Giếng Tiên trên Đảo Ngọc Phú Quốc đang bị xâm hại trầm trọng

22/08/2014 00:00

(TN&MT) - Hiện nay khu di tích danh thắng này đang bị xâm hại trầm trọng bởi tình trạng chiếm dụng của một số cá nhân, thiếu sự quản lý bảo tồn phù hợp và môi...

   
(TN&MT) - Đến Phú Quốc của Kiên Giang, du khách không thể không tìm đến Giếng Ngự hay còn gọi là Giếng Tiên. Giếng Tiên nằm tại thị trấn An Thới, đã trở thành danh thắng thu hút du khách bởi nó gắn liền với truyền thuyết vào thế kỷ thứ XVII chúa Nguyễn trên đường bôn tẩu quân Tây Sơn đến nơi này chỉ mũi kiếm thần xuống đất, mạch nước ngọt đã phụt lên mà thành. Tại đây, vẫn còn lưu giữ Ngai vua, mũi kiếm đầu tiên và dấu chân của chúa Nguyễn, với quang cảnh nguyên sơ hoang dã, bên bãi biển cát trắng, nước trong xanh…
   
Dựng lều, bán quán ngay bên cạnh Giếng Tiên đã bị xây thành bê tông.
   
  Thế nhưng, hiện nay khu di tích danh thắng này đang bị xâm hại trầm trọng bởi tình trạng chiếm dụng của một số cá nhân, thiếu sự quản lý bảo tồn phù hợp và môi trường bị ô nhiễm.
   
Dấu Chân Nhà Nguyễn cũng mới bị xây bao gạch.
    
   
  Có người đã tùy tiện, ngang nhiên vào khu vực này dựng lều quán để bán hàng cho du khách khi họ đến thăm quan Giếng Tiên, tìm hiểu về truyền thuyết, lặn ngắm san hô… Việc du khách tổ chức ăn uống tại đây cũng không được bố trí, sắp xếp, hướng dẫn, cứ diễn ra một cách tự nhiên nên rất nhếch nhác, rồi toàn bộ rác thải sinh hoạt thì cứ xả bừa bãi ngay tại chỗ hoặc rơi vãi lung tung trên bờ, dưới biển... Lại còn có người cố ý dùng màu, sơn… viết vào đá, vào cây gỗ, về kỷ niệm của cá nhân mình. Thậm chí, còn có cả doanh nghiệp bán nước mắm tại An Thới đã vào đây xây hẳn một bức tường xi măng, ghi tên doanh nghiệp để quảng cáo…
   
Một thanh niên được gia đình đưa ra từ tỉnh Đồng Tháp họ nói rằng bị ma nhập đang bị
các thầy bùa “hành” tại dinh trong khu vực Giếng Tiên.
    
   
  Đáng chú ý, Mũi Kiếm Nhà Nguyễn với Giếng Tiên trên đá sát mép nước biển đã bị xây bốn thành bê tông bao bọc. Dấu Chân Nhà Nguyễn đã bị xây gạch bọc lại. Những sự tác động này đang dần làm mất đi những nét nguyên bản, cổ xưa của di tích danh thắng du lịch vô giá này và nhìn rất… kệch cỡm.
   
Du khách dùng sơn ghi lại kỷ niệm của mình một cách bừa bài trên đá trong khu danh thắng Giếng Tiên.
    
   
  Đặc biệt, gần đây lại có nhiều người lũ lượt từ đất liền kéo nhau thành từng đoàn ra tụ tập đến Giếng Tiên cúng bái để trừ tà ma. Chúng tôi đã trực tiếp chứng kiến cảnh một anh thanh niên được gia đình đưa ra từ tỉnh Đồng Tháp. Họ nói rằng anh này bị một hồn ma trẻ chết đuối nước nhập vào. Có tới mấy ông thầy bùa cùng gia đình áp giải nạn nhân ra đây. Họ đưa nạn nhân vào dinh ngay sát Giếng Tiên cúng bái, rồi dùng vật nhọn châm vào đầu, đâm vào các khớp tay, chân khiến nạn nhân la hét um sùm. Chưa dừng lại, các thầy bùa còn dùng cả một bó cây dâu tằm ăn, quất liên tục vào người nạn nhân rồi đồng thanh hô hào xua đuổi hồn ma xuất ra… Diễn biến sự việc cứ như diễn kịch trên sân khấu.
   
Rác vứt bừa bãi trong khu Giếng Tiên.
    
   
  Ngoài ra, dân sở tại hành nghề xe ôm và bán hàng hải sản phục vụ du khách còn cho biết gần đây có rất nhiều người trong đất liền ra đây để cầu cơ, xin số. Họ còn đồn thổi cả câu chuyện mang tính mê tín, dị đoan về một anh thợ chụp ảnh dạo ở đây, khi mới đến do không tín ngưỡng, nên chụp mấy chục kiểu ảnh nhưng rửa ra chỉ thấy chó, mèo…
   
   Nói chung, một thực trạng rất bát nháo đang diễn ra tại Giếng Tiên. Thiết nghĩ, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Kiên Giang cần nhanh chân vào cuộc chấn chỉnh. Để gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích danh thắng vô giá này cho Đảo Ngọc.
   
  Bài & ảnh: Giang Sơn
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giếng Tiên trên Đảo Ngọc Phú Quốc đang bị xâm hại trầm trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO