan đang ở trong tình trạng bùng phát dịch tả trầm trọng và kéo dài, khiến hàng nghìn người nhiễm độc và làm chết hàng trăm sinh mạng. Nước sạch và vệ sinh an toàn là rất quan trọng để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh tật.
Tại bệnh viện Bentiu, bác sĩ cho bệnh nhân uống nước. Nam Sudan đang ở trong tình trạng bùng phát dịch tả trầm trọng và kéo dài, khiến hàng nghìn người nhiễm độc và làm chết hàng trăm sinh mạng. Nước sạch và vệ sinh an toàn là rất quan trọng để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh tật.

 

Tại Nam Sudan, có 5,1 triệu người thiếu nước sạch và thiếu vệ sinh an toàn. Đối với các cư dân của Bentiu, nhà máy xử lý nước và đường ống được phục hồi đã thay đổi cuộc sống của họ.
Tại Nam Sudan, có 5,1 triệu người thiếu nước sạch và thiếu vệ sinh an toàn. Đối với các cư dân của Bentiu, nhà máy xử lý nước và đường ống được phục hồi đã thay đổi cuộc sống của họ.
Mai Đan
Tổng hợp từ UNICEF
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà máy xử lý nước cải thiện đáng kể cuộc sống người dân Nam Sudan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO