Thất nghiệp nên đi… cướp!

29/09/2013 00:00

(TN&MT) - Sáng nay (29/9), Tòa án Nhân dân Quận 10, TP.HCM xét xử công khai vụ cướp giật tài sản đối với bị Lương Hoàng Anh.

   
(TN&MT) - Sáng nay (29/9), Tòa án Nhân dân quận 10, TP.HCM xét xử công khai vụ cướp giật tài sản đối với bị Lương Hoàng Anh. Đông đảo người dự khán phiên xét xử không khỏi…bật cười khi bị cáo nói nguyên nhân cướp giật là do…thất nghiệp.
   
Bị cáo Lương Hoàng Anh nói do thất nghiệp nên mới đi ăn cướp
   
  Theo hồ sơ, lúc 9 giờ ngày 24/4/2013, Lương Hoàng Anh (sinh năm 1983, ngụ quận 10, TP.HCM), điều khiển xe máy (BS 53X4-9205), chạy trên đường từ Quận 8 về Quận 10 nhằm tìm người có tài sản để cướp. Lúc 10 giờ cùng ngày, thấy chị Trịnh Trị Hằng đứng trước hẻm 438 Ngô Gia Tự, phường 4, Quận 10, trên cổ chị Hằng có đeo sợi dây chuyền, Anh liền chạy xe áp sát chị Hằng, rồi dùng tay trái giật đứt sợi dây chuyền. Anh Trần Hữu Vinh, chồng chị Hằng tri hô cướp và đuổi theo, tên Anh chạy khoảng 20 mét thì bị một người đàn ông đạp té ngã, Anh liền bỏ xe máy chạy bộ, quần chúng đã kịp thời bắt giữ Anh giao công an Phường 4, quận 10 xử lý bước đầu và chuyển giao Cơ quan điều tra công an quận 10. Tại Cơ quan điều tra, Anh thú nhận tội của mình.
   
  Với hành vi phạm tội “Cướp giật tài sản”, trong phiên xử sáng nay, TAND Quận 10 tuyên phạt Lương Hoàng Anh 3 năm 3 tháng tù.
   
  Tin & ảnh: Tân Châu
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thất nghiệp nên đi… cướp!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO