Hai cán bộ Trường Đại học khoa học (Đại học Thái Nguyên) đánh người vô cớ

03/04/2018 13:28

(TN&MT) - Trong lúc đi nhậu mừng sinh nhật tối ngày 29/3, hai cán bộ Trường Đại học khoa học (Đại học Thái Nguyên) đã ra tay hạ gục thực khách ngay tại nhà hàng Vườn bia 388 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hiện vụ việc đã được trình báo lên cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên.

 

Bệnh nhân Ngô Quang Đạo trao đỏi với PV
Anh Ngô Quang Đạo đang điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên.

Theo phản ánh của anh Ngô Quang Đạo sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại tổ I, phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên: Khoảng 20h30, ngày 29/3/2018 anh Đạo cùng hai người bạn đến ăn tại nhà hàng vườn bia 388, thuộc phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên.

Cũng trong thời điểm này, ở mâm phía trong phòng khách VIP của nhà hàng là một mâm sinh nhật của ông Nguyễn Đức Lạng phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên. Trong khi đang ăn uống tại bàn của mình, anh Đạo được một người quen ở mâm của ông Lạng sang chúc tụng và vị khách này có nói với anh Đạo: Nay là ngày sinh nhật của sếp Lạng trong Đại học Khoa học, nên mời anh Đạo qua mâm đó cùng chúc mừng.

 Nhận được lời mời, khi vị khách đó về mâm của mình, anh Đạo đã vào mâm khách VIP đó với mục đích để chúc mừng sinh nhật ông Lạng. Nhưng khi anh Đạo đến cửa phòng ăn VIP của nhà hàng 388, thì bị hai người thanh niên chặn lại không cho vào với lý do là: “Khách lạ không được vào phòng của sếp”.

Sau khi lời qua tiếng lại, anh Đạo nhận ra hai người thanh niên đó tên là anh Huy và Sơn là hai cán bộ trường Đại học Khoa học.

Không cần nghe anh Đạo giải thích là đã nhận được lời mời vào giao lưu tại phòng ông Lạng, hai thanh niên này đã có lời lẽ thô tục, dọa dẫm, chửi bới…, anh Đạo phản kháng lại thì bất ngờ Huy đã dùng điện thoại đang cầm trên tay đập mạnh vào đầu anh Đạo gây chấn động não. Cùng lúc đó anh Sơn lao vào liên tiếp tấn công đấm, đạp tới tấp khiến anh Đạo gục xuống...

phó Bí thư Đảng ủy, phó hiệu trưởng ThS Nguyễn Đức Lạng trao đổi PV
Ông Nguyễn Đức Lạng, phó bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học thừa nhận cả Huy và Sơn cùng có mặt tại buổi sinh nhật ngày 29.3

Hậu quả, theo ghi nhận của các nhân chứng có mặt tại hiện trường là anh Đạo bị hành hung vỡ đầu,  đổ máu; chiếc điện thoại Iphone 6 plus trị giá 20 triệu đồng mà anh vừa mới mua bị anh Huy và Sơn đập vỡ màn hình gây hư hỏng nặng... Sau khi sự việc xảy ra, (trước sự chứng kiến của hai người bạn anh Đạo và nhiều thực khách trong quán), anh Đạo đã được người thân và bạn bè đưa đi cấp cứu tại bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên trong trạng thái hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, tinh thần hoảng loạn.

Hiện tại anh Đạo đang nằm điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Tiếp xúc với phóng viên, anh Đạo không nói được nhiều và cho rằng đây không phải là người thầy dạy học mà là nhóm côn đồn được nhà trường tuyển dụng nhầm(?!).

Bày tỏ bức xúc trước sự việc xảy ra, những người thân của anh Đạo mong muốn sự việc nhanh chóng được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ để mang lại sự công bằng cho anh Đạo. Ngày 30/3, nhóm phóng viên đã có cuộc làm việc với Tiến sỹ Nguyễn Đức Lạng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, ông Lạng thừa nhận: Tối 29/3 có tổ chức sinh nhật ở quán bia 388. Hôm đó có mặt anh Nguyễn Đình Huy - Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin thư viện và anh Nguyễn Trường Sơn, Phó phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục- Chủ tịch công đoàn nhà trường.

Khi phóng viên hỏi, vậy ông có biết anh Huy và anh Sơn là cán bộ của anh đã đánh người gây thương tích ngay ở quán Bia 388 hay không?, thì ông Lạng tỏ vẻ không biết và rất ngạc nhiên và cho biết thông tin là hôm sinh nhật có cả ông Chinh, nguyên hiệu trưởng nhà trường; Chị Nguyễn Thanh Mai vợ ông Lạng; ông Lê Hải Bằng, ông Nguyễn Mạnh Hùng là cán bộ nhà trường và ông Vũ Huy Quang, phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông...

Để xác minh thông tin, phóng viên đã gọi điện trực tiếp cho anh Sơn (người được anh Đạo cho là hành hung đánh gây cho anh đến thập tử nhất sinh, phá hoại chiếc Iphone 6s), trước những lời đề nghị để ghi nhận lại sự việc xảy ra tối ngày 29/3, thì anh Sơn một mực và lấy đủ lý do để từ chối "Khi nào tôi về thì tôi sẽ liên lạc với phóng viên sau...". Cũng tại thời điểm đó, chúng tôi cũng đã liên hệ điện thoại với Huy để hỏi rõ nguyên nhân. Tuy nhiên anh Huy cũng bặt vô âm tín...

Qua tìm hiểu thêm: Cho đến thời điểm này anh Đạo vẫn trong tình trạng phải điều trị tại Bệnh viện và sự việc trên đã được trình báo tới Công an phường Gia Sàng và Giám đốc Đại học Thái Nguyên...

Sáng 3/4, trao đổi với phóng viên Báo TN&MT, ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng ĐH Thái Nguyên cho biết: Hôm qua, anh Đạo đã gửi đơn phản ánh sự việc đến Đại học Thái Nguyên. Cùng ngày, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã liên hệ với Đại học Thái Nguyên để nắm bắt tình hình dư luận và những vấn đề báo chí nêu để báo cáo lãnh đạo tỉnh.

Ông Hà cho rằng, việc xẩy ra xô xát mà dẫn đến phải nằm điều trị tại bệnh viện, dù thương tích nặng hay nhẹ; chưa biết ai đúng – sai, nhưng sau sự việc mà anh Sơn, anh Huy không liên hệ hỏi thăm anh Đạo, dù chỉ là cuộc điện thoại, thì xét về góc độ tình người là chưa phù hợp.

Vụ việc được các cơ quan chức năng xử lý như thế nào, Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai cán bộ Trường Đại học khoa học (Đại học Thái Nguyên) đánh người vô cớ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO