Đà Nẵng: Nước thải sủi bọt vàng lại cuồn cuộn chảy ra biển sau mưa

Tin tức - Ngày đăng : 11:42, 23/05/2019

(TN&MT) - Chiều 22/5, sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút, nước mưa hòa cùng nước thải sủi bọt vàng cuồn cuộn đổ ra biển Đà Nẵng khiến hàng trăm khách du lịch tá hỏa gọi nhau chạy lên bờ.
Nhóm khách người Trung Quốc bức xúc trước nước biển đang sủi bọt vàng
Nhóm khách người Trung Quốc bức xúc trước nước biển đang sủi bọt vàng

Khoảng 16 giờ chiều 22/5, tại cửa xả số 3, 4 (thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng), dòng nước thải bắt đầu chảy cuồn cuộn đổ thẳng ra biển Mỹ Khê. Nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối và sủi bọt vàng đục bất thường khiến nhiều nhóm du khách người Trung Quốc lẫn Việt Nam đều tá hỏa bỏ chạy lên bờ, vì dòng nước cống đen ngòm đổ ra biển quá nhanh.

Theo tìm hiểu, tại miệng các cửa xả thải, do Công ty Thoát nước và xử lý nước thải chỉ đắp đập tạm bằng cát nên khi áp lực nước thải từ hệ thống thoát nước tăng lên đột ngột, các đập tạm này liền bị hất tung khiến nước thải chảy ra biển một cách chóng mặt.

Nước thải cũng xé toạc gần 50m đường bờ biển, một phần chảy thẳng ra biển, phần còn lại chảy dọc về phía bắc khiến nhiều nhóm du khách đang vui chơi hốt hoảng rời đi.

Nước cống đen ngòm chảy như lũ, hòa cùng với sóng biển
Nước cống đen ngòm chảy như lũ, hòa cùng với sóng biển

“Nước thải đen ngòm, lại còn sủi bọt vàng nên tôi và gia đình quyết định không xuống biển vì sợ ô nhiễm. Chỉ tiếc bãi biển đẹp như thế này, nhưng lại bị nước thải làm mất cảnh quan”- ông Nguyễn Toàn (khách du lịch từ Hà Nội) tiếc nuối.

Cạnh đoàn khách người Việt Nam, một nhóm du khách người Trung Quốc cũng bàn tán sôi nổi về cảnh tượng trên. Sau khi bỏ chạy lên bờ, nhóm này đứng nhìn từng dòng nước thải đang trộn lẫn cùng sóng biển với thái độ rất bức xúc.

Được biết, vào thời điểm trên, các công nhân môi trường có đến kiểm tra, theo dõi. Theo một số công nhân, lượng nước thải chảy ra biển quá lớn khiến các van đóng bên trong cửa xả phải mở hết cỡ. Đập cát chắn trên miệng cửa xả cũng vì thế mà bị nước cuốn trôi.

Đến 17 giờ chiều cùng ngày, cơn mưa đã tạnh nhưng một lượng lớn nước thải đen ngòm vẫn đổ thẳng ra biển Mỹ Khê, gây ô nhiễm nặng nề.