TP Bảo Lộc, Lâm Đồng: Kỷ luật cán bộ đánh nhau tại công sở

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 17/08/2017

(TN&MT) - Thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đơn vị đã thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Xuân Nhuận -...

 

(TN&MT) - Thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đơn vị đã thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Xuân Nhuận - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Bảo Lộc và bà Nguyễn Thị Ngọc Tố - Kế toán Trường Tiểu học Lê Văn Tám vì đánh nhau tại công sở.

Riêng ông Lê Văn Khoa - Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị vẫn chưa có kết luận kiểm tra sai phạm. Ông Khoa là Đảng ủy viên, cán bộ thuộc quyền quản lý của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thì ban chấp hành sẽ xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Bảo Lộc nơi ông Lê Xuân Nhuận đang công tác
Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Bảo Lộc nơi ông Lê Xuân Nhuận đang công tác

Trước đó, vào giữa tháng 6/2017, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Bảo Lộc xảy ra việc đánh nhau giữa ông Lê Xuân Nhuận và bà Nguyễn Thị Ngọc Tố. Cụ thể chiều ngày 16/6, tại phòng làm việc của ông Lê Xuân Nhuận xảy ra vụ xô xát giữa ông nhuận với bà Tố. Khi nghe tiếng bà Tố kêu cứu, ông Lê Văn Khoa lao vào can ngăn thì bị ông Nhuận quay sang đánh.

Theo bà Tố trình bày: khoảng 10 ngày trước khi xảy ra vụ xô xát, số điện thoại của bà và chồng liên tục nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Các tin nhắn có nội dung thô tục, mang tính chất xúc phạm, vu khống. Qua nội dung, giờ giấc cũng như cách nhắn tin, bà nghi ngờ ông Nhuận là tác giả. Ngay chiều ngày 16/6/2017, bà Tố tiếp tục nhận được tin nhắn tương tự nên đã đến Trung tâm bồi dưỡng chính trị nơi ông Nhuận làm việc để tìm hiểu.Tại đây, bà Tố đứng ngoài cửa trả lời các tin nhắn thì thấy ông Nhuận bấm điện thoại. Nghi ngờ ông Nhuận là người “khủng bố” mình, bà Tố xông vào phòng ông Nhuận giật điện thoại làm bằng chứng.

Khi đang giằng co thì ông Khoa xuất hiện can ngăn cũng bị ông Nhuận đánh, khóa tay. Bị đau nên ông Khoa cắn vào tay ông Nhuận để thoát thân.

Sự việc ồn ào kết thúc khi công an phường xuất hiện, lập biên bản. Lúc này, bà Tố cũng lấy được chiếc điện thoại của ông Nhuận giao công an làm chứng cứ.

Ông Khoa cho rằng, chỉ tham gia với vai trò can ngăn hai người xô xát chứ không phải tham gia đánh nhau.

Còn theo trình bày của bà Tố, các tin nhắn từ số số lạ nói bà quan hệ bất chính với ông Khoa, đồng thời cho rằng ông Khoa sẽ không lên được chức Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Trùng Dương