Công đoàn Bộ TN&MT thăm và động viên gia đình nữ công nhân môi trường tử nạn

Xã hội - Ngày đăng : 17:21, 24/04/2019

(TN&MT) – Ngày 24/4, Công đoàn Bộ Tài nguyên & Môi trường do ông Vũ Minh Sơn - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ TN&MT, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT làm Trưởng đoàn đã tới thăm, động viên và gửi quà gia đình chị Lê Thị Thu Hà – nữ công nhân vệ sinh môi trường đô thị tử vong trong vụ “xe điên” gây tai nạn đêm 22/4 vừa qua. Gia đình chị Hà có hoàn cảnh hết sức éo le, đang mang trên vai gánh nặng nuôi mẹ già và hai con ăn học.

Ngay sau khi nhận được thông tin về nữ lao công Lê Thị Thu Hà gặp nạn, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã chỉ đạo Công đoàn Bộ TN&MT tới thăm, động viên và gửi quà tới gia đình chị.

chị Hà
Ảnh chụp tại gia đình chị Lê Thị Thu Hà

Chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - URENCO). Đêm 22/4, chị đang cùng một số nữ công nhân khác cặm cụi quét dọn, thu gom rác trên đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội). Như mọi ngày, công việc kéo dài đến rạng sáng và chị sẽ trở về gia đình với mẹ già và hai người con trai đang học lớp 9 của mình.

Vào khoảng 0h ngày 23/4, tại đường Láng (thuộc địa bàn phường Thịnh Quang, quận Đống Đa), một xe ô tô Huyndai do Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại 93A - ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) điều khiển đã tông thẳng vào xe chở rác cùng chị Hà kéo lê nạn nhân khoảng 200 mét khiến chị tử vong tại chỗ.

Được biết, hoàn cảnh của chị Lê Thị Thu Hà rất đáng thương. Ly thân chồng, chị phải một mình nuôi hai con còn đang ăn học và mẹ già bị bệnh nặng. Tiền lương từ nghề vệ sinh môi trường không đủ để lo cho các con ăn học nên chị phải làm cả việc khác để kiếm thêm tiền. Hàng ngày, chị đi quét rác đến 2-3h sáng mới về. Chợp mắt được vài tiếng, chị gắng dậy, chạy xe ôm Grab.

Trước nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình, các cơ quan ban ngành của TP Hà Nội cũng đã đến thăm, chia buồn và động viên gia đình.