Cặp vợ chồng trung niên và câu chuyện bỏ nhà phố lên chung cư

Bất động sản - Ngày đăng : 12:00, 01/03/2022

(TN&MT) - Gần 10 năm gắn bó với căn nhà ống chật chội, gia đình chị Vy (quận Bình Tân, TPHCM) quyết định lựa chọn căn hộ rộng rãi hơn 100m2 tại Bình Chánh để tận hưởng cuộc sống.
24.jpg
Nhà ống ở TP HCM (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Cách đây vài năm, nếu có 4-5 tỷ đồng, nhiều người không chọn chung cư cao cấp mà mua nhà ống ở nội đô. Tâm lý mua nhà phải là nhà đất, kể cả nhà ống trong các con ngõ chật hẹp đã ăn sâu vào tâm thức một bộ phận người dân đô thị.

Chị Vy (42 tuổi) cho biết, hình ảnh một Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt chỉ đẹp đẽ trong mắt những người có nhà “mặt phố”, bởi ẩn sau mặt đường tấp nập ấy là những căn nhà hẻm chật chội, ngột ngạt - cũng là nơi mà vợ chồng chị cùng 2 con đang sinh sống.

Đều là tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền, năm 2012, vợ chồng chị Vy cố gắng tích cóp và vay mượn thêm để mua được một căn nhà tại quận Bình Tân. Giá bán ở thời điểm đó là hơn 3 tỷ đồng. “Tuy chỉ là một căn nhà ống rộng khoảng 30 m2, nhưng với vợ chồng tôi, đây là thành quả lớn sau 6 năm tích lũy. Căn nhà giúp chúng tôi ổn định cuộc sống và chăm sóc con cái mà không phải vướng bận chuyện tìm nhà để thuê, sống nay đây mai đó”.

Thế nhưng, sau gần 10 năm gắn bó, con cái đều đã học cấp 2, căn nhà “che nắng che mưa” dần trở nên bí bách, chật hẹp cho gia đình 4 thành viên. Căn bếp cũ kỹ, phòng khách nhường chỗ cho hai chiếc xe máy chiếm gần hết không gian sinh hoạt chung. Hai phòng ngủ trên lầu chật chội với cửa sổ nhỏ tù túng và nóng nực.

“Đó là còn chưa kể đến sự xuống cấp về mặt không khí và tiếng ồn, sự thiếu thốn của tiện ích do cơ sở hạ tầng suy giảm, đô thị phát triển nhanh, nơi giá trị đất đai không đồng nghĩa với chất lượng cuộc sống”, chị nói.

Nhớ lại đợt bùng dịch năm 2021, các con hẻm bị phong tỏa, cả gia đình chị ở nhà gần 4 tháng. Dù có thêm thời gian để chăm lo cho 2 con đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng không gian sống chật như rút cạn năng lượng của vợ chồng chị.

Thiếu không gian sinh hoạt chung, chồng chị suốt ngày nằm dài trên giường. Hai đứa con ở phòng xem tivi, chơi điện thoại vì không có khoảng sân riêng… Chị nhận ra, mọi thành viên trong gia đình đều trở nên xa cách ngay trong những ngày họ gần nhau nhất. “Sau ngần ấy năm, lần đầu tiên tôi thấy thấm thía ngôi nhà đúng nghĩa phải là nơi để hưởng thụ, tận hưởng cuộc sống chứ không chỉ để che nắng che mưa. Hơn ai hết, tôi mong muốn các con được trải nghiệm một cuộc sống an toàn, tiện nghi và gần gũi với thiên nhiên”, chị bày tỏ.

05.jpg
Không gian sống rộng rãi tại căn hộ Westgate 113 m2

Nghĩ là làm, vợ chồng chị Vy quyết định sẽ bán lại ngôi nhà chật hẹp đã gắn bó trong một thời gian dài để tìm kiếm một căn hộ rộng rãi, nhiều tiện ích hơn. Đồng thời, ưu tiên các dự án gần nơi làm việc, bệnh viện, gần trường học của con…

Sau nhiều lần khảo sát các dự án tại khu Tây như Bình Tân, Bình Chánh, Tân Phú,… cuối cùng, cả hai vợ chồng cũng quyết định lựa chọn căn hộ Westgate 3 phòng ngủ, rộng 113 m2 tại trung tâm hành chính Bình Chánh.

Ban đầu, mọi người cũng khá băn khoăn trước cuộc sống ở đây. Tuy nhiên, qua tìm hiểu về dự án, tiện ích, môi trường sống xung quanh cũng như những tư vấn từ chủ đầu tư, chị nhận ra “nếu không mua bây giờ, thì là bao giờ?”.

Căn hộ mới với diện tích mặt sàn lớn cho phép vợ chồng chị chuyển đổi không gian sử dụng một cách linh hoạt. Các không gian chức năng từ không gian sinh hoạt chung đến không gian phòng ngủ đều có mặt thoáng hướng ra bên ngoài. Nhờ vị trí góc, không gian sống của gia đình chị còn sở hữu tầm nhìn đẹp nhất dự án với cảnh quan nội, ngoại khu nhiều cây xanh, tăng khả năng đón gió và điều hòa không khí. Sự gắn kết các thành viên được đảm bảo nhờ không gian sinh hoạt chung rộng tới hơn 46m2 nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cần có cho mỗi thành viên.

img_20220301_095649.jpg
Một góc công viên tại khu phức hợp Westgate. Ảnh phối cảnh

Trong khi đó, con cái cũng có thêm không gian học tập, vui chơi. Các tiện ích nội khu như công viên, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em… không chỉ phục vụ nhu cầu phát triển thể chất mà còn đảm bảo một cuộc sống lành mạnh, an toàn.

“Giờ mà khuyên cả nhà mình ở tiếp trong căn nhà ống chật hẹp là tôi sẽ nói không ngay lập tức. Ở bên này rộng rãi, thoáng mát, tiện ích đầy đủ, công viên quanh nhà, cây xanh ngập lối. Về phố chật chội, bí bách từ trong nhà ra ngoài hẻm, nghĩ thôi cũng sợ. Ba mẹ tôi bảo thủ là thế mà sau thời gian đi xem dự án cùng vợ chồng tôi, giờ cũng đang dự định bán nhà phố để mua căn hộ kế bên cho gần con, gần cháu…”, chị Vy tâm sự.

Còn với anh Vinh (45 tuổi) - chồng chị, từ ngày chọn được căn hộ ưng ý, thấy anh vui vẻ hẳn ra. Thỉnh thoảng anh còn đùa với chị: “Bà xã ơi, anh nôn đến ngày nhận nhà quá!”.

“Cứ nghĩ đến ngày chuyển về đây, sáng hai vợ chồng đi làm, các con đi học, chiều về nhà, vợ chuẩn bị cơm tối, hai con đi bơi, tôi tập golf hoặc chơi tennis. Mọi tiện ích đều được trang bị ngay nội khu mà không cần xách xe ra ngoài…”, anh Vinh chia sẻ.

Không chỉ riêng vợ chồng chị Vy, anh Vinh mà rất nhiều gia đình trẻ hiện nay cũng đang dần thay đổi tư duy về việc lựa chọn không gian sống. Một căn nhà giờ đây không chỉ cần đáp ứng tiêu chí “nhà cao, cửa rộng” mà còn phải đảm bảo sự tiện nghi, an toàn trong một môi trường sống trong lành và gần gũi với thiên nhiên.

Thục Vy