Ngư dân miền Trung thắng lớn chuyến biển đầu năm

Xã hội - Ngày đăng : 07:25, 11/02/2022

(TN&MT) - Những ngày đầu Xuân, nhiều ngư dân ở các làng biển miền Trung được chung niềm vui lớn nhờ những chuyến tàu cá, mực đầy khoang. Với bà con ngư dân, đây là tin vui đầu năm để có thêm động lực và quyết tâm vươn khơi, bám biển.

Đón những con thuyền đầy tôm, cá

Sau Tết, ngư dân Đà Nẵng đang có niềm vui lớn khi ruốc xuất hiện dày đặc trên biển, đem lại thu nhập cao, lên đến hàng triệu đồng mỗi ngày. Ngư dân Nguyễn Phát, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà cho biết, ghe của ông cào được 4 tạ ruốc, bán được 5 triệu đồng, trừ chi phí, mỗi người kiếm được khoảng gần 1 triệu đồng/chuyến.

“Năm nay ruốc được mùa, giá cũng ổn định, đem lại “lộc biển” đầu năm nên chúng tôi rất vui và phấn khởi”, ông Nguyễn Phát cho biết.

z3171207627508_b7c6fd954c3c1c5be3bd2201ee66dbf0.jpg
Ngư dân Đà Nẵng trúng đậm "ruốc biển" những ngày đầu Xuân

Để đánh bắt ruốc, ngư dân đi từ khoảng 16 giờ chiều hôm trước và cập bờ từ 5h sáng hôm sau. Ruốc hiện tại được bán với giá từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng/kg. Với các ngư dân, việc trúng "lộc" biển những ngày đầu năm là tín hiệu của một năm "mưa thuận, gió hòa", hứa hẹn một mùa biển bội thu.

z3171207616918_8865c4d12560260830cb0894cc776099.jpg
Năm nay, ruốc được mùa, giá cả ổn định nên bà con ngư dân rất phấn khởi

Tại cảng cá Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi), chật kín tàu thuyền trở về neo đậu bán cá cho thương lái. Liên tục hai ngày qua, hàng nghìn ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, trúng đậm mẻ cá nục điếu trong chuyến biển đầu năm mới.

Theo ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, chưa bao giờ cá nục điếu về vùng biển gần bờ dày đặc như tháng Giêng năm nay. "Lộc biển" đầu năm không chỉ mang lại thu nhập cho ngư dân, mà còn cung cấp nguồn nguyên liệu cho các cơ sở làm nghề hấp cá phơi khô, muối nước mắm truyền thống hoạt động, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

z3171665142806_cbb0ee5ce002b88a84df5efa6ead4e47.jpg
Liên tục những ngày qua, ngư dân xã Bình Châu trúng đậm mẻ cá nục điếu trong chuyến biển đầu năm mới.

Ngư dân Huỳnh Tấn Lên, trú xã Bình Châu phấn khởi cho biết, sau một đêm ra khơi, anh em ngư dân đánh bắt được 4 tấn cá nục điếu. Sau khi trừ phí tổn, mỗi bạn thuyền cũng thu về được 7-8 triệu.

“Đầu năm vươn khơi được cá như vầy là rất thuận lợi, thuyền thu được nhiều hải sản để chia cho bạn tàu và bù đắp những mất mát, thiệt hại do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 thời gian qua. Hy vọng mùa biển năm nay sẽ được hơn mọi năm” - ngư dân Lên chia sẻ.

z3171662835674_d46b153d668b2f33f19a5b1d3fc13a9c.jpg
Không khí khẩn trương, tấp nập trên bến dưới thuyền tạo khí thế lao động sản xuất trong những ngày đầu năm 

Phấn khởi vươn khơi bám biển

Những chuyến ra khơi, mở biển đầu năm suôn sẻ, thuận lợi, hứa hẹn một năm đánh bắt bội thu. Bên cạnh những con tàu gần bờ tấp nập cập bến, thì nhiều tàu công suất lớn cũng đang được ngư dân vệ sinh, nạp dầu, chuyển đá, nước uống, lương thực, thực phẩm để chuẩn bị cho chuyến biển dài ngày.

Ngư dân Nguyễn Văn Tài, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng chia sẻ: Với ngư dân, chuyến biển đầu năm có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là sự khởi đầu của một năm nên ai cũng phấn khởi, kỳ vọng sẽ trở về với những khoang tàu đầy cá.

z3170731696672_4a3f232b1de077d2122ff48f5c693877.jpg
Ngư dân tất bật chuẩn bị đá, nước uống, lương thực, thực phẩm để chuẩn bị cho chuyến biển dài ngày.

“Sau một mùa Tết ấm áp bên gia đình, hiện tôi và các bạn thuyền đã hoàn thành công tác hậu cần để chuẩn bị mở cửa biển. Chúng tôi dự định sẽ đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa trong khoảng thời gian từ 2-3 tuần rồi trở về”, ngư dân Nguyễn Văn Tài cho hay.

Cũng trong không khí phấn khởi chuyến biển đầu năm, ngư dân Lê Mạnh Cường (trú Quảng Ngãi) chia sẻ: Thời điểm này, hầu hết ngư dân, bạn thuyền đã quay lại để bám biển. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần, sức khỏe, vật chất đầy đủ để vươn khơi và mong muốn chuyến biển đầu năm mưa thuận gió hòa, đánh bắt suôn sẻ, là động lực ngư dân yên tâm bám biển.

z3170731697604_2e71a92cd2f324bc963d477bc8040891.jpg
Phấn khởi vươn khơi trong những ngày đầu năm mới

Ông Nguyễn Lại, Phó trưởng Ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết, thời tiết hiện nay đang thuận lợi để ngư dân vươn khơi ra đón lộc biển và đây cũng là thời điểm bước vào vụ đánh bắt của năm.

Dù hai năm qua bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch COVID-19, nhưng hiện nay, do ngư dân đã quen với các hoạt động trong trạng thái thích ứng mới, nên không còn e ngại trong việc vươn khơi. Bên cạnh đó, Ban quản lý cũng tạo điều kiện để các tàu được hỗ trợ hậu cần tốt nhất, góp phần yên tâm bám biển.

Lan Anh