Người dân thành kính bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia chờ viếng Đại tướng

12/10/2013 00:00

(TN&MT) - Ngày 12/10, tiết trời Hà Nội nắng gay gắt, nhưng người dân không hề quản ngại, kiên nhẫn xếp hàng dài chờ đến lượt vào viếng Đại tướng.

(TN&MT) - Ngày 12/10, tiết trời Hà Nội nắng gay gắt, nhưng người dân không hề quản ngại, kiên nhẫn xếp hàng dài chờ đến lượt vào viếng Đại tướng. Không ít người đã rơi nước mắt khi từng bước tiến về nhà tang lễ Quốc gia.
   
  7h30 sáng nay, Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông đã chính thức bắt đầu. Trong niềm tiếc thương vô hạn Người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, ít người kiềm chế được cảm xúc.
   
   
Từ sáng sớm rất đông người hướng về màn hình bên ngoài nhà tang lễ Quốc gia.
   
  Sau nhiều giờ chờ đợi và theo dõi cử hành tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua các màn hình bên ngoài nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, đúng 11h30 trưa 12-10 Ban tổ chức lễ Quốc tang quyết định để nhân dân viếng Đại tướng sớm hơn kế hoạch thay vì bắt đầu từ 15h chiều. Ngay khi thông tin này được thông báo, hàng ngàn người dân Hà Nội đã liên tục đổ về nhà tang lễ Quốc gia, xếp hàng để chờ đến lượt vào viếng Đại tướng. Hàng người liên tục kéo dài cả km, nhích từng bước một giữa trời nắng gay gắt, thế nhưng không ai nề hà, quản ngại.
   
  Một số hình ảnh được phóng viên ghi lại tại lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp:
   
   
   
   
   
   
   
Người dân theo dõi cử hành tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
qua các màn hình bên ngoài nhà tang lễ Quốc gia với di ảnh trên tay.
   
   
11h 30 được tin Ban tổ chức lễ tang cho nhân dân viếng Đại tướng sớm hơn kế hoạch.
   
   
Dòng người lần lượt nối gót nhau vào viếng Đại tướng.
   
   
   
Dòng người xếp hàng dài từ đường Tăng Bạt Hổ, chạy dọc vườn hoa Pasteur đến cổng nhà tang lễ Quốc gia.
   
   
   
   
Ánh mắt người dân hướng về nhà tang lễ Quốc gia.
   
   
Trên tay người dân là di ảnh Đại tướng.
   
   
   
Vô cùng xúc động khi được vào viếng Đại tướng.
   
   
Buổi chiều rất đông người dân xếp hàng từ phố Tăng Bạt Hổ tới phố Hàn Thuyên.
   
   
Nhích từng bước một dòng người xếp hàng giữa trời nắng gay gắt, thế nhưng không ai nề hà, quản ngại.
   
Hoàng Minh
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân thành kính bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia chờ viếng Đại tướng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO