Vụ đền 3.614m2 đất giá 0 đồng: Tổng cục Quản lý Đất đai yêu cầu làm rõ

15/10/2016 00:00

  (TN&MT) – Tổng cục Quản lý Đất đai đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo kiểm tra làm rõ nguồn gốc sử dụng đất của gia đình ông Châu Văn Nguyên, nhất là việc...

 

(TN&MT) – “Tổng cục Quản lý Đất đai đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo kiểm tra làm rõ nguồn gốc sử dụng đất của gia đình ông Châu Văn Nguyên, nhất là việc sử dụng đất trước năm 1970, giấy tờ mua bán và việc xác nhận của chính quyền xã, văn bản 2774 ngày 23-7-1998 của UBND TPHCM để giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. UBND TPHCM gửi báo cáo kết quả về Tổng cục Quản lý Đất đai trước ngày 30-11”.

Đây là nội dung chính trong văn bản số 1948 ngày 5-10-2016 do ông Nguyễn Văn Trị, Phó Cục trưởng Cục kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai (Tổng cục Quản lý Đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường), ký gửi UBND TPHCM. Văn bản này nêu rõ: Tổng cục Quản lý đất đai đã tiếp nhận thông tin phản ánh "Quận 9 - TP.HCM: Thu hồi 3.614m2 đất của dân với giá...0 đồng" qua Báo điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Khu đất do ông Châu Văn Nguyên mua từ năm 1970, có đầy đủ giấy tờ mua bán và sinh sống ổn định, liên tục và hợp pháp từ năm 1970 cho đến nay, nhưng UBND quận 9 lại cho rằng đây là đất công do gia đình ông Nguyên lấn chiếm?
Khu đất do ông Châu Văn Nguyên mua từ năm 1970, có đầy đủ giấy tờ mua bán và sinh sống ổn định, liên tục và hợp pháp từ năm 1970 cho đến nay. 

Trước đó, Báo điện tử Tài nguyên môi trường đã đăng tải ba bài “Chuyện lạ ở quận 9 (TP.HCM): Bồi thường 3.614 m2 đất của dân với giá... 0 đồng”. Theo đó, mảnh đất ở phường Hiệp Phú (quận 9, TPHCM) được ông Châu Văn Nguyên và vợ là bà Lê Thị Kim Vân mua hợp pháp qua bán đấu giá từ năm 1970, dưới thời chế độ cũ. Ông Nguyên (đã mất tháng 12-2015) ở ổn định, liên tục 46 năm qua trên mảnh đất này. Thế mà giờ chính quyền quận 9 thu hồi để làm dự án mở rộng trụ sở ủy ban hành chính quận 9 lại bồi thường cho gia đình ông Nguyên với giá... 0 đồng.

Lý do mà chính quyền quận 9 nại ra để không bồi thường vì cho rằng đất này là... đất công. Điều này mâu thuẫn với Công văn 2774 ngày 23-7-1998 do ông Mai Quốc Bình, lúc đó là Ủy viên UBND TPHCM ký. Văn bản 2774 khẳng định: “Ngày 29-4-1970, ông Châu Văn Nguyên mua luôn phần đất có diện tích 4.200 m2, trên đó có căn nhà bằng vật liệu nhẹ diện tích 6m x 9m (nằm cạnh phần đất diện tích 2.994 m2 do ông Nguyên đứng bộ) của bà Huỳnh Thị Năm, có xác nhận của Ủy ban hành chánh xã. Năm 1980, do địa phương xây dựng, mở rộng sân vận động đã thu hồi và bồi thường hoa màu một phần đất của ông Nguyên mua của bà Năm là 586m2/4.200m2. Phần đất còn lại là 3.614m2, ông Châu Văn Nguyên và vợ là bà Lê Thị Kim Vân sử dụng, xây dựng lại nhà, trồng một số cây lâu năm tại phần đất 3.614m2 (không tính diện tích ông Nguyên mua của tòa phát mãi) liên tục từ năm 1970 cho đến nay. Nay nhà nước chấp thuận cho ông, bà Châu Văn Nguyên được tiếp tục sử dụng phần đất này là phù hợp với Điều 2 Luật Đất đai ngày 14-7-1993. Khi quy hoạch, sử dụng cho công ích, phần đất 3.614m2 phải đền bù và bồi hoàn cho người đang trực tiếp quản lý sử dụng”.

Thế nhưng không hiểu sao, 18 năm sau, vào ngày 18-1-2016, Phó Chủ tịch UBND quận 9 Hoàng Minh Tuấn Anh và Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận 9 Hồng Phi Vũ, lại cùng ký Kế hoạch số 41. Theo đó, “diện tích đất dự kiến sẽ thu hồi khoảng 3.614m2, trong đó diện tích đất không tính bồi thường 3.614m2”. Lý do để không đền bù vì đây là... đất công (?).

Không đồng tình, ông Châu Tuấn Quốc (con trai ông Châu Văn Nguyên, hiện ông Nguyên đã mất nên ông Quốc là người thừa kế), cho biết đất này ba ông mua từ năm 1970, có xác nhận của chính quyền cũ và liên tục sử dụng từ lúc đó đến nay.

“Năm 1980, huyện Thủ Đức (nay là quận 9) đã thu hồi 586m2 trên diện tích 4.200m2, phần diện tích còn lại 3.614m2 gia đình tôi tiếp tục sử dụng. Như vậy gia đình tôi sử dụng công khai, có xin phép sửa chữa và được chính quyền địa phương cấp phép. Như vậy không có cơ sở chứng minh gia đình tôi “lấn, chiếm đất” như nội dung Quyết định 1181 ngày 25-7-1990 của UBND huyện Thủ Đức”, ông Quốc khẳng định.

Bốn năm sau, ngày 5-11-1994, UBND huyện Thủ Đức ra Quyết định 154 có hai điểm vi phạm pháp luật. Cụ thể, quyết định 154 khẳng định “phần đất của ông Nguyên và bà Vân mua của bà Năm được xác định hầu hết những con đường ngày xưa thuộc dạng đất công...”. Như vậy UBND huyện Thủ Đức đã tự quy định thêm loại đất mới là “đất công” ngoài các nhóm, loại đất đã được phân loại theo quy định của Luật Đất đai năm 1993. Theo đó, Điều 11 Luật Đất đai 1993 quy định có 6 loại đất là đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất khu dân cư nông thôn, đất đô thị, đất chuyên dùng và đất chưa sử dụng. Luật Đất đai 1993 không có khái niệm nào là “đất công”. Như vậy việc UBND huyện Thủ Đức tự quy định thêm loại đất công là trái với các văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành và có hiệu lực pháp lý thống nhất trên toàn quốc.

Thế rồi, ngày 21-11-1996, ông Vũ Hùng Việt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM lúc bấy giờ, ký Quyết định 5405 “công nhận nội dung giải quyết khiếu nại số 154 của UBND huyện Thủ Đức và quyết định giải quyết khiếu nại số 52 ngày 17-2-1995 của Sở Địa chính TPHCM... bác đơn của ông Châu Văn Nguyên xin sử dụng 3.614m2 đất tại ấp Hòa Phú, huyện Thủ Đức là đúng pháp luật”. Như vậy quyết định này của UBND TPHCM đã dựa trên hai quyết định trái luật (như đã phân tích ở trên).

Khu đất do ông Châu Văn Nguyên mua từ năm 1970, có đầy đủ giấy tờ mua bán và sinh sống ổn định, liên tục và hợp pháp từ năm 1970 cho đến nay, nhưng UBND quận 9 lại cho rằng đây là đất công do gia đình ông Nguyên lấn chiếm?
Khu đất do ông Châu Văn Nguyên mua từ năm 1970, có đầy đủ giấy tờ mua bán và sinh sống ổn định, liên tục và hợp pháp từ năm 1970 cho đến nay, nhưng UBND quận 9 lại cho rằng đây là đất công do gia đình ông Nguyên lấn chiếm?

“Xuất phát từ những lý do trên, tôi kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, chỉ đạo giải quyết khiếu nại cho gia đình tôi. Đề nghị UBND TPHCM hủy bỏ quyết định 5405 nói trên và các quyết định khác của UBND TPHCM và UBND quận 9 vì các quyết định này trái pháp luật. Đề nghị công nhận cho gia đình tôi được quyền sử dụng hợp pháp phần đất 3.614m2 này vì phần đất trên do gia đình tôi tạo lập hợp pháp”, ông Quốc nói.

Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, phản ánh sự việc này.

Trọng Mạnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ đền 3.614m2 đất giá 0 đồng: Tổng cục Quản lý Đất đai yêu cầu làm rõ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO