Phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay bị đánh, dọa giết khi tác nghiệp: Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo Công an tỉnh vào cuộc xử lý

An ninh trật tự - Ngày đăng : 17:27, 22/03/2018

(TN&MT) - Chiều 22/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã ký văn bản chỉ đạo, giao Giám đốc Công an tỉnh Bình Định khẩn trương chỉ đạo điều...

 

(TN&MT) - Chiều 22/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã ký văn bản chỉ đạo, giao Giám đốc Công an tỉnh Bình Định khẩn trương chỉ đạo điều tra, xác minh, xử lý nghiêm đối tượng hành hung, dọa giết ông Dương Dũ Tuấn (bút danh Dũ Tuấn), phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/báo điện tử Dân Việt thường trú tại tỉnh Bình Định.
 

anh 1
PV Dũ Tuấn (bên trái) đang bị một đối tượng thanh niên dùng dao dọa giết.

“Xóa ảnh ngay, tao chặt mày bây giờ, máy mày tao cũng băm nát luôn”

Trưa 22/3, Trung tá Bùi Việt Trung, Trưởng Công an phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn (Bình Định), cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Dương Dũ Tuấn (bút danh Dũ Tuấn), phóng viên báo Nông thôn ngày nay/báo điện tử Dân Việt thường trú tại Bình Định về việc bị một đối tượng lạ mặt đánh vào mặt, dùng dao uy hiếp, dọa giết khi đang tác nghiệp ghi hình về hiện tượng xe quá tải chạy ẩu, rơi vãi đất trên đường đường Nguyễn Diêu (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định) gây bụi bặm, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân ở địa phương này.
 

anh 2
Văn phòng miền Trung Báo Nông thôn ngày nay có công văn gởi đến cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định đề nghị điều tra, xử lý vụ việc PV Dũ Tuấn bị hành hung, đe dọa.

Tại trụ sở Công an phường Nhơn Bình, phóng viên Dũ Tuấn, trình bày: Sau khi nắm bắt thông tin, người dân địa phương phản ánh rất nhiều xe quá tải chạy ẩu, rơi vãi trên đường gây bức xúc dư luận tại đường Nguyễn Diêu (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định). Theo sự phân công của cơ quan, lúc 8h30 ngày 22/3, tôi cùng đồng nghiệp là phóng viên Chu Ngọc Oai (bút danh Ngọc Oai, Báo Sài Gòn Giải Phóng) đi tác nghiệp và dùng máy ảnh ghi hình xe tải chở đất có ngọn, có dấu hiệu quá tải, tung bụi mù mịt,…. đổ đất dự án tại cuối đường Nguyễn Diêu. 
 

anh 3
Đối tượng đánh, dùng dao dọa chém PV Dũ Tuấn.

“Sau khi chụp hình, chúng tôi rẽ ra đường tránh để di chuyển đi thì 1 thanh niên đi xe ô tô mang BKS 77A - 057.38 chặn xe chúng tôi ngay giữa đường.Vừa bước xuống, nam thanh niên này đẩy tôi rớt xuống xe rồi lớn giọng hỏi chúng mày chụp cái gì, địa bàn làm ăn của tao, ai cho chúng mày chụp. Tôi chưa kịp nói thì nam thanh niên này liền dùng tay đấm thẳng vào mặt tôi. Ngay sau đó, tôi trả lời là phóng viên ghi nhận xe quá tải gây bụi bặm thì nam thanh niên này liền lấy dao sắt loại lớn dí mạnh vào đầu, đe dọa. Nam thanh niên này liên tục vung dao, đòi chém người, máy ảnh, yêu cầu xóa ảnh”, phóng viên Dũ Tuấn cho biết. 
 

anh 4
Xe tải chở đất phát sinh bụi bặm, gây ảnh hưởng tới khu dân cư.

