Thăng Bình (Quảng Nam): "Cát tặc" tung hoành giữa ban ngày

10/04/2017 00:00

(TN&MT) - Thời gian gần đây, Báo Tài nguyên và Môi trường liên tục nhận được nhiều thông tin phản ánh từ người dân xã Bình Phục, huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) về tình trạng khai thác cát trắng không phép trên địa bàn diễn ra rất phức tạp, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn cho người tham gia giao thông, làm người dân địa phương rất bức xúc. 

Xe múc đang thực hiện gom cát trước khi đưa lên xe vận tải chở đi bán
Xe múc đang thực hiện gom cát trước khi đưa lên xe vận tải chở đi bán

Để xác định thông tin, phóng viên Báo TN&MT đã có mặt tại hiện trường vào lúc 13h30 ngày 09/4, tại khu dân cư tổ 7A, thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây, chúng tôi được tận mắt chứng kiến, rất nhiều xe tải loại 10m3 “có ngọn” nối đuôi nhau chở cát trắng đua chuyến chạy về hướng QL1A. Phát hiện có phóng viên báo chí đến, đầu nậu khai thác cát trái phép đã thông tin cho các tài xế xe tải chở cát chạy đi luôn, không quay lại. Vừa đến nơi, tài xế xe múc cũng cho xe di chuyển khỏi hiện trường chạy về nhà dân gần đó để ẩn núp.

Sau khi bị động, tài xế xe múc được lệnh di chuyển xe ra khỏi hiện trường khai thác
Sau khi bị động, tài xế xe múc được lệnh di chuyển xe ra khỏi hiện trường khai thác

Một số người dân tại địa phương cho biết, việc khai thác cát trắng không phép ở đây diễn ra như cơm bữa, Công an kinh tế huyện Thăng Bình đã nhiều lần bắt phạt nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Trước đây, họ khai thác nhiều lắm, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Gần đây, nhiều đơn vị lợi dụng việc khai thác cát trắng tận thu (có phép) tại khu vực Trường Trung cấp cảnh sát nhân dân V, nên cũng tranh thủ triển khai khai thác ở khu vực đối diện trường và khu vực lân cận, chạy xen lẫn với bên có phép nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Lợi dụng đào mương thu nước để khai thác cát trắng đi bán
Lợi dụng đào mương thu nước để khai thác cát trắng đi bán

“Tình trạng khai thác cát trắng ở đây diễn ra giữa ban ngày, có ai mà không biết, chính quyền ở đây họ không lên tiếng thôi, chứ làm sao người dân chúng tôi nói được, có muốn nói cũng biết nói với ai, ai chịu nghe chúng tôi nói chứ, mong rằng lần này có báo chí lên tiếng, người dân chúng tôi sớm thoát được cảnh ra đường né xe tải, về nhà sống chung với khói bụi”, ông chủ quán nước gần đó chia sẻ.

Chỉ tay về phía đống cát được gom lại để múc lên xe vận tải, người nông dân làm đồng cho hay, cát đó được vét trong quá trình tạo mương gom nước bên cạnh, xe tải vận chuyển đi hết rồi chứ mấy hôm cát nhiều lắm, khu vực này họ đã khai thác lắm lắm rồi, nếu ước tính cũng gần hơn 10.000 m3. Ở đây, mấy ông này vô thiên, vô pháp lắm, mỗi lần mấy ổng xuất hiện thì người dân chúng tôi còn không dám nhìn thẳng mấy ổng nữa chứ nói gì lên tiếng phản ánh. Nói tới đó, ông lão bảo chúng tôi tranh thủ đi mau chứ không đầu nậu “cát tặc” xuất hiện thì có chuyện.

Tình trạng khai thác trái phép đã để lại nhiều vực thẳm nham nhở
Tình trạng khai thác trái phép đã để lại nhiều vực thẳm nham nhở

Gia đình ông H sống tại Khu dân cư tổ 7A bức xúc cho biết thêm, đây là tuyến đường vào Trường Trung cấp cảnh sát nhân dân V và Trung tâm sát hạch lái xe Ô tô Quảng Nam nên lưu lượng xe của học viên tham gia giao thông trên đường rất đông, tình trạng xe vận tải cát trái phép trong đường nhánh đâm ra, tranh nhau đua chuyến trên đường rất mất an toàn cho người tham gia giao thông. Ông H dẫn chúng tôi ra tuyến đường 2 chiều vào Khu dân cư tổ 7A chỉ vào nơi xe tải ra vào điểm khai thác nói, tuyến đường nội bộ trong khu dân cư chưa thi công xong nhưng xe chở cát đã làm lún, nứt, hư hỏng nặng. Đơn vị khai thác cát còn lật tung gạch vỉa hè đã lát lên, sau đó sử dụng xăm xe ô tô rải chống lún để làm đường cho xe ra vào. 

“Cát tặc” đã lật tung gạch vỉa hè khu dân cư lên, sử dụng xăm xe ô tô rải chống lún làm đường cho xe vận tải cát chạy
“Cát tặc” đã lật tung gạch vỉa hè khu dân cư lên, sử dụng xăm xe ô tô rải chống lún làm đường cho xe vận tải cát chạy

Không thể tin được, tại một vùng quê yên bình, còn nằm đối diện trường cảnh sát nữa nhưng lại có một số đầu nậu bợm trợn như vậy. Dư luận đặt câu hỏi, liệu đằng sau các đầu nậu thâu gom khoáng sản trái phép đó có bàn tay ma lực nào không? Tại sao các đầu nậu này giám công khai khai thác cát trắng trái phép và vận chuyển đi bán giữa ban ngày mà coi như không có chuyện gì? Chưa nói đến nguồn gốc cát có phép hay không phép, việc đoàn xe nối đuôi chở cát “có ngọn” (cơi nới thùng) chạy tung hoành trên đường, như vậy mà không một cơ quan chức năng nào hỏi thăm sức khỏe ?.

Xe vận tải cát trái phép đã gây hư hỏng đường trong khu dân cư tổ 7A, thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)
Xe vận tải cát trái phép đã gây hư hỏng đường trong khu dân cư tổ 7A, thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)

Rất mong cơ quan chức năng sớm can thiệp và có biện pháp mạnh tay để chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trái phép trên; trả lại sự bình yên cho người dân địa phương trong khu vực, đồng thời giảm thất thoát tài nguyên đất nước.             

 Bài & ảnh:Võ Hà

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thăng Bình (Quảng Nam): "Cát tặc" tung hoành giữa ban ngày
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO