Lực lượng cứu hộ ráo riết tìm kiếm những người sống sót sau bão Michael

12/10/2018 14:56

(TN&MT) - Các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn đã lùng sục trong đống đổ nát vào ngày 11/10 để tìm kiếm hàng trăm người bất chấp lệnh sơ tán tại bãi biển Mexico, bang Florida, "Ground Zero" của sự tấn công từ bão Michael.

Ngôi nhà ở dưới dạng rơmoóc bị lật đổ do bão Michael tại Springfield, Florida, Mỹ vào ngày 11/10/2018. Ảnh: Jonathan Bachman
Ngôi nhà ở dưới dạng rơmoóc bị lật đổ do bão Michael tại Springfield, Florida, Mỹ vào ngày 11/10/2018. Ảnh: Jonathan Bachman

Gần như toàn bộ các khối nhà bãi biển hai tầng nhỏ đã bị sụp đổ, có thể do triều cường. Đồ đạc, bát đĩa và bể nước nóng nằm rải rác trên đường sá và sân. Hàng thông bị san phẳng.

 

Nhân viên quân đội sử dụng thiết bị nặng để đẩy một con đường xuyên qua các mảnh vụn để giúp lực lượng cứu hộ đi qua, khi máy bay trực thăng Blackhawk vòng quanh trên không tìm kiếm những người sống sót.

 

Ít nhất 6 trường hợp đã thiệt mạng do bão Michael, trong đó có 4 người ở Florida. Michael là cơn bão mạnh thứ 3 từng đổ bộ lục địa Mỹ.

 

Thị trấn du lịch nhỏ Mexico Beach ở phía Tây Bắc Florida đã hứng chịu cú đánh trực tiếp do gió mạnh 250 km/h từ bão Michael và triều cường dâng cao 2,7m.

Kaleb Cassel, 13 tuổi di chuyển đồ đạc từ một chợ trời bị phá hủy do bão Michael tại thành phố Panama, Florida, Mỹ vào ngày 11/10/2018. Ảnh: Jonathan Bachman
Kaleb Cassel, 13 tuổi di chuyển đồ đạc từ một chợ trời bị phá hủy do bão Michael tại thành phố Panama, Florida, Mỹ vào ngày 11/10/2018. Ảnh: Jonathan Bachman

Trước đó, ngày 10/10, quản trị viên thành phố của Mexico Beach cho biết 285 trong số 1.000 cư dân của thị trấn đã bất chấp lệnh sơ tán.

 

"Chúng tôi đã sống sót sau gió và mưa. Tôi cảm giác như đang rửa xe trong một tiếng rưỡi", Terry Fuller, 57 tuổi, làm việc tại một doanh nghiệp cho thuê xe hơi và ở lại qua cơn bão cho biết.

 

Tom Adams, 65 tuổi điều hành một doanh nghiệp đánh cá, nhưng 2 chiếc thuyền của ông đã biến mất trong bão Michael. "Vào lúc cơn bão gần đi qua, mọi thứ rất khó khăn. Lốc xoáy mạnh vô cùng” - Tom Adams nói.

 

Đối với những người cứu hộ từ Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang, việc tìm kiếm những người sống sót tạo ra những thách thức lớn. Ngày 11/10, được hỗ trợ bởi chó nghiệp vụ, máy bay không người lái và thiết bị GPS, lực lượng cứu hộ tìm kiếm nhà ở những nơi mà không phải là nhà một ngày trước đó, điều đó gây khó khăn cho cuộc khảo sát lần lượt từng nhà.

 

“Chúng tôi chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất và hy vọng điều tốt nhất sẽ đến. Điều này rõ ràng là tồi tệ nhất” - Stephanie Palmer, 48 tuổi, một lính cứu hỏa và người cứu hộ của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) tại Coral Springs, Florida cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng cứu hộ ráo riết tìm kiếm những người sống sót sau bão Michael
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO