Niềm vui ngày hội luyện quân

Xã hội - Ngày đăng : 11:36, 01/03/2019

(TN&MT) - Hàng ngàn cán bộ chiến sĩ của 12 đơn vị trực thuộc thuộc Vùng 2 Hải quân là ngần ấy cảm xúc, niềm kiêu hãnh khác nhau, nhưng đều có chung một ý chí là quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2019 và tiếp tục phấn đấu, cống  hiến xây dựng Vùng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.
anh 1,
Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện

Huấn luyện vững chắc, đồng bộ, chuyên sâu

Sáng 1/3, tại Căn cứ quân sự Long Sơn, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động phong trào thi đua đột kích “huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo lễ ra quân huấn luyện.

anh 2
Tổ quân kỳ hành tiến vào lễ đài

Sau nghi thức chào cờ trang trọng, Chuẩn đô đốc Phạm Khắc Lượng - Tư lệnh Vùng 2 đã quán triệt mệnh lệnh chiến đấu của Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân – Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng đã giao nhiệm vụ công tác huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ Vùng 2.

anh 3,
Các khối trong đội hình hành tiến

Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân chủng Hải quân, năm 2019, Hải quân Vùng 2 tiếp tục huấn luyện với phương châm “cơ bản thiết thực vững chắc”, coi trọng đồng bộ chuyên sâu lấy thực hành làm chính; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện sát phương châm, sát đối tượng tác chiến, sát chiến trường. Tiếp tục đột phá huấn luyện “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí trang bị và thực hành quy tắc an toàn”. Tập trung huấn luyện nhiều, kỷ luật nghiêm, bảo đảm kỹ thuật tốt; lấy bảo vệ chủ quyền biển đảo thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Vùng chính qui, tinh nhuệ  hiện đại làm mục tiêu huấn luyện.

anh 4,
Khối trưởng “đội quân tóc dài” Nguyễn Thị Nga kiêu hãnh đưa tay chào đại biểu

Vùng 2 Hải quân được thành lập ngày 19/3/2009 từ sáp nhập các đơn vị Lữ đoàn 171, Căn cứ 696, Lữ đoàn 125, Trung đoàn 251, Lữ đoàn 681. Năm 2018 là một trong 5 Vùng Hải quân tiêu biểu về hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, nhất là nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật, nâng cao trình độ làm chủ vũ khí trang bị và sức chiến đấu. Có 2 đơn vị trực thuộc Vùng được Bộ Quốc phòng tặng cờ “đơn vị huấn luyện giỏi”, 15 đơn vị được Quân chủng, Vùng công nhận “đơn vị huấn luyện giỏi”. Cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Niềm vui nhân đôi sau giọt mồ hôi

Trên quân cảng Lữ đoàn 167 sáng cùng ngày ra quân huấn luyện, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đến từ các đơn vị trực thuộc Vùng 2 ở hai khu vực Vũng Tàu và Đồng Nai có mặt đông đủ, tâm trạng ai cũng phấn khởi tràn ngập niềm vui của ngày hội luyện quân.

anh 5,
Các binh sĩ biểu diễn “35 thế võ liên quyền”

Là quân nhân của Phòng hậu cần Vùng 2 và nhiều lần đứng trong đội hình “đội quân tóc dài” diễu binh, Thiếu tá Lê Thị Châm chia sẻ niềm hân hoan phấn khởi. “Để có đội hình diễu duyệt cho buổi ra quân huấn luyện như hôm nay, chúng tôi đã luyện tập ngay sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Mặc cho trên nắng dưới nóng, chị em vẫn miệt mài luyện tập với tinh thần “vượt nắng, thắng nóng”. Mỗi lần đứng dưới cờ Tổ quốc, hành tiến trong đội hình diễu binh, tôi cảm thấy tự hào và xúc động”.

anh 6,
Ba đội thủy binh thi chèo xuồng

Khác với ngày hội quân năm 2018 các “nữ binh” của Lữ đoàn 171 mặc áo dài hành tiến qua lễ đài đưa nón vẫy chào, ngày hội luyện quân năm nay, “đội quân tóc dài” ở Lữ đoàn tàu săn ngầm được “song bước” cùng “nam binh” trong đội hình diễu duyệt. Trong bộ quân phục rằn ri K17 khoẻ mạnh, cứng rắn, các “nữ binh” kiêu hãnh thực hành động tác chuyển bước tiếp lệnh nhìn bên phải chào khi hành tiến qua lễ đài trên nền nhạc quân hành hùng mạnh. Trong khi đó, các binh sĩ của khối tàu tên lửa Lữ đoàn 167 thực hành “tinh-nhanh-mạnh” trong 35 thế võ liên quyền; còn dưới chân cầu cảng Lữ đoàn tàu tên lửa 167, những “rô bin sơn” ngồi trên xuồng cầm bai chèo “lướt sóng” trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo cán bộ chiến sĩ.
 

anh 7,
Niềm vui chiến sĩ ngày hội luyện quân

Lần đầu tiên được đứng trong hàng ngũ những người lính biển trong lễ ra quân huấn luyện, binh nhất Lê Văn Đại của Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 không giấu được tâm trạng xúc động chen lẫn niềm vui. Đại chia sẻ: “Đi bộ đội được rèn luyện cơ thể cường tráng khỏe mạnh, ăn uống điều độ, sinh hoạt, ngủ nghỉ giờ giấc chính qui. Nhờ đó mà tôi trưởng thành. Ba mẹ tôi cũng rất mừng và yên tâm. Tôi sẽ phấn đấu đi học sĩ quan phục vụ quân đội lâu dài”.

Khối trưởng “nữ binh” Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Nga cho biết: “Những ngày qua chúng tôi luyện tập rất miệt mài ngày hai buổi, bất chấp nắng nóng. Lần đầu tiên đi dẫn đầu “đội quân tóc dài”, tôi cảm thấy rất kiêu hãnh, tự hào, phấn khởi”.

Mùa huấn luyện của lính “áo vằn cánh sóng” Vùng 2 Hải quân đã chính thức “khởi động”. Phía sau những động tác “lăn, lê, bò, trườn, ngắm, quì, đứng bắn” ngoài thao trường nắng lửa và những giọt mồ hôi ướt áo, là niềm tự hào của hàng ngàn trái tim lính biển. Tất cả vì bình yên của chủ quyền biển, đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.