Tìm kiếm nước thánh trong dãy Himalaya ở Nepal

Khám phá - Ngày đăng : 16:54, 12/09/2018

(TN&MT) - Hàng năm, cứ vào tháng 8 trăng tròn, những người hành hương theo đạo Hindu và Phật giáo trải qua những chuyến đi khó khăn đến Hồ Gosaikunda, một hồ nước đẹp kỳ diệu trên dãy núi Himalayas ở Nepal.
Toàn cảnh Hồ Gosaikunda trải dài vào ngày trăng tròn 26/8/2018. Ảnh: Nabin Baral
Toàn cảnh Hồ Gosaikunda trải dài vào ngày trăng tròn 26/8/2018. Ảnh: Nabin Baral

Trong nhiều thế kỷ, nước và nền văn hóa có mối quan hệ gắn kết với nhau, và điều này thể hiện rõ rệt ở dãy Himalaya. Nước Himalaya được cho là nguồn nước “thiêng liêng” bởi sự tinh khiết của nước, và nó duy trì cuộc sống của hàng trăm triệu người sống dọc theo bờ sông chảy từ các dãy núi.

 

Một trong những nguồn nước như vậy là Hồ Gosaikunda ở Rasuwa của Nepal, nằm ở độ cao 4.380 mét so với mực nước biển. Nước từ hồ Gosaikunda “nuôi” một trong những con sông chính trong lưu vực sông Gandaki, và được cho là “thiêng liêng” đối với cả người Hindu và Phật tử. Người Hindu cho rằng các vị thần của họ Shiva đã được sinh ra tại đây.

 

Hồ cũng là một điểm đến nổi tiếng cho những người đi bộ ở Nepal, và là một trong những vùng đất ngập nước Ramsar cao. Nó nằm trong Vườn quốc gia Langtang.

 

Hàng năm vào tháng 8 trăng tròn trong lễ hội Janai Purnima, hàng ngàn người hành hương Hindu và Phật giáo hành hương đến hồ Gosaikunda để tìm kiếm “nước thánh”. Vào ngày rằm tháng 8, những người hành hương tắm trong hồ để thanh lọc cơ thể và tâm hồn của họ. Họ cũng lấy nước từ hồ Gosaikunda vào chai nước của họ để mang về nhà. Nước thánh được lấy tượng trưng cho hoạt động văn hóa và tôn giáo khác nhau ở Nepal.

 

Phải mất 2-3 ngày đi bộ từ Dhunche, trụ sở của quận Rasuwa mới đến được Hồ Gosaikunda. Những người hành hương ở nhiều độ tuổi khác nhau leo núi. Mặc dù chuyến đi rất khó khăn, nhưng giá trị tôn giáo và văn hóa của nước thánh chính là động lực tiếp bước cho những người hành hương trên hành trình này.

 

Sau đó họ tắm từ sáng đến tối trong nước lạnh đóng băng, họ thờ cúng nước và thiền định trước mặt hồ.

Một người hành hương Hindu ngồi trên lưng ngựa đi qua Vườn quốc gia Langtang một ngày trước ngày rằm tháng 8. Ảnh: Nabin Baral
Một người hành hương Hindu ngồi trên lưng ngựa đi qua Vườn quốc gia Langtang một ngày trước ngày rằm tháng 8. Ảnh: Nabin Baral
Những người hành hương Hindu nghỉ ngơi trong chuyến đi đến Vườn Quốc gia Langtang. Ảnh: Nabin Baral
Những người hành hương Hindu nghỉ ngơi trong chuyến đi đến Vườn Quốc gia Langtang. Ảnh: Nabin Baral
Vào lúc bình minh rạng đông vào ngày trăng tròn, người Hindu và Phật tử hành hương thờ cúng nước hồ Gosaikunda vào ngày 26/8/2018. Ảnh: Nabin Baral
Vào lúc bình minh rạng đông vào ngày trăng tròn, người Hindu và Phật tử hành hương thờ cúng nước hồ Gosaikunda vào ngày 26/8/2018. Ảnh: Nabin Baral
Một người hành hương vừa ngâm mình trong hồ nước linh thiêng. Ảnh: Nabin Baral
Một người hành hương vừa ngâm mình trong hồ nước linh thiêng. Ảnh: Nabin Baral
Pháp sư là một phần của nghi lễ thờ phụng nước của hồ Gosaikunda vào buổi sáng ngày trăng tròn. Ảnh: Nabin Baral
Pháp sư là một phần của nghi lễ thờ phụng nước của hồ Gosaikunda vào buổi sáng ngày trăng tròn. Ảnh: Nabin Baral
Người hành hương xếp hàng tại nguồn nước chính của Hồ Gosaikunda để hứng nước thánh mang về nhà với niềm tin tôn giáo và văn hóa. Ảnh: Nabin Baral
Người hành hương xếp hàng tại nguồn nước chính của Hồ Gosaikunda để hứng nước thánh mang về nhà với niềm tin tôn giáo và văn hóa. Ảnh: Nabin Baral
Một người hành hương hứng nước thánh từ nguồn nước chính của hồ Gosaikunda. Ảnh: Nabin Baral
Một người hành hương hứng nước thánh từ nguồn nước chính của hồ Gosaikunda. Ảnh: Nabin Baral
Những người hành hương mang theo những chai nước đầy. Nước này được sử dụng cho các nghi lễ trong cả năm. Ảnh: Nabin Baral
Những người hành hương mang theo những chai nước đầy. Nước này được sử dụng cho các nghi lễ trong cả năm. Ảnh: Nabin Baral
Thờ cúng hồ có nhiều hình thức, từ ngâm mình đến thiền. Ảnh: Nabin Baral
Thờ cúng hồ có nhiều hình thức, từ ngâm mình đến thiền. Ảnh: Nabin Baral
Nhiều người hành hương mang nước thánh trở về nhà cho chính họ và cho cả những người không thể đồng hành cùng họ trong chuyến đi gian khổ đến Hồ Gosaikunda. Ảnh: Nabin Baral
Nhiều người hành hương mang nước thánh trở về nhà cho chính họ và cho cả những người không thể đồng hành cùng họ trong chuyến đi gian khổ đến Hồ Gosaikunda. Ảnh: Nabin Baral
Một pháp sư trở về nhà đi qua Vườn quốc gia Langtang. Ảnh: Nabin Baral
Một pháp sư đi qua Vườn quốc gia Langtang trên đường trở về nhà. Ảnh: Nabin Baral