Trong đoạn Clip ghi lại vụ việc, nam thanh niên liên tục chửi bới và cầm dao hăm dọa PV Dũ Tuấn: “Mày là phóng viên báo nào, xóa gấp những hình ảnh cho tao, tao chặt mày bây giờ, máy mày tao cũng băm nát luôn. Mày theo xe của bố mày chụp cái gì, tao cho chúng mày chết mẹ bây giờ. Bố mày chém mày đứt luôn đó, mở máy ra xóa đi, đừng thích làm gì thì làm”.

Cho dù, phóng viên Dũ Tuấn đã cố giải thích là chụp giữa đường, chứ không không làm gì. Nhưng thanh niên tiếp tục lớn tiếng truy sát, hung hãn văng tục, dọa nạt: “Tao theo mày từ ngoai kia vào, mày theo xe công việc của tao đang làm ở đây. Tao không biết, mày đụng vào xe tao chuyện làm ăn là tao chém thôi không nói gì nhiều…”, ông Tuấn nói.

Chiều 22/3, ông Đinh Nam Cường, Trưởng Văn phòng miền Trung Báo Nông thôn ngày nay, khẳng định: “Việc phóng viên Dũ Tuấn tác nghiệp tại hiện trường, ghi nhận xe tải chở đất có ngọn, có dấu hiệu quá tải, tung bụi bay mù mịt,… đổ đất dự án tại cuối đường Nguyễn Diêu là đúng quy định của pháp luật, đúng Luật Báo Chí. Kế hoạch tác nghiệp của phóng viên Dũ Tuấn đã được báo cáo cho lãnh đạo Văn phòng và đã được đồng ý, phân công thực hiện”.
 

anh 5
PV Dũ Tuấn đang làm việc với Công an phường Nhơn Bình sau khi bị hành hung.

Nhân viên côn đồ, đại diện công ty lên tiếng xin lỗi, xin bỏ qua!

Cùng ngày (22/3), trung tá Bùi Việt Trung, Trưởng Công an phường Nhơn Bình, cho biết bước đầu cơ quan đã xác định được đối tượng đánh, dùng dao dọa chém phóng viên Dũ Tuấn. Đó là ông Nguyễn Văn Bình (SN 1978, trú tỉnh Ninh Bình). Ông Bình đang là nhân viên quản lý xe của Công ty Xuân Phát (trụ sở ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định). Ông Bình là quản lý của Công ty Xuân Phát.

Tại cơ quan công an, trước các phóng viên, ông Bình nói rằng vì gần đây có một số thanh niên hay theo xe của công ty ông và vô cớ dọa chém nên sáng 22/3, thấy hai phóng viên đang chụp hình ông tưởng là những thanh niên côn đồ nên lấy dao xuống để chủ động dọa (!?). Đại diện Công ty Xuân Phát, bà Nguyễn Thị Xuân, cho biết sau khi hay tin vụ việc đã điện thoại xin lỗi anh Tuấn. Về con dao trong xe 7 chỗ ngồi của công ty, bà Xuân giải thích là do ngày hôm trước phải đi chặt cành nhánh cây nên trong xe còn con dao và xà beng…

“Chúng tôi đang lấy lời khai các bên, sự việc sai tới đâu xử lý tới đó. Việc hành hung, dùng dao uy hiếp phóng viên đang tác nghiệp là trái quy định của pháp luật”, trung tá Trung nói.

Đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm

Nhận thấy sự việc PV Dũ Tuấn bị một đối tượng cầm dao dọa chém, hành hung vào mặt là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, đe dọa tính mạng, sự an toàn của nhà báo trong lúc tác nghiệp. Do vậy, Văn phòng miền Trung Báo Nông thôn ngày nay đã có công văn gởi Công an tỉnh Bình Định, Phòng PA83 (Công tỉnh Bình Định), Sở TT&TT tỉnh Bình Định, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định và Công an phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn (Bình Định) đề nghị các cơ quan này vào cuộc điều tra sự việc và có kế hoạch bảo vệ an toàn cho PV Dũ Tuấn.