Quà Tết đến sớm với quân và dân quần đảo Trường Sa

Biển đảo - Ngày đăng : 15:03, 08/01/2020

(TN&MT) - Vượt quãng đường dài từ đất liền, Đoàn công tác Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã tới huyện đảo Trường Sa. Từng bao gạo, từng thùng quà được cán bộ, chiến sỹ truyền tay nhau chuyển lên các xã đảo trong không khí khẩn trương, vui tươi...

Hàng Tết mang đến Trường Sa lần này đầy đủ nhu yếu phẩm và phong phú chủng loại, quân và dân huyện đảo Trường Sa vui Tết, đón Xuân cũng có đủ các mặt hàng như trong đất liền: lương thực, thực phẩm tươi sống gồm rau, củ, trái cây; giò, chả; thịt gia súc, gia cầm… được đóng gói cẩn thận để có thể sử dụng trong nhiều ngày. Tất cả với một mong muốn cho một cái Tết đủ đầy và ấm tình quân dân huyện đảo Trường Sa.

Báo Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi tới quý độc giả những hình ảnh đầu tiên về chuyến thăm, chúc Tết, tặng quà của đoàn công tác Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tại huyện đảo Trường Sa:

Các chuyến tàu rời cảng, mang theo tình quân và dân từ đất liền ra đảo...

Hàng Tết được chất ngay ngắn trên mạn tàu, chuẩn bị cho chuyến hành trình mang hơi thở đất liền ra với đảo xa

Sau hành trình hai ngày đêm, những chuyến quà đang được chuyển xuống từ tàu lớn chuẩn bị vào đảo

Những chú heo từ đất liền đang được di chuyển vào đảo

Đảo Song Tử Tây chào đón đoàn mang quà Tết từ đất liền ra

Quân và dân trên đảo háo hức chào đón

Quân và dân trên đảo vui mừng với những cây quất được chuyển từ đất liền ra

Nhanh chóng vận chuyển hàng hóa

Những chú chó con từ đất liền được lính đảo nâng niu...

Quà từ đất liền được xếp gọn gàng

Người dân trên đảo náo nức vận chuyển quà lền đảo

Một không khí Tết tràn ngập trên đảo

Vui sao Tết cổ truyền đang đến với quân và dân trên đảo

Các hộ dân trên đảo nhận quà Tết từ đất liền

Cán bộ, chiến sỹ trên đảo nhận quà Tết

Xe đạp cho các cháu được các tổ chức từ đất liền gửi gắm

Thầy và trò Trường Tiểu học xã đảo Song Tử Tây nhận quà Tết

Không khí náo nức, rộn ràng đón Tết cổ truyền trên đảo

Đảo xa đang chào đón những tấm lòng từ đất liền

Xuân Lam