1 người chết, 6 người bị thương vì ong đốt

14/12/2013 00:00

(TN&MT) - Bầy ong vò vẽ bất ngờ tấn công ông Trần Phi Hảo, 72 tuổi khiến ông Hảo tử vong trên đường đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu.

   
(TN&MT) - Sự việc đau lòng này xảy ra sáng ngày 13/12. Bầy ong vò vẽ bất ngờ tấn công ông Trần Phi Hảo, 72 tuổi (ngụ tổ 2, ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), ông Hảo tử vong trên đường đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.
   
  Ngoài ra còn 6 người khác bị thương trong đó có ông Lê Văn Thành, Bí thư Chi bộ ấp Kỉnh Nhượng; anh Trần Phi Hổ, con trai ông Trần Phi Hảo; vợ ông Hảo là bà Trần Thị Hải, hai em học sinh và chị Thảo một người dân gần đó.
   
Ông Lê Văn Thành thuật lại chuyện ong tấn công tại hiện trường
    
   
  Khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 13/12/2013 tại tổ 2, ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ông Lê Văn Thành, Bí thư chi bộ ấp Kỉnh Nhượng, nhà đối diện hiện trường nơi có bầy ong đang đứng trong sân nhà (Cách hiện trường nơi ông Hảo bị bầy ong tấn công khoảng 20m) thì nghe tiếng kêu cứu của ông Hảo, ông Thành liền vội mở cửa cổng băng qua đường chạy lại chỗ ông Hảo nằm. Khi cách vị trí ông Hảo té khoảng 7 mét, ôngThành nhìn thấy cảnh tưởng hãi hùng, bầy ong vò vẽ ở trên cây Hoài Nam trồng ven đường tấn công ông Hảo trùm kín đen toàn thân với hàng ngàn con. Chưa kịp chạy lại để cứu ông Hảo, ông Thành cũng bị bầy ong tấn công khiến ông phải bỏ chạy. 2 em học sinh học PTTH đi ngang qua cũng bị bầy ong tấn công. Chị Thảo một người dân trong ấp lao tới cứu người người cũng bị bầy ong tấn công. Nghe tin bố mình bị ong dữ tấn công, anh Trần Phi Hổ, cán bộ Lữ đoàn đặc công 429 đóng gần đó liền cùng với một số đồng nghiệp chạy về cứu cha. Nhưng anh Hổ cũng bị bầy ong tấn công té xuống đường, lúc này mọi người xung quanh mới biết ào ra cứu mọi người. Mẹ anh Hổ, bà Trần Thị Hải (70 tuổi) nghe tin chồng và con bị ong tấn công chạy ra đưa ông Hải và anh Hổ lên xe đi cấp cứu cũng bị ong đốt bất tỉnh.
   
  Toàn bộ nạn nhân bị ong dữ tấn công được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nhưng do vết thương quá nặng, ông Trần Phi Hải được chuyển đi bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương và đã tử vong. Trong số 6 người bị thương, anh Trần Phi Hổ bị khoảng 30 nốt chích trên người; ông Lê Văn Thành, Bí thư Chi bộ ấp Kỉnh Nhượng bị khoảng 20 nốt; chị Thảo bị khoảng 5 nốt; bà Trần Thị Hải bị khoảng 10 nốt; còn hai em học sinh bị khoảng 4 đến 5 nốt đốt. Chiều cùng ngày tất cả các nạn nhân đều được xuất viện.
   
  Tin & ảnh: Tân Châu
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
1 người chết, 6 người bị thương vì ong đốt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO