Sự vô cảm đáng sợ!

14/04/2017 00:00

(TN&MT) - Hôm qua (13/4), lại thêm 1 phụ nữ vào tuổi 40, đã bị cướp mất sự sống dưới gầm 1 chiếc xe quá khổ, quá tải mang tên Bê tông xi măng Tây Đô, ngay tại vòng xoay giữa trung tâm TP.Cần Thơ. Chiếc xe đầu kéo BKS: 65C - 066.56 kéo rơ moóc 65R- 00.264, của Bê tông xi măng Tây Đô, sau khi va quẹt xe máy hất người phụ nữ ngã xuống đường đã trờ tới cán qua ngang người gây tử vong tại chỗ rồi tài xế nhanh chân rời khỏi hiện trường.

 Xe Bê tông xi măng Tây Đô ngang nhiên vào đường đường cấm.
Xe Bê tông xi măng Tây Đô ngang nhiên vào đường đường cấm.

Kể từ khi Công ty Xi măng Tây Đô ra mắt giàn xe “siêu khủng” mấy chục chiếc xe kéo rơ moóc, xe bơm, xe trộn bê tong quá khổ, quá tải mang tên Bê tông xi măng Tây Đô, tung hoành khắp các nẻo đường chính, đường phụ từ trung tâm đến các quận huyện ngoại thành Cần Thơ, đến nay đã liên tiếp gây tai nạn, cướp mất nhiều mạng sống, khiến nhiều người tàn phế và đẩy không ít gia đình vào cảnh lầm than, khốn khổ.

Xe trộn bê tông của xi măng Tây Đô bị người dân vây bắt.
Xe trộn bê tông của xi măng Tây Đô bị người dân vây bắt.

Cách đây chưa lâu, giữa năm ngoái (khoảng 17h ngày 28/6/2016), trên đoạn QL1 đoạn giữa cầu Đầu Sấu và cầu Cái Răng (phường An Bình, quận Ninh Kiều) xe đầu kéo BKS 65C-066.66 kéo theo rơ móc 65R-003.44 của Bê tông xi măng Tây Đô va chạm chiếc xe máy BKS 65P8-2486 chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến ông Nguyễn Chí Thiện (SN 1962, ngụ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều), điều khiển chở ông Đinh Vũ Toàn (SN 1960, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều) ngã xuống đường. Chiếc xe kéo rơ moóc đã trờ tới cán qua người ông Toàn, sau đó tài xế phải lùi lại mới đưa ông Toàn ra khỏi bánh xe và đã tử vong, còn ông Thiện bị thương nặng nề tàn phế.

Cũng tại trung tâm thành phố này, mới 2 tuần trước, lúc 11h ngày 22/3/2017, xe đầu kéo Bê tông xi măng Tây Đô, BKS 65C – 055.55 kéo theo rơ moóc BKS 51R – 083.51 chuyển hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ sang đường Nguyễn Văn Linh va chạm chiếc xe máy BKS 65D1 – 204.57 chạy cùng chiều, làm 2 người phụ nữ đi trên xe máy văng xuống đường và rồi cũng trờ tới cán qua người điều khiển xe máy khiến 2 chân dập nát, chiếc xe máy bị cuốn dính chặt vào gầm xe đầu kéo, kéo lê một đoạn hơn 10m.

“Do xe quá khổ nên dễ va quẹt, lại quá tải trọng, trớn lao tới của nó rất lớn, khi điều khiển tốc độ nhanh, trên đường mật độ phương tiện lưu thông dày đặc trong thành phố, khi xử lý tình huống tài xế đạp phanh chắc chắn xe sẽ phải trờ về phía trước. Không làm chủ được tốc độ, không xử lý chính xác được tình huống nên nhiều vụ tai nạn do xe của Bê tông xi măng Tây Đô gây ra đều có hiện trường tương đối giống nhau, va chạm xe cùng chiều và trờ tới cán qua người” - Một tài xế có nhiều kinh nghiệm, chứng kiến những chiếc xe Bê tông xi măng Tây Đô lao ầm ầm trên các cung đường nội ô thành phố, bức xúc, phân tích.

Nhiều vụ tai nạn kinh hoàng do xe Bê tông xi măng Tây Đô gây ra tại trung tâm thành phố Cần Thơ.
Nhiều vụ tai nạn kinh hoàng do xe Bê tông xi măng Tây Đô gây ra tại trung tâm thành phố Cần Thơ.

Cùng với những vụ tai nạn kinh hoàng, giàn xe quá khổ, quá tải của Bê tông xi măng Tây Đô đã và đang tung hoành tàn phá hệ thống giao thông, nhiều người chứng kiến, cơ quan chức năng biết rõ và công luận cũng đã nhiều lần lên tiếng. Ngày 29/7/2016, báo Tài nguyên & Môi trường đã có bài phản ánh tình trạng giàn xe “siêu khủng” của “Bê tông xi măng Tây Đô” hàng ngày rầm rộ “hành quân” vào những tuyến đường quá tải trọng từ các quận, huyện ngoại thành đến các quận nội ô tàn phá hệ thống hạ tầng giao thông công cộng, gián tiếp vơ vét ngân sách bảo trì đường bộ về túi riêng cho “bê tông xi măng Tây Đô”.

Bất bình trước cảnh những chiếc xe “siêu khủng” của bê tông xi măng Tây Đô hoành hành tàn phá đường giao thông, lúc 8h ngày 6/5/2016 hàng chục người dân đã vây bắt một loạt 6 chiếc xe của Bê tông xi măng Tây Đô (trong đó có xe biển kiểm soát 51E 035.51) tải trọng trên 20 tấn đang “dàn trận” trên tuyến đường Cao Thắng và Nguyễn Cư Trinh chỉ có tải trọng 3,5 tấn, thuộc phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, giao cho cơ quan công an và rồi việc xử lý sau đó đã trôi vào im lặng (!?).

Dân tình đã bất bình hành động. Công luận đã bức xúc lên tiếng phản ánh. Nhiều vụ tai nạn kinh hoàng đã liên tiếp xảy ra. Song những chiếc xe quá khổ, quá tải của Bê tông xi măng Tây Đô vẫn ngang nhiên “chui” qua vòng kiểm soát của cả hệ thống, bộ máy đông đảo thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông với đầy đủ phương tiện, lực lượng, để tung hoành trên địa bàn thành phố. Thậm chí giàn xe “siêu khủng” này thậm chí còn tranh thủ ban đêm chui vào các tuyến đường nhỏ khắp nội thành để “hành sự” trục lợi cho chóp bu doanh nghiệp – Xi măng Tây Đô.

Bất kể lý do gì, sự tồn tại ngang nhiên tung hoành gủa giàn xe siêu khủng của Bê tông xi măng Tây Đô giữa lòng TP.Cần Thơ đã và đang phơi bày sự vô cảm đáng sợ...

Hùng Long

Theo baotainguyenmoitruong.vn
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự vô cảm đáng sợ!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO