Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

07/04/2017 00:00

(TN&MT) - Nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến Quảng Trị để dâng hương, tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2017).

Các lãnh đạo Nhà nước cúi đầu tưởng nhớ cố Bí thư Lê Duẩn
Các lãnh đạo Nhà nước cúi đầu tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Theo đó, vào ngày 7/4, tại TP. Đông Hà, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đến dự lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng nhiều lãnh đạo cấp cao; đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện gia đình, dòng họ, quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã gửi những lẵng hoa chúc mừng.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt do các nghệ sỹ Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam trình diễn, qua đó ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Duẩn, công lao đóng góp của đồng chí đối sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn (TP. Đông Hà)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn (TP. Đông Hà)

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã đọc diễn văn ôn lại quá trình phấn đấu, cống hiến trọn đời vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì khát vọng thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, hoạt động không mệt mỏi, đồng chí Lê Duẩn đã in dấu chân trên khắp mọi miền đất nước và một lòng kiên trung với dân, với Đảng, nêu cao tinh thần Cách mạng tiến công. Ngay trong những tháng năm bị tù đày, xiềng xích, trong những lúc Cách mạng gặp muôn vàn khó khăn, đồng chí vẫn giữ vững chí khí Cách mạng, kiên quyết đấu tranh, tìm mọi cách đưa phong trào Cách mạng tiến lên.

Là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, đồng chí Lê Duẩn đồng thời là nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam. Đồng chí rất coi trọng nghiên cứu lý luận, học tập và rèn luyện tư duy lý luận...

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã sống một cuộc đời trung thực, giản dị, luôn gần gũi đồng bào, đồng chí, với tình yêu thương tha thiết và chân thành. Với đồng chí: “Con người sống là phải lao động, có tình thương và lẽ phải. Đó là đạo lý cuộc sống”. Cuộc đời đồng chí là một nhân cách lớn về lẽ sống và đạo lý làm người, một tấm lòng bao dung, độ lượng đậm lòng nhân ái cao cả...

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn còn được nhắc nhiều với quan điểm con người phải có 3 yếu tố: Lao động, tình thương và lẽ phải. Ông được nhân dân yêu mến gọi là Anh Ba Duẩn hay Ngọn đèn 200 nến. Ông luôn căn dặn người dân hăng say sản xuất, đoàn kết, cùng nhau phát triển.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm
Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm

Thấm nhuần lời căn dặn, những tâm huyết và hoài bão của đồng chí Lê Duẩn, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đã kiên trì, bền bỉ vượt qua khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

“Trong nhiệm kỳ qua, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,4%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 16,6%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội không ngừng tăng lên. Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản lượng lương thực đạt trên 26 vạn tấn; toàn tỉnh có 31 xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, chiếm 24,8% tổng số xã. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng trong những năm gần đây đạt gần 9%...”- Bí thư Nguyễn Văn Hùng nêu rõ.

Thay mặt thế hệ trẻ cả nước và tỉnh Quảng Trị, em Hoàng Trần Minh Anh, học sinh Trường trung học chuyên Lê Quí Đôn (tỉnh Quảng Trị) đã bày tỏ lòng khâm phục, biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Lê Duẩn và các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối, sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước luôn dành cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Trước đó, vào chiều 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn ở làng Hậu Kiên (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); dâng hoa tại tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (tại công viên Lê Duẩn, TP. Đông Hà); dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật trò chuyện cùng người dân Quảng Trị và bày tỏ niềm tự hào về cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, tự hào về quê hương cách mạng.

Tổng Bí thư vui mừng trước sự thay đổi của tỉnh Quảng Trị, từ mảnh đất bị bom đạn cày xới trong chiến tranh nay đang trên đà phát triển, thay da đổi thịt. Qua đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết để xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp hơn.

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7/4/1907, trong một gia đình lao động có truyền thống yêu nước tại làng Bích La Đông, xã Triệu Đông (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từng được giao phó nhiều trọng trách như Ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ (năm 1931); Bí thư Xứ ủy lâm thời Trung Kỳ (năm 1937); Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng (năm 1939); Bí thư Xứ ủy Nam Bộ (1946-1951, 1954-1957); Bí thư Trung ương Cục miền Nam (1951-1954); Ủy viên Bộ Chính trị (từ năm 1951); Bí thư thứ Nhất, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1960-1986).

Tổng Bí thư Lê Duẩn mất vào ngày 10/7/1986.

 

Bài & ảnh:Thế Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO