Tấp nập "chợ" cá phố biển

Anh Tú| 24/02/2020 15:39

(TN&MT) - Gọi là "chợ" nhưng thực ra đây chỉ là nơi bến ra vào của cả trăm chiếc thuyền thúng của ngư dân dọc bờ biển thuộc phường Trung Sơn (TP. Sầm Sơn). Cứ vào đầu giờ sáng mỗi ngày nơi đây tấp nập, nhộn nhịp hơn hẳn bởi kẻ bán người mua thuỷ hải sản ở "chợ" cá làng chài này.

Một góc làng chài ven biển mỗi dịp sáng sớm dọc đường Hồ Xuân Hương ở TP. Sầm Sơn

Thuyền sau khi cập bờ sẽ được dùng máy kéo và hỗ trợ của hệ thống bánh xe để kéo lên bãi biển

Sau khi thuyền lên bờ cả gia đình sẽ tập trung để gỡ lưới sao cho vừa sạch vừa không bị rối, đồng thời trong khi gỡ phải phân loại luôn các loại cá, tôm, cua... ra các khay riêng biệt

Sau khi gỡ khỏi lưới, các và các loại thuỷ sản khác được rửa qua nước biển để đảm bảo sạch cát

Thời điểm cuối tháng 2 là mùa cá trích, năm nay các thuyền trúng tương đối vụ cá trích, mỗi thuyền ra khơi từ 3 - 4h đã cho về cả chục kg cá trích cùng các loại hải sản khác

Cá và các loại thuỷ sản vừa đánh bắt về được mua bán ngay dưới bãi biển sau đó đưa ra thị trường để đảm bảo độ tươi ngon

Bà Nguyễn Thị Hồng, phường Trung Sơn cho biết: "Chợ" làng chài ven biển dọc đường Hồ Xuân Hương đã có từ lâu, nơi đây vừa là bến thuyền của ngư dân và đồng thời cũng là nơi thương lái, người dân thu mua thuỷ hải sản mỗi sáng sớm khi thuyền vào bờ

Nhiều du khách và người dân bản địa có thói quen đi "chợ" làng chài này từ sáng sớm để mua được những đồ hải sản tươi ngon nhất

Cá và hải sản sau cập bến sẽ được thương lái thu mua sau đó được đưa đến các chợ đầu mối, hoặc đại lý trên địa bàn TP. Sầm Sơn, TP. Thanh Hóa để tiêu thụ

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấp nập "chợ" cá phố biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO