Thiếu nữ 18 gục trên vũng máu sau tiếng nổ lớn

An ninh trật tự - Ngày đăng : 00:16, 03/04/2018

(TN&MT) -  Chiều ngày 2-4-2018, Thượng tá Trần Ngọc Anh-Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghi do bị súng...

 

(TN&MT) -  Chiều ngày 2-4-2018, Thượng tá Trần Ngọc Anh-Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghi do bị súng bắn.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1-4-2018, từ phòng trọ số 12 trên đường Lê Duẩn (tổ 13, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) bỗng dưng phát ra tiếng nổ lớn, nhiều người chạy lại xem thì phát hiện chị H. (sn 2000, trú huyện Đak Đoa) nằm trên vũng máu. Ngay lập tức, chị H. được đưa đi cấp cứu song đã chết sau đó nửa tiếng đồng hồ. Theo thượng tá trưởng phòng tham mưu công an Gia Lai, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, hiện chưa có kết luận. Khám nghiệm bước đầu thì thấy có nhiều vết thương trên người nạn nhân nghi do bị đạn bắn. Nguyên nhân cụ thể như thế nào thì cơ quan điều tra vẫn đang xác minh.

Ảnh nơi xảy ra vụ án mạng
Nơi xảy ra vụ án mạng

Những người ở cùng khu trọ với nạn nhân cho biết, H. là cô gái rất xinh đẹp, đang làm lễ tân cho một nhà hàng lớn ở TP. Pleiku, thường ngày rất vui vẻ với mọi người. Lúc xảy ra vụ việc, trong phòng của H. còn có người bạn trai tên là L. (sn 1998, trú huyện Đak Đoa). L. làm việc ở tỉnh Kon Tum, thỉnh thoảng mới về thăm H.. "Sau khi cùng với một số người đưa nạn nhân đi cấp cứu, L. liền rời khỏi nơi cư trú. Hiện trường vụ án còn có 1 khẩu súng K54. Sau khi tiếng nổ vang lên, tôi có nghe tiếng kêu khóc rằng vợ ơi, chồng đùa thôi mà. Khi cùng mọi người chạy đến xem thì thấy H. nằm trên vũng máu, còn trên người L. dính nhiều máu tươi”, một người dân cho biết.