Bộ đội đảo Sơn Ca - Trường Sa cứu hai ngư dân Phi-lip-pin 2 trôi dạt trên biển ​​​​​​​

Sức khỏe - Ngày đăng : 21:46, 17/02/2019

(TN&MT) - Khuya 16-2, từ đảo Sơn Ca - Trường Sa, thượng tá Phạm Văn Thọ, Chính trị viên cho biết, cán bộ chiên sĩ đảo này mới cứu vớt hai ngư dân người Phi-lip-pin là anh em ruột bị trôi dạt trên biển trước đó. “Hai ngư dân đã an toàn và thực hiện bàn giao theo thông lệ quốc tế. Cứu ngư dân là nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ hải quân chúng tôi, thể hiện nhân đạo quốc tế”, thượng tá Thọ, thông tin.
anh 1,
Hai ngư dân Reynante Madarcos (bên trái ảnh) và Congiral Plores Madarcos (bên phải ảnh) trước khi rời đảo Sơn Ca về nước - ảnh Văn Thọ

 
Chiều cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc
phòng Việt Nam, Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo cho đảo Sơn Ca tổ chức bàn giao hai ngư dân Phi-lip-pin là hai anh em ruột là Congiral Plores Madarcos, 30 tuổi, và Reynante Madarcos, 34 tuổi.

 

Theo tường trình của Congiral Plores Madarcos, trước khi bị rơi xuống biển, 2 người đang làm việc trên tàu đánh cá Thanks Giving 5 của Phi-lip-pin, nhà ở tỉnh Occidental Mindoro của Phi-lip-pin.

anh 2,
Cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca động viên ngư dân Reynante Madarcos trước khi xuống tàu về nước -  ảnh Văn Thọ


Ngày 8-2, qua ống nhòm kính TZK, chiến sĩ quan sát đảo Sơn Ca phát hiện thấy 2 người trôi dạt vào bãi san hô ngầm của đảo. Ngay sau đó, đảo đã triển khai phương án hạ xuồng cứu nạn. Ngay sau khi tiếp cận biết được hai ngư dân Phi-lip-pin bị trôi dạt do gặp nạn, cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng đưa vào đảo, thực hiện khám bệnh, ổn định tâm lý hai hoảng loạn. Trong suốt 8 ngày ở đảo, hai ngư dân Congiral Plores Madarcos và Reynante Madarcos được cán bộ chiến sĩ chăm sóc ân cần, giao tiếp bằng tiếng Anh.

anh 3,,
Đảo Sơn ca nhìn từ biển - ảnh Lê Khanh

 

Theo thượng tá Phạm Văn Thọ, trước khi rời đảo Sơn Ca vào đất liền, ngư dân Reynante Madarcos đã nhiều lần nói lời cảm ơn tới Chính phủ, Quân đội và Hải quân Việt Nam về sự cứu nạn, ân cần chăm sóc sức khỏe và thân thiện với họ.